Các tín hữu Công giáo tại Seoul dẫn đầu chiến dịch cứu trái đất được truyền cảm hứng từ Thông điệp Laudato Si’ (Ảnh: ANSA)
Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Đức Hồng y Peter Turkson, giới thiệu Nền tảng Hành động Laudato Si’, “hành trình kéo dài 7 năm hướng tới một nền sinh thái toàn diện”.
6 năm sau khi công bố Thông điệp Laudato Si’, “tiếng kêu của Trái đất và của người nghèo ngày càng trở nên đau lòng hơn”, Đức Hồng y Peter Turkson nói. “Thông điệp từ các nhà khoa học và những người trẻ của chúng ta ngày càng đáng báo động: chúng ta đang hủy hoại tương lai của mình”.
Với lời cảnh báo nghiêm trọng này, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện (DPIHD) đã tạo tiền đề cho một sáng kiến mới táo bạo từ Vatican: Nền tảng Hành động Laudato Si’ (LSAP), “hành trình kéo dài 7 năm hướng tới một nền sinh thái học toàn diện”.
Đã đến lúc phải hành động
Đức Hồng Y Turkson đã giới thiệu dự án “định hướng hành động” trong một cuộc họp báo được tổ chức vào sáng hôm thứ Ba để kết thúc Năm Laudato Si’. Nền tảng Hành động được nhìn nhận trong bối cảnh có nhiều sáng kiến đánh dấu Năm Laudato Si’, bao gồm Tuần lễ Laudato Si’ vừa kết thúc, Mùa sáng tạo vào mùa thu năm ngoái và sự kiện Nền Kinh tế của Đức Phanxicô vào tháng Hai.
“Sự đón nhận trên toàn thế giới đối với đề xuất và hoạt động kỷ niệm Năm Laudato Si’ đặc biệt quả thực hết sức tốt đẹp”, Đức Hồng Y Turkson nói. “Các Giáo hội địa phương, các hiệp hội, các phong trào và nhiều tổ chức khác đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.
Tuy nhiên, “hơn bao giờ hết, đã đến lúc phải hành động, phải làm điều gì đó cụ thể”, Đức Hồng Y Turkson nói.
Nhận ra tầm nhìn của Laudato Si’
Tại cuộc họp báo, Linh mục Josh Kureethadam thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã giải thích về Nền tảng hành động “là gì và cách thức hoạt động” của sáng kiến này.
Nền tảng Hành động Laudato Si’ (LSAP) “là một hành trình nhằm hiện thực hóa tầm nhìn sinh thái toàn diện của Thông điệp Laudato Si’”, Linh mục Kureethadam nói, “một hành trình hướng tới sự bền vững toàn diện trên tinh thần của một nền sinh thái toàn diện”.
Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Linh mục Kureethadam giải thích, đang đề xuất bảy mục tiêu của Laudato Si’: Đáp lại tiếng kêu của Trái đất, Đáp lại tiếng kêu của người nghèo, Kinh tế học sinh thái, Áp dụng lối sống giản dị, Giáo dục sinh thái, Tâm linh sinh thái, Sự tham gia của cộng đồng và Hành động có sự tham gia.
Hành trình của LSAP sẽ diễn ra trong 7 năm, với năm đầu tiên dành cho “ba nhiệm vụ cơ bản của việc xây dựng cộng đồng, chia sẻ nguồn lực, và vạch ra các kế hoạch hành động cụ thể” nhằm thực hiện các mục tiêu đó.
Năm thứ bảy sẽ là “Năm Sa-bát để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa”.
Lời cầu nguyện và mơ ước của LSAP
Những mục tiêu này có thể được thực hiện, Linh mục Kureethadam nói, “chỉ thông qua sự hợp tác, bước đi trên con đường ‘đồng nghị tính’ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang đề xuất đối với toàn thể Giáo hội”.
Các nhóm làm việc được thành lập để thực hiện các mục tiêu khác nhau vốn sẽ tập hợp các đối tác từ khắp nơi trên thế giới để “đáp lại lời mời gọi liên tục của Đức Thánh Cha Phanxicô để ‘cùng nhau chuẩn bị cho tương lai’, trong bối cảnh của đại dịch hiện nay”.
Linh mục Kureethadam cho biết “lời cầu nguyện và ước mơ” của LSAP là “khởi xướng“ phong trào của mọi người ngay từ bên dưới” vốn thực sự có thể mang lại sự thay đổi triệt để cần thiết do sự cấp bách của cuộc khủng hoảng của ngôi nhà chung của chúng ta”
Minh Tuệ (theo Vatican News)