Đức Hồng y Charles Bo kêu gọi hòa bình sau vụ đánh bom nhà thờ

Mọi người nhìn những cột khói đen dày đặc ở Hkamti, Myanmar, ngày 22 tháng 5 năm 2021, trong bức ảnh thu được từ mạng xã hội này. Hồng y Charles Bo của Yangon kêu gọi chấm dứt bạo lực sau khi một vụ tấn công bằng súng cối chết người ngày 23 tháng 5 cướp đi sinh mạng của 4 người đang trú ẩn bên trong một nhà thờ ở một thị trấn ở miền đông Myanmar. (Nguồn: CNS photo / News Ambassador qua Reuters)

Người dân đang nhìn theo những cột khói đen dày đặc ở Hkamti, Myanmar, vào ngày 22 tháng 5 năm 2021, trong bức ảnh chụp được từ mạng xã hội này. Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon kêu gọi chấm dứt bạo lực sau khi một vụ tấn công bằng súng cối đẫm máu xảy ra vào ngày 23 tháng 5 cướp đi sinh mạng của 4 người đang trú ẩn bên trong một nhà thờ ở một thị trấn ở miền đông Myanmar (Ảnh: CNS/ News Ambassador qua Reuters)

ROME – Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon, Myanmar, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực sau một vụ tấn công bằng súng cối đẫm máu tại đất nước của ngài cướp đi sinh mạng của 4 người đang trú ẩn trong một nhà thờ.

Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản Twitter của mình, Đức Hồng y Bo, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, đã bày tỏ sự đau buồn của mình về vụ tấn công hôm 23 tháng 5 nhằm vào “những thường dân vô tội tìm nơi ẩn náu trong Nhà thờ Thánh Tâm” ở Kayanthayar, một thị trấn ở miền đông Myanmar gần biên giới của đất nước tiếp giáp với Thái Lan.

“Các hành động bạo lực, bao gồm việc pháo kích liên tục, sử dụng vũ khí hạng nặng nhắm vào một nhóm bao gồm phần lớn phụ nữ và trẻ em đang hoang mang sợ hãi, đã dẫn đến cái chết thương tâm của 4 người và hơn 8 người khác bị thương”, Đức Hồng y Bo viết ngày 25/5.

Quốc gia Đông Nam Á này đã bị rung chuyển bởi tình trạng bạo lực kể từ ngày 1 tháng 2 sau khi quân đội cướp chính quyền và lật đổ chính phủ dân sự được bầu. Myanmar đã nằm dưới sự cai trị của quân đội trong suốt hơn 50 năm trước khi chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi nhậm chức vào tháng 4 năm 2016.

Kể từ sau cuộc đảo chính, các cuộc biểu tình phản đối sự cai trị của quân đội đã dẫn đến các cuộc đối đầu đẫm máu và đã thu hút được sự chú ý của các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 5 cùng với anh chị em tín hữu Công giáo đến từ Myanmar hiện đang sinh sống ở Rome.

Các tín hữu Công giáo, chiếm thiểu số ở Myanmar đa số theo Phật giáo, đã đóng vai trò tích cực trong việc cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình, tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và cung cấp sự hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần cho những người nghèo khổ và gia đình của những người biểu tình đã qua đời.

Trong tuyên bố của mình, Đức Hồng y Bo cho biết sự thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà thờ là “bằng chứng về mức độ dữ dội của vụ tấn công nhằmvào một địa điểm thờ phượng” khiến nhiều người phải chạy trốn vào khu rừng lân cận.

“Số phận của họ hiện vẫn chưa được thế giới bên ngoài biết đến. Thực phẩm, thuốc men và vệ sinh là những nhu cầu cấp thiết nhưng không có cách nào đạt được. Có rất nhiều trẻ em và người già trong số họ, bị buộc phải chết đói mà không có bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào”, Đức Hồng y Bo nói.

Vụ việc này, Đức Hồng y Bo nói, “là một bi kịch nhân đạo nghiêm trọng”.

Đức Hồng Bo cũng tận dụng tuyên bố của mình để nhấn mạnh rằng các địa điểm thờ tự là “tài sản văn hóa”, cùng với các bệnh viện và trường học, được “bảo vệ trong cuộc xung đột thông qua Công ước Hague”.

Đức Hồng y Bo lên án hành động giết chóc và gây tổn thương những thường dân không một tấc sắt trong tay, “những người ẩn náu trong nhà thờ để bảo vệ gia đình của họ”, và đồng thời kêu gọi các nỗ lực vì hòa bình và giảm leo thang xung đột.

“Cần phải chấm dứt ngay hành động này”, Đức Hồng y Bo viết. “Người dân của chúng tôi nghèo khổ , COVID-19 đã cướp đi sinh kế của họ, nạn đói đang rình rập hàng triệu người, mối đe dọa về một đợt bùng phát COVID-19 khác là một thực tế. Xung đột là một điều dị thường tàn nhẫn vào thời điểm này. Hòa bình là điều khả thi, hòa bình là con đường duy nhất”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết