Đức Giám mục Shelton Fabre: ‘Giáo hội phải nỗ lực làm việc để diệt trừ và xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc’

Đức Tổng Giám mục Charles C. Thompson của Indianapolis cầm một chiếc giỏ chứa các bản tường thuật của mọi người về trải nghiệm phân biệt chủng tộc do Đức Giám mục Shelton J. Fabre của Houma-Thibodaux, La., Ở Indianapolis ban phước vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Lời chúc lành của Giám mục Fabre, chủ tịch của Ủy ban Ad Hoc chống Phân biệt chủng tộc của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã đến trong một phiên lắng nghe về phân biệt chủng tộc tại Đại học Marian. (Ảnh: Sean Gallagher / The Criterion, qua CNS).

Đức Tổng Giám mục Charles C. Thompson Địa phận Indianapolis cầm một chiếc giỏ chứa các bản tường thuật của mọi người về trải nghiệm phân biệt chủng tộc của họ để Đức Giám mục Shelton J. Fabre Địa phận Houma-Thibodaux, La., chúc lành tại Indianapolis vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Việc chúc lành được Đức Giám mục Fabre, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về chống Phân biệt chủng tộc trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, được đưa ra trong một phiên lắng nghe về vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Đại học Marian (Ảnh: Sean Gallagher / The Criterion, qua CNS).

NEW YORK – Một năm sau cái chết của George Floyd đã đưa tình trạng bất công về chủng tộc lên hàng đầu trong xã hội Mỹ, Đức Giám mục Shelton Fabre hy vọng nó sẽ tiếp tục đóng vai trò như một bước ngoặt cho các mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ và đóng vai trò như là chất xúc tác cho cuộc trò chuyện.

Đức Cha Fabre, Giám mục Địa phận Houma-Thibodaux, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Chống Phân biệt chủng tộc trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ – đã được gia hạn thêm nhiệm kỳ thứ hai kéo dài ba năm vào tháng 11 vừa qua – đã suy tư về năm qua đầy hy vọng vì cam kết của ngài trong việc chiến đấu chống lại các vấn đề chủng tộc, nhưng thừa nhận rằng còn nhiều việc phải thực hiện.

“Đây là một cuộc chạy đua marathon không phải chạy nước rút. Phải mất một thời gian dài chúng ta mới đạt được vị trí mà chúng ta có được hiện tại liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc và sẽ phải mất một khoảng thời gian để chúng ta diệt trừ nó và cải hóa mọi quả tim cũng như xóa bỏ tệ nạn và tội lỗi của nạn phân biệt chủng tộc”, Đức Cha Fabre nói. “Tôi nhận thấy rất nhiều hy vọng vào những gì mọi người đang thực hiện. Tôi nhìn thấy rất nhiều hy vọng trong các cuộc trò chuyện đang diễn ra”.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Crux đã trò chuyện với Đức Cha Fabre về năm vừa qua và những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Crux: Đức Cha tóm tắt năm vừa qua như thế nào kể từ cái chết của George Floyd trong bối cảnh của các vấn đề về chủng tộc và bất công về chủng tộc ở Mỹ?

Đức Cha Fabre: Tôi hy vọng rằng đây có thể là thời điểm bước ngoặt khác mà trong tương lai có thể được coi như là thời điểm mà sự chú ý đáng kể được dành cho các cuộc đấu tranh và thách thức của chúng ta liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ như một điều gì đó đã xảy ra sau cái chết của George Floyd.

Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra và điều đó đã và đang xảy ra. Tôi nghĩ đó là những cuộc trò chuyện được tạo ra. Tôi nghĩ vấn đề này đã được đề cao trong tâm trí mọi người, trong tâm trí và sự tận tâm của Giáo hội.

Theo Đức Cha, cần phải làm gì hơn nữa? Và Đức Cha lo lắng đến mức nào về việc vấn đề này sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí mọi người khi thời gian dần trôi qua?

 Tất nhiên đó luôn là một mối nguy hiểm với những thứ thuộc bản chất như vậy, nhưng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra, chúng ta sẽ có chủ ý trong việc đối phó với nạn phân biệt chủng tộc và phản ứng chống lại nó, đồng thời tìm cách diệt trừ và cùng nhau chấm dứt vấn nạn này với tư cách là một Giáo hội, một dân tộc và một quốc gia. Điều đó đòi hỏi cần phải có tính xác thực. Điều đó kêu gọi chúng ta cần phải có sự chủ ý.

Đức Cha tin rằng vai trò của giáo sĩ đối với các vấn đề chủng tộc và bất công chủng tộc là gì?

 Tôi nhận thấy trách nhiệm của các Linh mục và giáo sĩ cao hơn gấp ba lần.

Trước hết, rao giảng chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Thứ hai, truyền đạt Giáo huấn của Giáo hội về vấn nạn phân biệt chủng tộc vốn là một sự công kích nhằm vào tính thánh thiêng của sự sống con người, đồng thời là một hành động xấu xa và là một điều tội lỗi. Và thứ ba, Giáo hội ở một vị thế độc nhất để nuôi dưỡng những cuộc trò chuyện hoặc gặp gỡ can đảm vốn sẽ giúp mọi người thay đổi trái tim của họ và sẽ thúc đẩy chúng ta thăng tiến và chúng ta sẽ trở thành cộng đoàn mà Thiên Chúa mời gọi, và trở thành cộng đoàn mà Thiên Chúa mong muốn và khuyến khích chúng ta trở thành”.

Còn về phía anh chị em giáo dân thì sao? Họ nên làm gì và tiếp tục làm gì?

Trước tiên, giáo dân và giáo sĩ cần phải xem xét lòng mình để tìm hiểu xem có điều gì liên quan đến điều tôi tin tưởng về phẩm giá bình đẳng của mỗi người và mọi người, có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào trong tâm hồn tôi không, và sau đó đối phó với điều đó.

Anh chị em giáo dân cũng được kêu gọi để thực hiện một số cuộc trò chuyện can đảm với những người khác để nói về vấn nạn phân biệt chủng tộc. Những cuộc gặp gỡ đó và sự học hỏi đó có thể dẫn chúng ta đến hành động xóa bỏ phân biệt chủng tộc khi nó tồn tại trong Giáo hội của chúng ta, khi nó tồn tại trong gia đình chúng ta, cũng như khi nó tồn tại trong các cộng đồng của chúng ta.

Giáo hội và đất nước của chúng ta đang trở nên đa dạng hơn về chủng tộc và văn hóa. Đó là một điều cần phải thừa nhận. Đó là điều gì đó khác cần phải đặt câu hỏi, làm thế nào điều này có thể khiến tôi trở nên phong phú với tư cách là một con người, và làm thế nào nó có thể làm cho đất nước và Giáo hội của chúng ta được trở nên phong phú, và tôi sẽ làm gì để tôi không chỉ nói rằng Giáo hội và đất nước đang trở nên đa dạng hơn về chủng tộc, nhưng nhận thấy những điều tốt đẹp có thể xuất phát từ điều đó, và làm thế nào tôi có thể giúp mọi người hiểu được rằng có sự hợp nhất và thống nhất trong sự đa dạng của chúng ta.

Có những người nói rằng họ muốn thấy Giáo hội nỗ lực hơn nữa và lên tiếng nhiều hơn về các vấn đề chủng tộc ở Mỹ. Đức Cha trả lời những người đó như thế nào?

Các Giám mục đã đưa ra phản ứng cao nhất của chúng tôi đối với vân nạn phân biệt chủng tộc trong Lá thư mục vụ cũng như thành lập Ủy ban đặc biệt về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng điều này cũng đã được gia tăng hơn nữa, nó đã được đề cao như một vấn đề về sự sống, và tôi nghĩ rằng luôn có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng mời gọi mọi người hãy mạnh dạn và tự mình tiến lên.

Tôi muốn mời gọi họ cân nhắc để trở thành một tiếng nói mang tính xây dựng về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng các Giám mục đã trả lời một cách rất, rất sâu sắc và tôi muốn mời gọi những người khác đóng góp tiếng nói của họ cho những gì chúng tôi đang  thực hiện.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết