Đức Phanxicô với các tín hữu Lutheran: ‘Chúa Kitô đồng hành cùng với chúng ta trên cuộc hành trình tiến tới sự hiệp thông’

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay Tổng Giám mục Luther Panti Filibus Musa, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Lutheran Thế giới

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay Tổng Giám mục Tin lành Lutheran Panti Filibus Musa, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Lutheran Thế giới

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các vị đại diện của Liên hiệp Tin lành Lutheran Thế giới, và khuyến khích những các tín hữu Lutheran và Công giáo tiếp tục đi trên con đường từ xung đột đến sự hiệp thông.

Nhân dịp kỷ niệm 491 năm Bản Tuyên xưng đức tin Augsburg, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của Liên hiệp Tin lành Lutheran Thế giới hôm thứ Sáu tại một buổi tiếp kiến ở Vatican.

Trong bài phát biểu trước các vị đại diện, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý về sự kiện kỷ niệm này, và cảm ơn phái đoàn đã đến Rome “để thúc đẩy sự hiệp nhất của chúng ta”.

Bản Tuyên xưng đức tin Augsburg là một nỗ lực nhằm tránh sự chia rẽ trong Kitô giáo phương Tây, và sau đó đã trở thành tài liệu tôn giáo chính của Giáo họi Tin lành Lutheran, mô tả những gì các tín hữu Tin lành Lutheran tin tưởng, giảng dạy và tuyên xưng.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành Lutheran đã đến với nhau vào năm 1980 để công nhận đức tin chung của chúng ta được thể hiện trong bản văn, tập trung vào “một thân thể… một phép rửa, một Thiên Chúa”.

Một Thiên Chúa

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về ba yếu tố này. Ngài bắt đầu với đức tin chung của chúng ta vào một Thiên Chúa Ba Ngôi, như được bày tỏ tại Công đồng Nicaea vào năm 325.

“Kinh Tin Kính Nicea là một biểu hiện ràng buộc của đức tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “không chỉ đối với các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành Lutheran, mà còn đối với cả anh chị em Chính thống giáo và nhiều cộng đồng Kitô giáo khác. Đó là một kho báu mà chúng ta cùng nhau nắm giữ”.

Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mọi người cùng nhau mừng kỷ niệm 1700 năm thiết lập Công đồng Nicaea vào năm 2025 như một “động lực mới cho hành trình đại kết”.

Một phép rửa trong Đức Kitô

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục đề cập đến “một phép rửa tội để tha tội” vốn hiệp nhất tất cả mọi Kitô hữu.

“Bí thích Rửa tội là món quà thiêng liêng đầu tiên trên cơ sở của mọi nỗ lực tôn giáo của chúng ta và cam kết của chúng ta để đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng tất cả những tiến bộ hướng tới việc vượt qua sự chia rẽ, chữa lành ký ức và hòa giải đều dựa trên cơ sở của Bí tích này.

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng đại kết là một “cuộc hành trình của ân sủng”, chứ không phải là việc thực thi hoạt động ngoại giao của Giáo hội.

“Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán và thỏa thuận của con người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, giúp thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua những thái  của sự thiếu linh hoạt và hướng tới sự hiệp thông đổi mới, hướng một sự hiệp nhất hòa giải giữa những khác biệt”.

Và Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Tin lành Lutheran và các tín hữu Công giáo kiên trì đối thoại để đạt được sự hiệp nhất lớn hơn giữa các thành viên trong Thân thể Chúa Kitô.

Một thân thể

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục suy ngẫm về chủ đề “một thân thể” của Đức Kitô, mà ngài cho biết rằng chúng ta đã bị thương bởi những sự chia rẽ của mình.

“Khi chúng ta đau khổ vì sự chia rẽ giữa các Kitô hữu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chúng ta đến gần với kinh nghiệm của Chúa Giêsu khi thấy các môn đệ của Người vẫn bị chia rẽ, chiếc áo của Người bị xé rách”.

 Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm rằng chúng ta cảm nghiệm được cuộc thương khó của Chúa Giêsu khi không thể chia sẻ cùng một bàn thờ, mặc dù chúng ta tràn đầy nhiệt huyết trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của các Kitô hữu.

Từ xung đột hướng đến sự hiệp thông

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người tiếp tục “với tinh thần nhiệt huyết trong cuộc hành trình của chúng ta từ xung đột đến sự hiệp thông”, khi các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành Lutheran khám phá “mối liên kết chặt chẽ với Giáo hội, công việc mục vụ, và Bí tích Thánh Thể”.

“Điều quan trọng là phải xem xét với thái độ khiêm tốn về những hoàn cảnh dẫn đến sự chia rẽ, tin tưởng rằng, mặc dù không thể xóa bỏ những sự kiện đáng buồn trong quá khứ, nhưng có thể diễn giải lại chúng như một phần của lịch sử được hòa giải”.

Có Thiên Chúa cùng đồng hành

 Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng các tín hữu Lutheran và các tín hữu Công giáo không đơn độc khi chúng ta đi trên con đường từ xung đột đến sự hiệp thông: “Chúa Kitô đồng hành cùng với chúng ta”.

Và Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi người hiện diện cùng hiệp ý cầu nguyện với Kinh Lạy Cha “cho sự phục hồi sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết