ĐTC Phanxicô thảo luận về việc bảo vệ các Kitô hữu tại Trung Đông với Thủ tướng Iraq

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiếnThủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi / Truyền thông Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô và Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông trong một cuộc họp tại Vatican hôm thứ Sáu.

Theo thông cáo báo chí của Vatican, cuộc gặp gỡ riêng kéo dài khoảng 30 phút bao gồm cuộc trò chuyện về chuyến thăm Iraq vào tháng 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô “và những khoảnh khắc của sự liên đới mà người dân Iraq đã trải nghiệm”.

65E84C5E-071A-4629-B479-9B6625BF3D73

Hai nhà lãnh đạo cũng nói về “tầm quan trọng của việc thúc đẩy văn hóa đối thoại quốc gia nhằm thúc đẩy sự ổn định và quá trình tái thiết đất nước”.

Vatican cho biết Thủ tướng Al-Kadhimi và Đức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận về “tầm quan trọng của việc bảo vệ sự hiện diện mang tính lịch sử của các Kitô hữu trong nước bằng các biện pháp pháp lý đầy đủ và sự đóng góp đáng kể mà họ có thể tạo ra cho thiện ích chung, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo các quyền và nghĩa vụ tương tự như những công dân khác”.

Dân số Kitô giáo tại Iraq đã giảm dần trong nhiều thập kỷ, từ khoảng 1,4 triệu người vào năm 2003 xuống chỉ còn khoảng 250.000 Kitô hữu ở nước này.

Tình hình toàn bộ Trung Đông và nhu cầu “tái thiết lập bầu không khí tin cậy và sự chung sống hòa bình” cũng đã được hai nhà lãnh đạo thảo luận.

26C7BC05-588F-4EA6-9581-83FD4837D9BC

Thủ tướng Iraq cũng đã gặp riêng Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh.

Vào cuối cuộc gặp gỡ của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô và Thủ tướng Al-Kadhimi đã trao tặng nhau những món quà.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi tặng Thủ tướng Iraq một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng với hình ảnh những cây nho và một con chim bồ câu với dòng chữ “Hãy trở nên những sứ giả của hòa bình” bằng tiếng Ý ở phía dưới. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tặng Thủ tướng Iraq các bản sao Thông điệp hòa bình năm 2021, Tài liệu năm 2019 về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, và các Thông điệp Laudato Si’ và Fratelli Tutti bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

5CC938A0-3B37-4B4A-940F-9DB4B2F2280A

Thủ tướng Iraq đã gửi tặng Đức Thánh Cha Phanxicô bản sao bức họa Bữa Tiệc Ly của danh họa Leonardo da Vinci, được sáng tác trên chất liệu da bởi một phụ nữ trong khi cô bị ISIS giam giữ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng được trao tặng cây Thánh giá làm từ gỗ và đá lấy từ tàn tích của Nhà thờ St. Addai đã bị ISIS phá hủy ở thị trấn Karamlesh của Iraq tại Đồng bằng Nineveh.

Khi các chiến binh IS tái chiếm thị trấn phía bắc Iraq vào tháng 8 năm 2014, chúng đã phá hủy nhà thờ Công giáo Chaldean, phá cửa sổ, phóng hỏa các băng ghế, xúc phạm một ngôi mộ và chặt đầu một bức tượng Đức Mẹ.

Tổ chức Hiệp sĩ của Columbus đã đóng góp 2 triệu đô la để giúp xây dựng lại nhiều ngôi nhà trong thị trấn và ngôi thánh đường này, vốn đã được thánh hiến vào năm 2018.

Tổ chức huynh đệ Công giáo đã báo cáo vào tháng 4 rằng khoảng 450 trong số 820 gia đình đã rời khỏi Karamlesh khi IS xâm lược hiện đã trở về quê hương. Khoảng 30% dân số đã chuyển ra nước ngoài và một số gia đình vẫn tiếp tục ở lại Erbil.

Trong chuyến viếng thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không đến thăm Karamlesh, nhưng ngài đã cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ được phục hồi một phần của nhà thờ khi ngài dâng Thánh lễ ở Erbil.

một bức tượng marian được trả lại cho nhà thờ St. Adday ở Karemlesh, Iraq, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Thabet Habeb)

Bức tượng Đức Mẹ được trả lại cho nhà thờ St. Adday ở Karemlesh, Iraq, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Thabet Habeb)

Trên chuyến bay trở về Rome, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu với các nhà báo rằng cảnh tượng các nhà thờ bị phá hủy và tàn tích ở Mosul và Đồng bằng Nineveh ở miền bắc Iraq khiến ngài câm lặng không nói nên lời.

“Khi tôi dừng lại trước ngôi thánh đường bị phá hủy, tôi không còn lời nào… ngoài đức tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong cuộc họp báo trên chuyến bay.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài đã nghiên cứu và nhìn thấy những bức ảnh về sự tàn phá ở miền bắc Iraq, nhưng những gì ngài tận mắt chứng kiến ở Mosul và Qaraqosh quả là không thể tưởng tượng nổi.

Giáo hoàng Francis thả một con chim bồ câu sau khi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh ở Mosul, Iraq, ngày 7 tháng 3 năm 2021. Nguồn ảnh: Vatican Media.

Đức Thánh Cha Phanxicô thả một con chim bồ câu sau khi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh ở Mosul, Iraq, ngày 7 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Phanxicô đến Iraq đã đưa ngài từ Baghdad đến nơi sinh của Tổ phụ Abraham và cuối cùng là đến thành phố Mosul đầy những đống đổ nát, nơi Nhà nước Hồi giáo tuyên bố là ‘đế chế Hồi giáo’ vào năm 2014.

“Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là lời chứng của một người mẹ ở Qaraqosh”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chị là một phụ nữ đã mất đi đứa con trai của mình trong các vụ đánh bom đầu tiên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và chị đã nói một từ: ‘tha thứ’. Tôi quả thực vô cùng xúc động”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube