
Người thân chờ đợi để nhận tro cốt của một nạn nhân Covid-19 tại một lò hỏa táng ở New Delhi vào ngày 15 tháng 5 (Ảnh: AFP)
Ít nhất 120 Linh mục Công giáo đã qua đời vì Covid-19 ở Ấn Độ trong tháng qua, hoặc trung bình là 4 Linh mục mỗi ngày, khi đại dịch cướp đi sinh mạng của khoảng 4.000 người mỗi ngày trên khắp đất nước.
Linh mục Suresh Mathew Dòng Capuchin, biên tập viên tạp chí Indian Currents do Giáo hội điều hành, đã liệt kê tên tuổi, Giáo phận và dòng tu của 117 Linh mục đã qua đời trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5.
“Danh sách hiện vẫn chưa hoàn tất. Số Linh mục qua đời rõ ràng sẽ tăng lên vì chúng tôi không có thông tin chi tiết đầy đủ về các Linh mục đã qua đời trong làn sóng Covid-19 thứ hai này”, Cha Mathew phát biểu với UCA News vào ngày 15 tháng 5.
Trong số 117 Linh mục được liệt kê, 48 người thuộc các Dòng tu khác nhau, trong đó các Tu sĩ Dòng Tên đứng đầu danh sách với 19 Linh mục qua đời do Covid-19.
Số lượng các Linh mục qua đời do Covid-19 sẽ tăng lên khi có thêm thông tin từ tất cả 174 Giáo phận ở Ấn Độ, Cha Mathew cho biết.
“Ngay cả khi danh sách ban đầu này cũng rất đáng báo động bởi vì chúng tôi chỉ có khoảng 30.000 Linh mục Công giáo và nếu như mỗi ngày có bốn Linh mục qua đời, thì đó quả là một vấn đề rất đáng bận tâm đối với tất cả chúng tôi”, Cha Mathew nói.
Danh sách các Linh mục đã qua đời bao gồm các Linh mục thuộc các Dòng tu và Giáo phận phục vụ ba nghi lễ Công giáo của Ấn Độ – Latin, Syro-Malabar và Syro-Malankara.
“Nhiều Linh mục đang hấp hối vì muốn được chăm sóc y tế kịp thời. Đó quả là một tình huống kinh khủng”, Đức Giám mục Gerald Almeida Địa phận Jabalpur ở bang Madhya Pradesh cho biết.
Kể từ giữa tháng 4, Ấn Độ đã báo cáo hơn 300.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, với việc các bệnh viện đang phải vật lộn để khắc phục tình trạng thiếu giường, oxy và các loại thuốc men quan trọng.
Những người nhiễm bệnh nằm la liệt các hành lang và khu nhà của bệnh viện, trong khi nhiều người đã chết ngay bên trong những chiếc xe cứu thương đang chờ bên ngoài bệnh viện để được chăm sóc y tế.
“Tôi hết sức bàng hoàng khi biết rằng rất nhiều Linh mục đã qua đời khi các Linh mục và ơn gọi Linh mục đã trở nên vô cùng khan hiếm trong nước”, Đức Cha Almeida nói.
“Tôi nhận thấy rằng các Linh mục và Nữ tu của chúng tôi rất sợ hãi cái chết, và do đó tôi muốn nói với họ rằng họ không đơn độc và chúng tôi đồng hành cùng với họ”.
“Tất cả chúng ta cần đảm bảo rằng sức khỏe tinh thần của họ phải được bảo vệ và duy trì một cách tích cực hầu vượt qua tai ương này”.
Giáo phận Jabalpur của Đức Giám mục Almeida đã thiết lập một trung tâm cách ly đặc biệt dành cho các Linh mục và Nữ tu để đảm bảo việc điều trị của họ và xây dựng lòng tin cho họ.
Ít nhất 26 Nữ tu và 14 Linh mục hiện đang phải điều trị trong trung tâm cách ly, nơi có 4 y tá túc trực để chăm sóc họ. Mỗi ngày đều có một bác sĩ đến thăm họ.
Tất cả các Linh mục và Nữ tu đều được hướng dẫn báo cáo ngay lập tức nếu họ bị sốt nhẹ hoặc đau đầu hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác. Những người được phát hiện dương tính với Covid-19 được chuyển đến trung tâm cách ly, nơi được trang bị các phương tiện y tế cơ bản và oxy.
“Chúng tôi chỉ chuyển những bệnh nhân nguy kịch đến các bệnh viện chuyên khoa. Chúng tôi chăm sóc những người khác cho đến khi họ bình phục”, Đức Giám mục Almeida nói.
Đức Giám mục Almeida đã mở trung tâm sau khi một trong những Linh mục trong Giáo phận của ngài qua đời trong làn sóng Covid-19 đầu tiên vào năm ngoái.
Một Nữ tu qua đời trong Giáo phận đã không báo cáo với Tòa Giám mục để được điều trị. Hầu hết nhiều người qua đời vì họ không được chăm sóc thích hợp trong giai đoạn đầu, Đức Giám mục Almeida nói.
Một Linh mục Công giáo cao niên không muốn ẩn danh cho biết sức khỏe tâm thần kém là một vấn đề lớn của các Linh mục, “mặc dù nguyên nhân cái chết của họ là do lây nhiễm vi-rút”.
“Hầu hết các Linh mục vô cùng đau khổ vì bị cô lập trong những tình huống như thế này. Việc tiếp xúc công khai của họ bị hạn chế trong thời gian cách ly xã hội. Mặc dù được đào tạo nhiều năm trong công tác mục vụ, họ được yêu cầu không tiếp xúc với mọi người. Điều đó gây sốc cho nhiều Linh mục”, vị Linh mục phát biểu với UCA News hôm 15 tháng 5.
“Nhiều Linh mục đã liều mình đến thăm các gia đình và tổ chức các buổi cử hành phụng vụ trong Tuần Thánh vừa qua khi các biện pháp hạn chế của chính phủ được nới lỏng nhưng đại dịch vẫn đang lan rộng”.
Tổ chức Y tế Thế giới đã mô tả tình hình Covid ở Ấn Độ là “rất đáng lo ngại” sau khi quốc gia này báo cáo 3.980 trường hợp tử vong và 326.000 trường hợp mới bị lây nhiễm vi-rút vào ngày 14 tháng 5.
Minh Tuệ (theo UCA News)