
Trong bức ảnh được chụp vào ngày 6 tháng 1 năm 2017 này, Đức Hồng Y Joseph Tobin đang chia sẻ trong Thánh lễ bổ nhiệm ngài làm tân Tổng giám mục Địa phận Newark, tại Newark, N.J. (Ảnh: Julio Cortez / AP)
NEW YORK – Hôm thứ Bảy vừa qua, khi Đức Hồng Y Joseph Tobin DCCT Địa phận Newark phát biểu trước máy tính của mình với các tham dự viên tham gia sự kiện trực tuyến trong ngày thứ hai của sự kiện kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Công giáo về sự Phát triển Con người, các cửa sổ văn phòng của ngài đều được đóng lại để hạn chế tiếng ồn bên ngoài. Đó quả là điều hiếm có đối với vị Giám chức 69 tuổi, người mà, theo tinh thần của Thánh Gioan XXIII, thích các cửa sổ của nhà thờ phải luôn luôn rộng mở.
“Nếu tôi mở các ô cửa sổ, các bạn sẽ nghe thấy đủ mọi thứ”, Đức Hồng y Tobin giải thích. “Từ những chiếc máy nghe nhạc xách tay, đến những điệu nhảy samba, salsa, thậm chí có thể là những cuộc ẩu đả không thường xuyên, nhưng Giáo hội cần mở những ô cửa sổ đó để lắng nghe mọi thứ”.
Đề cập đến Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Tobin đã đưa ra quan điểm rằng việc lắng nghe mọi người từ mọi tầng lớp xã hội là điều tối quan trọng đối với Giáo hội nhằm giúp giải quyết những “tổn thương và rạn nứt” trong xã hội của chúng ta ” do đại dịch COVID- 19 gây ra.
Đức Hồng y Tobin, cùng với các tham luận viên khác, đã đề cập đến những “tổn thương và rạn nứt” của xã hội đã được đưa ra ánh sáng trong năm qua, và đâu là điều quan trọng nhất cần phải giải quyết trong tương lai. Ngoài việc lắng nghe, việc đổi mới sự tương tác giữa con người với nhau và tương lai của việc làm cũng nằm ở đầu danh sách.
Trong cả hai trường hợp, Đức Hồng y Tobin đều coi công nghệ như là một thách thức trong hiện tại và tương lai.
Đức Hồng y Tobin thừa nhận rằng công nghệ có những đặc quyền trong việc cho phép mọi người kết nối với nhau khi không thể (ví dụ: trong một đại dịch toàn cầu), nhưng đồng thời cho biết nó vẫn không thể thay thế cho việc tiếp xúc trực tiếp giữa mọi người mà ngài cho là “cần thiết”.
Đức Hồng Y Tobin cũng lưu ý đến nỗi sợ hãi tồn tại trong Giáo phận của ngài và các Giáo phận khác rằng “mọi người sẽ quen với sự ươn lười và theo dõi Thánh lễ mỗi Chúa nhật qua video”.
Liên quan đến mối bận tâm của mình về tương lai của việc làm, Đức Hồng Y Tobin lo ngại rằng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, gây tổn hại nhiều hơn là lợi ích.
“Công nghệ đang tước đoạt việc làm và không tạo ra công ăn việc làm ngoại trừ một nhóm ưu tú nào đó trong xã hội và điều này sẽ tiếp tục”, Đức Hồng y Tobin nói.
Kimberly Mazyck, Quản lý cấp cao về cam kết và tiếp cận giáo dục tại Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ, cũng đề cập đến Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên trì giải quyết các vấn đề có thể quay trở lại như trước COVID-19, đặc biệt là phân biệt chủng tộc và nghèo đói.
“Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp “Fratelli Tutti” cho biết rằng ‘phân biệt chủng tộc giống như một loại virus nhanh chóng biến đổi và thay vì biến mất thì lại trốn tránh và ẩn nấp trong sự chờ đợi’”, bà Mazyck nhắc lại.
“Nhiều chuyện giống như vậy, nếu không giải quyết, nếu không lắng nghe những gì cần lắng nghe, đôi khi những điều không muốn nghe, thì dường như nó không còn tồn tại nữa, nhưng nó chỉ rình rập và chờ cơ hội để bùng nổ”, bà Mazyck tiếp tục. “Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng nghèo đói, và chúng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn nạn phân biệt chủng tộc”.
Một điều mà bà Mazyck nhận thấy qua đại dịch trong vai trò của bà tại Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ đó là số lượng các gia đình bị mất an ninh lương thực gia tăng. Tuy nhiên, 10 ngày trước, bà nhận thấy con số đó đã thuyên giảm, điều mà bà cho rằng đó là do cam kết từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức và tổ chức phi lợi nhuận trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Một thay đổi mà bà Mazyck lưu ý rằng cổ tức được trả đó là việc mở rộng mua hàng trực tuyến trong Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) của chính phủ.
“Nếu chúng ta phản ứng một cách thích hợp, nếu chúng ta tìm ra những cách thức giúp các gia đình đặt hàng trực tuyến nếu họ thuộc diện SNAP, để giúp họ có được thực phẩm cần thiết dựa trên nhu cầu sức khỏe của họ, dựa trên nhu cầu văn hóa của họ, mọi người sẽ ăn uống và có thể lao động và thực hiện tốt mọi việc”, bà Mazyck nói.
Trong tương lai, bà Mazyck hy vọng đất nước sẽ không quay trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch COVID-19, mà thay vào đó sẽ tiếp tục thích ứng.
“Tôi hy vọng chúng ta thực sự nói rằng chúng ta đã nhận thấy một số vấn đề không đúng đắn, chúng ta biết chúng không đúng trước đại dịch, làm thế nào để chúng ta có thể thích nghi để giải quyết thực sự đầy đủ những điều đó thông qua Giáo hội và thông qua các cộng đồng của chúng ta?”, bà Mazyck nói.
Vào đầu ngày thứ hai của sự kiện kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Công giáo về sự Phát triển Con người, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, cũng nói về tương lai, mặc dù ngài không đề cập đến bất kỳ vấn đề cụ thể nào. Thay vào đó, Đức Hồng Y Turkson đã đưa ra một thông điệp rộng lớn hơn về sự cần thiết phải tôn trọng tất cả mọi người.
“Chúng ta là những sinh vật có mối tương quan với người khác. Đó là một lời mời gọi để xem xét rằng mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta được nhắc nhở về thực tế rằng với tư cách là những con người có mối tương quan với người khác, chúng ta cần tôn trọng những đòi hỏi của mối tương quan mà chúng ta đang sống, và việc tôn trọng những đòi hỏi đó tạo nên sự công bằng của chúng ta trước mặt Chúa và trước mặt nhau”, Đức Hồng y Turkson nói.
“Chúng ta được mời gọi để thúc đẩy phẩm giá của mỗi người trong chúng ta và chúng ta được mời gọi để sống một cuộc sống công bằng. Vì đó là bằng chứng về việc chúng ta thuộc về một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, đó là Giáo hội”.
Minh Tuệ (theo Crux)