
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tham dự viên tham gia Hội nghị ‘Đức tin và Khoa học: Hướng tới COP26’ tại Hội trường Benediction tại Vatican, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô và các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã kêu gọi các quốc gia “đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 sớm nhất có thể”.
Họ đã đưa ra lời kêu gọi vào ngày 4 tháng 10 trong một thông điệp chung được ký kết tại Hội trường Benediction tại Vatican, vốn được trang trí bằng một số loại cây xanh để đánh dấu sự kiện này.
“Thế giới được kêu gọi đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 sớm nhất có thể, với việc các quốc gia giàu có đi đầu trong việc giảm lượng khí thải của chính họ và tài trợ cho việc giảm phát thải từ các quốc gia nghèo hơn”, họ cho biết trong lời kêu gọi 2.000 từ được ký kết bởi gần 40 nhà lãnh đạo đức tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình văn bản đã ký cho Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP 26), và Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio.
“Điều quan trọng là tất cả các chính phủ áp dụng một quỹ đạo vốn sẽ hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 ° C [2,7 ° F] so với mức tiền công nghiệp”, các nhà lãnh đạo viết.
“Để đạt được những mục tiêu này của Thỏa thuận Paris [2016], Hội nghị thượng đỉnh COP26 cần đưa ra những hành động ngắn hạn đầy tham vọng từ tất cả các quốc gia với những trách nhiệm khác nhau”.
Các nhà lãnh đạo hiện diện bao gồm Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu Chính thống giáo trên thế giới, Đức Tổng giám mục Canterbury, và Sheikh Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar.
Các nhà lãnh đạo đã cùng nhau quy tụ tại Vatican tham dự Hội nghị “Đức tin và Khoa học: Hướng tới COP26” do các Đại sứ quán Anh và Ý xúc tiến tại Tòa Thánh. Hội nghị thượng đỉnh quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà khoa học trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu ở Glasgow, Scotland, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11.
Hội nghị có các bài phát biểu ngắn gọn của các nhà lãnh đạo đức tin, cũng như Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021.
“Chúng ta cần các nhà khoa học, với thẩm quyền học thuật của họ, để khuếch đại hơn nữa tiếng nói của họ trong các cuộc tranh luận công khai, và các nhà lãnh đạo đức tin tận dụng thẩm quyền lãnh đạo luân lý của họ để kêu gọi hành động”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Lời kêu gọi này thực hiện nhiệm vụ đó, với sự rõ ràng và sức mạnh to lớn”.
“40 nhà lãnh đạo đức tin đã đến với nhau, và cùng cộng tác với các nhà khoa học, đã tạo ra một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ đối với thế giới”.
Khi đến lượt Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu, ngài cho biết rằng ngài đã quyết định không đọc to bài diễn văn của mình để có thêm thời gian lắng nghe ý kiến của những người khác.
Trong văn bản bài phát biểu của mình, được chia sẻ với các tham dự viên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh ba khái niệm.
“Sự cởi mở với sự phụ thuộc và chia sẻ lẫn nhau, động lực của tình yêu thương và lời kêu gọi tôn trọng. Tôi tin rằng đây chính là ba chìa khóa có tính diễn giải có thể làm sáng tỏ những nỗ lực của chúng ta trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Hội nghị COP26 ở Glasgow thể hiện một lời hiệu triệu cấp bách nhằm đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có và cuộc khủng hoảng của các giá trị mà chúng ta hiện đang trải qua, và bằng cách này, mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi muốn đồng hành với hội nghị này bằng sự cam kết và sự gần gũi về mặt tinh thần của chúng tôi”.
Đầu tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài hy vọng sẽ đến Scotland để tham dự hội nghị.
“Tất cả phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tôi vào thời điểm đó. Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của tôi đã được chuẩn bị, và dự kiến tôi sẽ có mặt ở đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tìm cách khuyến khích các nỗ lực bảo vệ môi trường kể từ khi đắc cử Giáo hoàng vào năm 2013. Đức Thánh Cha đã ban hành Thông điệp Laudato si’ vào năm 2015, trước thềm Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc tại Paris, nơi đã đàm phán Thỏa thuận Paris.
Hội nghị thượng đỉnh Glasgow sẽ khuyến khích các chính phủ đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một thông điệp chung chưa từng có về môi trường vào ngày 7 tháng 9 năm nay, cùng với Đức Tổng giám mục Canterbury, người đứng đầu mang tính biểu tượng của Giáo hội Anh giáo toàn cầu, và là Thượng phụ Đại kết.
“Với tư cách là những nhà lãnh đạo của các Giáo hội của chúng ta, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, bất kể niềm tin hay thế giới quan của họ, nỗ lực lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo, xem xét hành vi của họ và cam kết hy sinh một cách có ý nghĩa vì lợi ích của trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta”, các nhà lãnh đạo của ba hiệp hội Kitô giáo lớn nhất thế giới cho biết.
Tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi tham dự sự kiện Youth4Climate ở Milan, Ý, thừa nhận rằng “các giải pháp kỹ thuật và chính trị là chưa đủ” nhằm thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và môi trường.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo tham dự sự kiện hôm thứ Hai mỗi người đổ một cốc đất vào một chậu cây ô liu vốn sẽ được trồng trong Vườn Vatican.
Họ bao gồm các đại diện của Hồi giáo Shi’a, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Sikh, Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Hỏa giáo và Kỳ Na giáo.
Trong lời kêu gọi chung của mình, các nhà lãnh đạo tôn giáo nói: “Các nhà khoa học đã cảnh báo chúng ta rằng có thể chỉ còn một thập kỷ nữa để khôi phục hành tinh”.
“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, đã cùng nhau quy tụ tại COP26, thực hiện hành động nhanh chóng, có trách nhiệm và chia sẻ để bảo vệ, phục hồi và chữa lành nhân loại bị tổn thương của chúng ta và ngôi nhà được trao phó cho chúng ta quản lý”.
“Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người trên hành tinh này tham gia cùng với chúng tôi trong cuộc hành trình chung này, nhận thức một cách rõ ràng rằng những gì chúng ta có thể đạt được không chỉ phụ thuộc vào các cơ hội và nguồn lực, mà còn dựa trên hy vọng, sự can đảm, sự liên đới và tinh thần thiện chí”.
“Trong một thời đại đầy sự chia rẽ và tuyệt vọng, chúng ta nhìn vào tương lai với niềm hy vọng và tinh thần đoàn kết. Chúng ta hướng đến việc phục vụ mọi người trên thế giới, đặc biệt là người nghèo và các thế hệ tương lai, bằng cách khuyến khích tầm nhìn tiên tri, hành động mang tính sáng tạo, tôn trọng và can đảm vì lợi ích của Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta”.
Minh Tuệ (theo CNA)







