
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 17 tháng 4 năm 2013 (Ảnh: Mazur/ catholicnews.org.uk)
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo tại Trung Đông “hãy trở nên muối nơi vùng đất của anh chị em” khi các Giám mục của họ thánh hiến khu vực này cho Thánh Gia Thất.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi trong một thông điệp vào ngày 27 tháng 6 gửi các Đứcc Thượng phụ Công giáo tại Trung Đông khi các nhà lãnh đạo Giáo hội quy tụ tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth để thực hiện nghi thức thánh hiến.

Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth, Israel, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (Ảnh chụp màn hình: Truyền trực tiếp Tòa Thượng phụ Latin của Giêrusalem)
“Hãy thực sự trở nên muối nơi vùng đất của anh chị em, mang lại hương vị cho đời sống xã hội, mong muốn đóng góp vào việc xây dựng công ích, theo những nguyên tắc trong Học thuyết xã hội của Giáo hội rất cần được mọi người biết đến”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
Trong thông điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự vui mừng trước sáng kiến của các Giám mục trong việc cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông và thánh hiến khu vực này cho Thánh Gia Thất.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những chuyến viếng thăm của mình đến Thánh địa, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Iraq, cũng như lời kêu gọi của ngài đối với các quốc gia đang gặp khó khăn như Syria và Lebanon. Đức Thánh Cha cũng hướng tới cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Kitô giáo Lebanon tại Vatican vào ngày 1 tháng 7 sắp tới.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhà lãnh đạo Công giáo trong khu vực rằng Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Đức Maria “đại diện cho bản sắc và sứ mạng của các huynh đệ”.
“Việc thánh hiến cho Thánh Gia Thất cũng kêu gọi mỗi người trong anh chị em tái khám phá, với tư cách cá nhân và cộng đồng, ơn gọi của mình với tư cách là Kitô hữu tại Trung Đông, không chỉ bằng cách đòi hỏi sự công nhận thích đáng các quyền của anh chị em với tư cách là những công dân bản địa của những vùng đất thân yêu đó, mà còn bằng cách sống sứ mạng của anh chị em với tư cách là những người trông coi và nhân chứng về nguồn gốc các tông đồ đầu tiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng trong chuyến Tông du Iraq vào tháng 3, ngài đã so sánh xã hội với một tấm thảm gồm nhiều sợi chỉ khác nhau mà “chỉ khi ở bên cạnh nhau mới trở thành một kiệt tác”.

Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth, Israel, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (Ảnh chụp màn hình: Buổi phát trực tiếp của Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem)
“Nếu như bạo lực, sự đố kỵ, chia rẽ, có thể xé toạc một trong những sợi chỉ đó, thì toàn bộ sẽ bị hư hại và bị biến dạng. Vào thời điểm đó, các dự án và thỏa ước của con người sẽ chẳng đi đến đâu nếu chúng ta không tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Đừng tìm cách làm dịu cơn khát của anh chị em trước những suối nước độc của sự hận thù, nhưng hãy để cho cánh đồng tâm hồn của anh chị em được tưới mát bởi làn sương tươi mát của Chúa Thánh Thând, như các vị Thánh vĩ đại trong các truyền thống của anh chị em: Coptic, Maronite, Melkite, Syriac, Armenia, Chaldean, Latinh”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các tín hữu Công giáo Trung Đông đã làm chứng và kiên trì trong đức tin, đồng thời thúc giục họ “sống theo lời tiên tri về tình huynh đệ nhân loại”, điều mà ngài nói đã được bày tỏ trong chuyến viếng thăm Abu Dhabi và Najaf, cũng như trong Thông điệp “Fratelli Tutti”.
Việc thánh hiến Trung Đông cho Thánh Gia Thất đã diễn ra trong Thánh lễ được truyền trực tiếp tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin đánh dấu khai mạc “Ngày Hòa bình cho Đông Phương”.
Sự kiện này sẽ được tổ chức hàng năm tại các quốc gia thuộc Hội đồng các Thượng phụ Công giáo ở Trung Đông: Ai Cập, Iraq, Israel, Lebanon, các vùng lãnh thổ Palestine và Syria.
Việc thánh hiến và sáng kiến Ngày Hòa bình đã được Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa công bố trong một bức thư vào ngày 11 tháng 6 gửi các anh em Giám mục của mình.
Bức thư của Đức Thượng phụ Latinh của Giêrusalem kết thúc bằng Lời nguyện thánh hiến Đông phương cho Thánh Gia Thất.

Lạy Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse – chúng con chạy đến kêu cầu sự che chở phù trì của các Ngài, giữa bối cảnh của các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang bủa vây xung quanh chúng con, những công dân của Trung Đông.
Lạy Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse – chúng con chạy đến kêu cầu sự che chở phù trì của các Ngài, giữa bối cảnh của những hậu quả của đại dịch Corona, vốn đã tạo ra tình trạng bất ổn, sự sợ hãi và lo lắng.
Chúng con chạy đến kêu cầu sự bảo vệ của các Ngài, lạy Thánh Gia Nazareth, những người đã trải qua những thử thách cam go với đức tin, hy vọng và tình yêu, dâng hiến trọn vẹn Đông phương và đất nước của chúng con cho các Ngài, đồng thời trao phó cuộc sống và quê hương đất nước chúng con, những nỗi sợ hãi và hy vọng của chúng con, con cái của chúng con, những người trẻ của chúng con và gia đình của chúng con, chớ gì mỗi gia đình có thể trở thành một Hội Thánh tại gia và một trường học của sự thánh thiện.
Lạy Thánh Gia Thất, xin hãy cầu cùng Chúa ban cho Trung Đông muôn phúc lành hầu thoát khỏi những điều kiện ngột ngạt này và đạt được sự trở lại của hòa bình và sự ổn định, ngõ hầu các công dân của nó có thể sống bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, và được thừa hưởng một cuộc sống tự do và phù hợp vơi phẩm giá, bất kể liên kết tôn giáo và quốc gia của họ.
Lạy Thánh Gia Thất, xin đoái thương nhìn đến chúng con, các gia đình của chúng con và quê hương đất nước của chúng con, để chúng con có thể mở lòng đón nhận những dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa khi mở ra với sự trung thành tuyệt đối, ngõ hầu quả tim của chúng con mở ra cho nhau cũng như mở ra với các chiều kích của toàn thế giới, do đó tất cả chúng con trở nên một gia đình, sống trong hòa bình, tình yêu thương và sự hòa hợp.
Cùng với Thánh Ephrem, chúng con cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin hãy làm cho tinh thần hòa giải giữa các dân tộc được kiện toàn trong thời đại của chúng con, để họ thực sự trở thành một dân tộc. Xin hãy quy tụ đoàn con kề bên lồng ngực của Người, để chúng cảm tạ tri ân lòng từ ái của Người. Giả như tất cả mọi con cái của ánh sáng được quy tụ với nhau, những tia sáng hợp nhất của họ sẽ xua tan bóng tối, thông qua sức mạnh của tinh thần hiệp nhất.
Lạy Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse – chúng con tin tưởng phó thác lời cầu nguyện cũng như việc thánh hiến Đông phương của chúng con trong tay các Ngài. Xin dâng lên Ba Ngôi Chí Thánh lời cảm tạ và ngợi khen, bây giờ và mãi mãi. Amen!
Minh Tuệ (theo CNA)