Đức Phanxicô với các Tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn: ‘Hãy tìm kiếm sự đổi mới trong bối cảnh của việc số lượng thành viên giảm sút’

635781889056804527-pope03

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các thành viên trong Dòng Anh Em Hèn Mọn tìm cách đổi mới khi họ phải đối mặt với “những thách thức về số lượng thành viên suy giảm và tình trạng lão hóa”.

Trong một thông điệp gửi đến các tham dự viên tham gia Tổng Tu nghị của Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Rôma vào ngày 17 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các Tu sĩ Dòng Phanxicô, được biết đến với tên viết tắt là O.F.M., đừng để bị tê liệt vì sự lo lắng.

“Nhiều Hội dòng phải đối mặt với những thách thức về số lượng thành viên giảm sút và tình trạng lão hóa, đừng để cho sự lo lắng và sợ hãi ngăn cản anh em mở rộng trái tim và tâm trí của anh em để đón nhận sự đổi mới và hồi sinh mà Chúa Thánh Thần đang khuấy động trong anh em và giữa anh em”.

“Anh em có một di sản tinh thần vô cùng phong phú, bắt nguồn từ đời sống Phúc Âm và được đặc trưng bởi tinh thần cầu nguyện, tình huynh đệ, đời sống khó nghèo, và sự lưu động”.

“Đừng quên rằng chúng ta nhận được từ sự gần gũi của chúng ta với những người nghèo, những nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại, những người tị nạn và những người bị loại trừ khỏi thế giới này, một cái nhìn đổi mới, có khả năng rộng mở chúng ta với tương lai của Thiên Chúa. Họ là những người thầy dạy của anh em. Hãy đón nhận họ như Thánh Phanxicô đã làm!”.

Tổng Tu nghị diễn ra từ ngày 3-18 tháng 7 với chủ đề “Đổi mới tầm nhìn của chúng ta, Nắm lấy tương lai của chúng ta”.

Vào ngày 13 tháng 7, Dòng Anh Em Hèn Mọn đã đưa ra thông báo rằng các tham dự viên Tổng Tu nghị đã bầu chọn nhà lãnh đạo mới của Hội dòng, Cha Massimo Fusarelli, người sẽ phục vụ nhiệm kỳ sáu năm với tư cách là Tổng Phục Vụ. Cha Massimo Fusarelli sẽ kế nhiệm Cha Michael Perry, người gốc Indianapolis, người lãnh đạo Hội dòng từ năm 2013.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi chào mừng tất cả anh em đang tham dự Tổng Tu nghị của Dòng Anh Em Hèn Mọn với lòng yêu mến. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Cha Michael A. Perry, người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng Phục Vụ, và tôi cũng gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến Cha Massimo Giovanni Fusarelli, người đã được mời gọi để kế nhiệm ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng Thánh Phanxicô Assisi đã viết trong Di chúc của mình rằng Ngài đã từng kinh tởm và buồn nôn khi nhìn thấy những người bị phong cùi, nhưng sau khi gặp họ, Ngài cảm thấy được biến đổi.

“Căn nguyên của Linh đạo của các Tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn đó là cuộc gặp gỡ với những người hèn mọn nhất và đau khổ nhất này, qua dấu chỉ của việc ‘thi thố lòng thương xót’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thiên Chúa đã chạm vào trái tim của Thánh Phanxicô qua lòng thương xót dành cho những người anh em của mình, và Ngài tiếp tục chạm vào trái tim của chúng ta qua việc gặp gỡ tha nhân, đặc biệt là những người túng thiếu nhất”.

“Việc đổi mới tầm nhìn của anh em chỉ có thể bắt đầu từ cái nhìn mới này để chiêm ngưỡng người anh em nghèo khổ và bị gạt ra bên lề, một dấu chỉ, gần như là một bí tích, về sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Từ cái nhìn đổi mới này, từ kinh nghiệm cụ thể về cuộc gặp gỡ với những người lân cận và những vết thương của họ, có thể tạo ra một năng lượng mới để nhìn về tương lai với tư cách là những Tu sĩ và những con người thứ yếu, như chính anh em, theo tên gọi mỹ miều là ‘Anh Em Hèn Mọn’ mà Thánh Phanxicô đã chọn cho mình và cho anh em”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube