COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà lãnh đạo Giáo hội Ấn Độ

Một bức tượng của Chúa Kitô được đặt trên quan tài của một người đã chết sau khi ký hợp đồng COVID-19 trước khi chôn cất tại một nghĩa địa ở New Delhi ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Adnan Abidi / Reuters qua CNS)

Bức tượng Thánh Tâm Chúa Kitô được đặt phía trên quan tài của một người qua đời do COVID-19 trước khi được chôn cất tại một nghĩa trang ở New Delhi vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Adnan Abidi / Reuters qua CNS)

THRISSUR, Ấn Độ – Giữa bối cảnh hàng ngàn người tử vong hàng ngày vì COVID-19, ngay cả ở các vùng nông thôn của Ấn Độ, đại dịch đã gây ra một sự thiệt hại nặng nề đối với các nhà lãnh đạo Giáo hội.

Hàng chục Linh mục, nhiều Nữ tu và hàng trăm giáo dân đã qua đời trong làn sóng COVID-19 thứ hai kể từ giữa tháng Tư.

Đức Giám mục Basil Bhuriya, 65 tuổi, Địa phận Jhabua đã trở thành vị Giám mục đầu tiên là nạn nhân của COVID-19 khi ngài qua đời tại Bệnh viện Thánh Phanxicô ở Indore vào ngày 6 tháng 5. Đức nguyên Tổng Giám mục Antony Anandarayar Địa phận Pondicherry cũng đã qua đời vì COVID-19 vào ngày 4 tháng 5.

“Chúng tôi đã mất đi một vị Giám mục trẻ tuổi mới được tấn phong cách đây 5 năm”, Đức Tổng Giám mục Leo Cornelius Địa phận Bhopal, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Madhya Pradesh, phát biểu với CNS vào ngày 7 tháng 5 khi trở về sau tang lễ của Đức Cha Bhuriya.

Mặc dù Đức Cha Bhuriya đã được điều trị ở một số bệnh viện khác nhau trong hơn ba tuần lễ và kết quả xét nghiệm âm tính với virus, Đức TGM Cornelius cho biết, ngài gặp phải vấn đề về nồng độ oxy và qua đời vì đau tim do tác động của COVID-19.

“Chúng tôi không thể đưa thi thể Đức Cha Bhuriya về Địa phận Jhabua (cách đó 100 dặm), và do đó, ngài được chôn cất tại nghĩa trang Ngôi Lời gần Indore”, Đức TGM Cornelius cho biết thêm.

“Tôi đã mất đi một trong những Linh mục trẻ của mình, hai Nữ tu và hơn ba chục giáo dân Công giáo”, Đức TGM Cornelius nói về Tổng giáo phận Bhopal, nơi có hơn 15.000 người Công giáo. “Hầu hết họ qua đời do không được nhập viện kịp thời và việc cung cấp oxy thất thường trong bệnh viện”.

Tiêu đề lớn đầu tiên về những cái chết trong Giáo hội xuất hiện vào ngày 17 tháng 4, khi 5 Tu sĩ Dòng Tên qua đời ở nhiều khu vực khác nhau của bang Gujarat. Tiếp theo là cái chết của 14 Linh mục do COVID-19 ở các khu vực khác nhau của Ấn Độ từ ngày 19-23 tháng  4, tờ Matters India đưa tin.

Trong số những người thiệt mạng có các cựu Tổng đại diện và các Bề trên Giám tỉnh của các Dòng tu khác nhau và các Nữ tu làm việc trong các bệnh viện Công giáo và các cơ sở khác.

Vào ngày 25 tháng 4, Cha Prasan Pradhan, Linh mục Tổng đại diện của Tổng giáo phận Bhubaneswar, đã qua đời vì COVID-19.

Tổng giáo phận Thrissur đã vô cùng sửng sốt khi hàng chục Linh mục đã nghỉ hưu qua đời vì COVID-19 vào cuối tuần 1-2 tháng 5 vừa qua. Tất cả họ đều bị nhiễm bệnh tại Nhà hưu dưỡng của Tổng giáo phận, nằm trong khuôn viên trường Cao đẳng Y khoa của Tổng giáo phận.

Cha Mathew Abraham, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám đốc Hiệp hội Y tế Công giáo Ấn Độ, phát biểu với CNS, “Do thiếu oxy và máy thở, một số bệnh viện của chúng tôi không thể điều trị cho các bệnh nhân COVID”.

“Một số bác sĩ và y tá không sẵn sàng làm việc trong khu vực COVID-19. Do đó, các Nữ tu-bác sĩ và Nữ tu-y tá phải cật lực làm việc suốt ngày đêm”, Cha Mathew Abraham, người đã nhập viện và đã hồi phục sau COVID-19, cho biết.

Một số tòa án cấp cao của tiểu bang đã chỉ trích chính quyền liên bang và tiểu bang về việc không cung cấp đủ oxy cho bệnh nhân trong các bệnh viện.

Số người chết do thống kê của chính phủ đã vượt quá con số 3.920 người vào ngày 6 tháng 5. Các báo cáo truyền thông cho biết rằng số người chết do thống kê của chính phủ không được báo cáo đầy đủ vì nó không kể đến số lượng từ các cơ sở hỏa táng.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết