Đức Phanxicô và các đối tác đại kết: ‘Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa cho Nam Sudan’

Ảnh lưu trữ được chụp vào ngày 9 tháng 7 năm 2011 của cư dân Juba kỷ niệm sự ra đời của quốc gia mới của họ (Ảnh: AFP)

Bức ảnh được chụp vào ngày 9 tháng 7 năm 2011 cho thấy các cư dân Juba kỷ niệm sự ra đời của quốc gia mới của họ (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức TGM Justin Welby và Mục sư Jim Wallace đã gửi một thông điệp chung tới các nhà lãnh đạo chính trị của Nam Sudan, khuyến khích họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hình thành một quốc gia “trong đó phẩm giá của tất cả mọi người đều được tôn trọng và tất cả đều được hòa giải”.

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm Độc lập của Nam Sudan, Đức Thánh Cha Phanxicô và lãnh đạo Giáo hội Anh, Đức Tổng giám mục Justin Welby, và Giáo sư Thần học Giáo hội Scotland, Mục sư Jim Wallace, đã tiếp cận với các nhà lãnh đạo của quốc gia non trẻ nhất thế giới với lời kêu gọi phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì lợi ích của người dân đất nước của họ.

Trong bức thư, Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Welby và Mục sư Wallace, đã lưu ý đến tình cảnh khốn khổ đáng buồn của người dân Nam Sudan, những người mà các nhà lãnh đạo nói, “tiếp tục phải sống trong sự sợ hãi và bất ổn, và thiếu sự tin tưởng” rằng quốc gia của họ thực sự có thể mang lại ‘công lý, tự do và thịnh vượng’ được ca tụng trong bài quốc ca của họ.

Tình trạng bạo lực gia tăng và tiến trình hòa bình mong manh

Tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng ngày càng gia tăng, mối đe dọa đối với tiến trình hòa bình được làm sáng tỏ, và các điều kiện nhân đạo tồi tệ trên khắp các vùng rộng lớn của Nam Sudan tiếp tục đe dọa sự phát triển. Hơn một năm sau khi Tổng thống Salva Kiir và cựu lãnh đạo phe đối lập Riek Machar thành lập chính phủ thống nhất, đã có tiến độ chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình quan trọng của đất nước, được ký kết vào năm 2018, chính thức chấm dứt cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 2013.

Lá Thư Giáng Sinh

Bức thư khuyến khích các nhà lãnh đạo thực hiện “những nỗ lực lớn hơn nhằm cho phép người dân của họ tận hưởng những thành quả trọn vẹn của nền độc lập”, đồng thời nhắc lại một bức thư tương tự khác được viết bởi những người cùng ký nhân dịp lễ Giáng sinh, trong đó họ cho biết rằng họ đang cầu nguyện để các nhà lãnh đạo có thể trải nghiệm nhiều hơn sự tin tưởng lẫn nhau và quảng đại hơn trong việc phục vụ người dân của họ.

“Kể từ đó, chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy một số tiến bộ nhỏ”, các nhà lãnh đạo tôn giáo viết, tuy nhiên, “cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở Nam Sudan để hình thành một quốc gia phản ánh Vương Quốc của Thiên Chúa, nơi phẩm giá của tất cả mọi người được tôn trọng và tất cả đều được hòa giải”.

Sự cần thiết của sự hy sinh cá nhân

Các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết thêm rằng một nỗ lực như vậy có thể đòi hỏi sự hy sinh cá nhân từ quý vị với tư cách là những nhà lãnh đạo – chính mẫu gương lãnh đạo của Chúa Giêsu cho thấy điều này một cách mạnh mẽ – và hôm nay chúng tôi cầu mong quý vị biết rằng chúng tôi sát cánh cùng với quý vị khi quý vị nhìn về tương lai và tìm cách phân biệt lại cách thức tốt nhất để phục vụ tất cả mọi người dân Nam Sudan”.

Ba nhà lãnh đạo tôn giáo cũng nhắc lại “với sự vui mừng và đồng thời cảm ơn cuộc gặp gỡ lịch sử của các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nam Sudan tại Vatican vào năm 2019 cũng như những lời hứa hẹn quan trọng được đưa ra nhân dịp đó”.

Chính trong cuộc gặp gỡ đó diễn ra theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với các nhà lãnh đạo Salva Kiir, Riek Machar và một nhóm đại diện chính trị và tôn giáo, Đức Thánh Cha đã quỳ xuống hôn chân Tổng thống và phó Tổng thống Nam Sudan, cầu xin họ đừng quay trở lại cuộc nội chiến, tiếp tục duy trì hòa bình và tiến về phía trước.

Chúng tôi cầu nguyện, bức thư kết luận, “để những lời hứa hẹn đó sẽ hình thành nên hành động của quý vị, để chúng tôi có thể đến thăm và trực tiếp chúc mừng quý vị và người dân của quý vị, tôn vinh những đóng góp của quý vị cho một quốc gia hoàn thành những ước vọng của ngày 9 tháng 7 năm 2011”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube