Đức TGM Mieczysław Mokrzycki, Ukraine: "Giáo hội của chúng tôi vẫn đang tận hưởng một mùa xuân"

Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki Địa phận Lviv, Ukraine

Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki Địa phận Lviv, Ukraine

Một vị Tổng Giám mục Công giáo đã chia sẻ rằng Giáo hội Công giáo ở Ukraine vẫn đang tận hưởng một “mùa xuân” bất chấp tình trạng thế tục hóa đang ngày càng gia tăng.

Đức Tổng Giám mục Mieczysław Mokrzycki chia sẻ rằng Giáo hội trong nước hiện đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh của các trào lưu thế tục, những khó khăn kinh tế và chiến tranh ở miền đông đất nước.

“Giáo hội của chúng tôi hiện vẫn còn đang trong mùa xuân vì chúng tôi đã khôi phục được nhiều nhà thờ và những ngôi thánh đường mới cũng đang được xây dựng. Chúng tôi cũng đã truyền chức cho nhiều tân Linh mục. Chúng tôi cũng có khả năng thành lập thêm nhiều Giáo xứ hơn”, Đức Tổng giám mục Mokrzycki cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Echo Katolickie, một tuần báo Công giáo có trụ sở tại Siedlce, miền đông Ba Lan.

Ukraine là một quốc gia đa dạng với 44 triệu dân, tiếp giáp với Belarus, Nga, Moldova, Romania, Hungary, Slovakia và Ba Lan. Khoảng 2/3 dân số là các Kitô hữu Chính thống giáo.

Đất nước này là nơi đặt trụ sở của Nhà thờ Công giáo Hy Lạp Ukraina, nhà thờ lớn nhất trong số 23 nhà thờ Công giáo Đông phương hiệp trọn vẹn toàn với Tòa Thánh.

Ngoài ra còn có các cộng đồng Công giáo khác, bao gồm Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ruthenian, Giáo hội Công giáo Armenia và Giáo hội Công giáo Latinh.

Đức Cha Mokrzycki là Tổng Giám mục Địa phận Lviv, miền tây Ukraine, kể từ năm 2008, ngài giám sát việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo theo nghi lễ Latinh.

Cách đây 30 năm trước, khi Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, các cấu trúc của Giáo hội Công giáo Latinh đã được đổi mới. Ngày nay, Giáo hội này có bảy Giáo phận, ba Đại chủng viện và ba Học viện Thần học.

Vị Tổng Giám mục 60 tuổi cho biết rằng quá trình thế tục hóa không ngừng gia tăng đã đặt ra một vấn đề nghiêm trọng đối với Giáo hội ở Ukraine.

“Vì sự dễ dàng liên lạc có thể được thực hiện thông qua internet và điện thoại, tinh thần thế tục hóa cũng đang dần tiếp cận Ukraine”, Đức Cha Mokrzycki nói.

“Những người trẻ tuổi, đang tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn, đang đến với châu Âu. Quyền hạn của giáo viên và phụ huynh ngày càng giảm sút vì ảnh hưởng của sự tục hóa cũng ngày càng lan rộng”.

Đức Tổng giám mục Mokrzycki tiếp tục: “Tương tự như vậy, nhân khẩu học đang giảm sút, và kết quả là ngày càng có ít ơn gọi hơn, mặc dù tỷ lệ ơn gọi vẫn còn khá cao”.

“Chúng ta phải nỗ lực nhiều trong việc chống lại sự tục hóa, và đồng thời quan tâm chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, bằng cách chỉ ra những giá trị đích thực sẽ giúp hình thành tốt nhân cách và tính cách của các em, để các em không bị đánh mất những thứ ấy, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho biết, cuộc sống của họ, là duy nhất và vĩnh cửu”.

Đức Tổng giám mục Mokrzycki có mối liên hệ cá nhân sâu sắc với vị Giáo hoàng người Ba Lan. Vị Giám chức từng là phó thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô II từ năm 1996 đến khi Ngài qua đời vào năm 2005. Sau đó, Đức Cha Mokrzycki đã dành hai năm làm thư ký cho Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI.

Đức Tổng giám mục Mokrzycki lưu ý rằng lòng sùng kính đối với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trở nên phổ biến ở Ukraine.

“Tại nhiều Giáo xứ của chúng tôi, hiện nay có những tượng đài được dựng lên tôn kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhiều nhà thờ, công viên thành phố, đường phố và quảng trường được đặt tên Ngài”, Đức Tổng giám mục Mokrzycki nói.

“Tôi cũng đã trao nhiều Thánh tích cho các cộng đồng của chúng tôi ở Ukraine. Người ta coi Thánh Gioan Phaolô II như Đấng chuyển cầu cho họ, Ngài là vị Thánh bảo trợ cho các cặp vợ chồng và những người trẻ tuổi. Tất cả những Giáo huấn của Ngài đều giúp chúng tôi trong việc hình thành đời sống tâm linh”.

Kể từ tháng 2 năm 2014, Ukraine đã rơi vào tình trạng chiến tranh với Nga về tình trạng của các khu vực phía đông Crimea và Donbas.

Đức Tổng Giám mục Mokrzycki phát biểu với Echo Katolickie rằng “nhiều thanh thiếu niên đến từ miền tây Ukraine đã được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Mỗi tuần, ba hoặc bốn binh sĩ thiệt mạng (trong đó có nhiều người đến từ miền tây Ukraine). Điều này gây ra nỗi đau và sự mất mát to lớn cho mỗi gia đình, cho Giáo hội và nhà nước”.

Đức Tổng Giám mục Mokrzycki chia sẻ thêm: “Chúng tôi cố gắng tìm cách gần gũi với những người đã mất đi những người thân yêu của họ trong chiến tranh bằng cách giúp đỡ về vật chất và chăm sóc gia đình của những người đã khuất, và an ủi họ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết