Đức TGM Địa phận Paris than phiền về vụ tấn công bạo lực nhắm vào các tín hữu Công giáo đang tôn vinh các vị Tử đạo của thành phố

, Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit Địa phận Paris

Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit Địa phận Paris

PARIS, Pháp – Hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Địa phận Paris đã than phiền về một vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Công giáo đang tham dự một cuộc rước tưởng niệm các vị Tử đạo thế kỷ 19 của thành phố.

Hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit đã chỉ trích “sự giận dữ, thái độ khinh miệt và bạo lực” nhắm vào nhóm khoảng 300 người Công giáo, bao gồm cả trẻ em và người già, đang tham dự “Cuộc Cung nghinh Các vị Anh hùng Tử Đạo“.

“Chúng tôi lo lắng rằng những gì chúng tôi rao giảng – một Thiên Chúa của Tình yêu – có thể khơi dậy quá nhiều hận thù, quá nhiều sự phẫn nộ”, Đức Tổng Giám mục Aupetit nói. “Tối hôm trước (ngày 29/5), tại đây, đã diễn ra một cuộc biểu tình của sự tức giận, thái độ khinh miệt và bạo lực”.

Đức Tổng Giám mục Aupetit đã chia sẻ trong Thánh lễ kỷ niệm 150 năm các vị Tử đạo Công giáo của Công xã Paris tại Nhà thờ Notre-Dame-des-Otages, được xây dựng để vinh danh các con tin đã bị giết hại vào ngày 26 tháng 5 năm 1871.

Bức ảnh mô tả vụ hành quyết Đức Tổng Giám mục Georges Darboy Địa phận Paris và bốn ‘con tin của Công xã’ khác tại nhà tù Grande Roquette, ngày 24 tháng 5 năm 1871 (Ảnh: Brie Encounter)

Bức ảnh mô tả vụ hành quyết Đức Tổng Giám mục Georges Darboy Địa phận Paris và bốn ‘con tin của Công xã’ khác tại nhà tù Grande Roquette, ngày 24 tháng 5 năm 1871 (Ảnh: Brie Encounter)

Đức Tổng Giám mục Aupetit nói: “Thiên Chúa đã hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ bị thù ghét và bị cư xử hung bạo, không phải vì bản thân chúng ta là những con người hung bạo, nhưng bằng cách nhắc nhở chúng ta về những điều mà những người anh em của chúng ta ở đây, những con tin đã được đề cập, đã phải trải qua, những người, theo các báo cáo chúng ta đã đọc, chưa bao giờ tỏ ra giận dữ khi đối mặt với sự giận dữ, khi đối mặt với sự hận thù, nhưng trái lại, là một tấm lòng ôn hòa và biết tha thứ”.

Công xã Paris là một cuộc nổi dậy ngắn ngủi chống lại chính phủ Pháp. Các nhà lãnh đạo cánh tả, chống giáo sĩ của nó đã kiểm soát thủ đô của Pháp từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 5 năm 1871. Khi quân đội Pháp đè bẹp cuộc nổi dậy, những người Cộng sản đã hành quyết các con tin của họ, bao gồm cả Đức Tổng giám mục Georges Darboy Địa phận Paris.

Cuộc rước ngày 29 tháng 5 bắt đầu từ Quảng trường de la Roquette, nơi cả Đức Tổng giám mục Darboy bị giết hại vào ngày 24 tháng 5 năm 1871, và tiến về phía Nhà thờ Notre-Dame-des-Otages.

Ngay sau khi đoàn rước rời khỏi quảng trường, những người trong đoàn rước đã phải hứng chịu những lời chế nhạo và những tiếng huýt sáo, tuần báo Famille Chrétienne của Pháp đưa tin.

Vài phút sau, một nhóm khoảng 10 người đàn ông tấn công thô bạo vào đoàn rước, xé cờ và ném đồ vào họ.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình mặc đồ đen, thuộc phe cực tả đấm đá túi bụi những người tham gia cuộc rước.

Hai người cao tuổi được cho là đã bị hất văng xuống đất, một người sau đó phải khâu vết thương vì chấn thương ở đầu.

Khoảng 50 người biểu tình sau đó đã chặn cuộc rước gần Nhà thờ Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Các nhà tổ chức yêu cầu những người tham gia cuộc rước phải trú ẩn trong nhà thờ, nơi Giám mục Denis Jachiet Phụ tá Địa phận Paris đã quyết định không tiếp tục cuộc rước tới Nhà thờ Notre-Dame-des-Otages.

“Chúng tôi đã phải chờ đợi và cầu nguyện cho đến khi cảnh sát tới giải vây chúng tôi”, người tổ chức sự kiện phát biểu với tờ Le Figaro, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các bà mẹ và trẻ em đều “vô cùng bàng hoàng”.

Karine Dalle, phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Paris, phát biểu với Famille Chrétienne rằng vụ việc quả thực hết sức “kỳ quái”.

“Đó hoàn toàn là vụ bạo lực vô cớ, thật đáng buồn khi chứng kiến 150 năm sau Công xã, một số người lại lợi dụng một sự kiện kỷ niệm ôn hòa đơn giản, đặc biệt là vì cuộc rước này không có chiều hướng phản kháng”.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin lên án vụ tấn công này.

“Hôm qua (ngày 29/5), tại Paris, các tín hữu Công giáo đã bị tấn công bởi những cá nhân hết sức hung bạo bên lề một đoàn rước. Tự do thờ phượng phải được thực hiện trong sự yên bình hoàn toàn ở đất nước chúng ta”, ông Darmanin viết trên tài khoản Twitter của mình vào ngày 30 tháng 5.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết