Dự án “Reasons for Our Hope” thúc đẩy đối thoại Kitô giáo – Hồi giáo (© koszivu – stock.adobe.com)
Dự án “Reasons for Our Hope” (Những lý do để Hy vọng), do ‘Tổ chức Quốc tế Oasis’ và ‘Viện McGrath về Đời sống Giáo hội’ thúc đẩy, nhằm giúp các Kitô hữu đạt được “sự hiểu biết mới về đức tin của họ bằng cách xem xét các vấn đề của người Hồi giáo một cách nghiêm túc”.
Hướng tới việc giải quyết những thắc mắc và định kiến mà người Hồi giáo có thể có liên quan đến Kitô đốc giáo, Tổ chức Quốc tế Oasis, phối hợp với ‘Viện McGrath về Đời sống Giáo hội’, đã khởi động dự án “Reasons for Our Hope” để mở ra những đường hướng của sự trao đổi lẫn nhau.
Loạt video trong dự án nhằm mục đích làm sáng tỏ “lý do tại sao Kitô hữu vẫn là Kitô hữu” và chia sẻ “lý do khiến chúng ta hy vọng”. Đồng thời, nó tìm cách giúp các Kitô hữu đạt được “sự hiểu biết mới về đức tin của họ bằng cách xem xét các vấn đề của người Hồi giáo một cách nghiêm túc”.
Được thành lập vào năm 2004 tại Venice bởi Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổ chức Quốc tế Oasis nghiên cứu sự tương tác và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, trong thế giới của chúng ta được đặc trưng bởi sự giao thoa của các nền văn minh và văn hóa.
Được truyền cảm hứng từ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Giải thích thêm về mục đích của dự án, nền tảng lấy cảm hứng từ những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Thư năm 2001 của Ngài gửi cho tất cả các tín hữu Công giáo (Tông Thư Novo Millennio Inuente, số 55 – 56), trong đó Đức Gioan Phaolô II vạch ra các ưu tiên của Giáo hội đối với thiên niên kỷ mới.
Đức Gioan Phaolô II đã dành một vị trí đặc biệt cho cuộc đối thoại, đồng thời nhấn mạnh rằng nó “sẽ đặc biệt quan trọng trong việc thiết lập một nền tảng chắc chắn cho hòa bình và xua đuổi bóng ma đáng sợ của những cuộc chiến tranh tôn giáo vốn thường đẫm máu trong lịch sử nhân loại”.
Tuy nhiên, vị Thánh Giáo hoàng người Ba Lan cảnh báo rằng đối thoại không thể dựa trên chủ nghĩa trung lập tôn giáo. Đúng hơn, các Kitô hữu “có bổn phận ràng buộc, khi tham gia đối thoại, ngõ hầu làm chứng xác thực cho niềm hy vọng ở trong chúng ta”, trong khi “tiếp cận đối thoại với thái độ sẵn sàng lắng nghe sâu sắc”.
Tin cậy vào Chúa Thánh Thần, Đấng “thổi nơi Ngài muốn” và là Đấng giúp “những người môn đệ Chúa Giêsu hiểu sâu sắc hơn sứ điệp mà họ mang theo”, Đức Gioan Phaolô II kêu gọi các tín hữu mang lấy “thái độ cởi mở, kết hợp sự phân định cẩn trọng”, vốn đã được Công đồng Vatican II thông qua trong mối tương quan với các tôn giáo khác.
Một loạt các video
Trong ba video đã được phát hành trước đó, dự án giải quyết các vấn đề quan trọng và trình bày các mô hình trong thế giới Kinh Thánh và kinh Qur’an.
Video đầu tiên phác thảo những điểm giống và khác nhau giữa những mô tả của Kinh Thánh và kinh Qur’an về Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài.
Video thứ hai cho thấy vị thế của Chúa Giêsu trong Kinh Qur’an, khám phá sự hiểu biết của người Hồi giáo về lịch sử; trong khi video thứ ba khám phá vị thế của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong Kinh Thánh.
Các video tiếp theo sẽ được phát hành trong những ngày tới.
Thiên Ân (theo Vatican News)