
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi Tiếp kiến chung tại Sân San Damaso thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: CNS/ Paul Haring)
ROME – Phát biểu trước các Đại sứ đến từ các quốc gia khác nhau, hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ tâm tình biết ơn về lệnh ngừng bắn tại Thánh Địa, đồng thời cảnh báo rằng đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh rằng thế giới đang nỗ lực để tìm ra các giải pháp chung cho các vấn đề chung.
“Mọi suy nghĩ của tôi đang hướng đến những sự kiện đang diễn ra trong những ngày này tại Thánh Địa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. “Tôi tạ ơn Chúa vì quyết định ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang cũng như các hành động bạo lực, đồng thời tôi cầu nguyện cho việc theo đuổi các con đường đối thoại và hòa bình”.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu hôm thứ Sáu, sau những nỗ lực ngoại giao quốc tế và áp lực ngày càng gia tăng từ đồng minh thân cận nhất của Israel, Hoa Kỳ, nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Thỏa thuận ngừng bắn đã tạm dừng gần hai tuần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều khu vực tại Dải Gaza vốn đã nghèo khó nay đã biến thành những đống đổ nát.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng vào ngày thứ Bảy, các Giám mục Công giáo tại Thánh Địa sẽ cùng với các tín hữu cử hành Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống tại Nhà thờ Thánh Stêphanô tại Giêrusalem và cầu xin món quà hòa bình.
“Tôi nhân dịp này kêu gọi tất cả các Linh mục và anh chị em tín hữu của Giáo hội Công giáo cùng hiệp lòng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời thúc giục mọi cộng đồng Công giáo hiệp ý cầu nguyện để “người dân Israel và người dân Palestine có thể tìm thấy con đường đối thoại và tha thứ, kiên nhẫn xây dựng hòa bình và công lý, và từng bước cởi mở với một hy vọng chung, cũng như cởi mở với việc cùng tồn tại giữa những người anh chị em với nhau”.
Phát biểu của Đức Phanxicô được đưa ra khi Ngài trò chuyện với các Đại sứ của Singapore, Zimbabwe, Bangladesh, Algeria, Sri Lanka, Barbados, Thụy Điển, Phần Lan và Nepal, những người đang có mặt tại Vatican để đệ trình ủy nhiệm thư của họ.
Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, đại dịch COVID-19 đã khiến mọi người “ý thức hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta với tư cách là thành viên của một đại gia đình nhân loại và chúng ta cần phải quan tâm đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương ở giữa chúng ta”, và đồng thời kêu gọi xã hội thực hiện các bước cụ thể để phát triển một “nền văn hóa của sự quan tâm chăm sóc” toàn cầu.
“Đáng buồn thay, đại dịch cũng khiến chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối diện với những khó khăn ngày càng gia tăng, nếu không muốn nói là không có khả năng tìm kiếm các giải pháp chung và chia sẻ cho các vấn đề của thế giới chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Về vấn đề này, tôi nghĩ đến sự cần thiết cần phải đối mặt với các vấn đề mang tính toàn cầu cấp bách chẳng hạn như di cư và biến đổi khí hậu, cũng như các cuộc khủng hoảng nhân đạo mà chúng thường gây ra sau khi xảy ra”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý đến “món nợ kinh tế” và “món nợ sinh thái” vốn trở thành gánh nặng cho các quốc gia và dân tộc, bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái sinh thái do con người gây ra.
“Những vấn đề này không chỉ đơn thuần mang tính chính trị hay kinh tế; chúng là những vấn đề về công lý, một nền công lý không còn có thể bị bỏ qua hoặc trì hoãn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thật vậy, chúng đòi hỏi cần phải có nghĩa vụ luân lý đối với các thế hệ tương lai, vì sự nghiêm túc mà chúng ta đáp lại chúng sẽ định hình thế giới mà chúng ta để lại cho con cái mình mai sau”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhấn mạnh vai trò của các nhà ngoại giao trong việc tạo dựng sự đồng thuận toàn cầu, và đồng thời cho biết rằng Tòa Thánh “ủng hộ mọi nỗ lực xây dựng một thế giới mà trong đó con người là trung tâm, tài chính phục vụ cho sự phát triển toàn diện, và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, phải được bảo vệ và chăm sóc”.
Minh Tuệ (theo Crux)