Chúa nhật Biển năm 2021: Vatican kêu gọi các điều kiện phù hợp với phẩm giá cho các công nhân hàng hải

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diệnCon người Toàn diện, tại một cuộc họp báo ở Vatican ngày 7 tháng 7 năm 2020. / Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Vatican vào ngày 7 tháng 7 năm 2020 (Ảnh:Daniel Ibáñez / CNA)

Trong thông điệp cho Chúa nhật Biển, một vị Hồng y của Vatican đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo rằng những người làm việc trên biển phải được đối xử với phẩm giá con người đầy đủ.

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, cho biết kể từ tháng 9 năm 2020, ước tính có tới khoảng 400.000 thuyền viên đã bị mắc kẹt trên biển vì đại dịch COVID-19.

Đức Hồng Y Peter Turkson cũng cho biết rằng coronavirus đã khiến cho các điều kiện sống và làm việc trở nên tồi tệ hơn đối với hàng nghìn người đã bị buộc phải làm việc nhiều tháng hơn bình thường trong khi phải sống xa cách gia đình trong thời gian dài.

“Chúng tôi kêu gọi các chủ tàu, các công ty quản lý, các đại lý và các nhà tuyển dụng coi các thành viên thủy thủ đoàn hơn cả ‘lực lượng lao động’, và đồng thời nhớ rằng họ là những con người”, Đức Hồng Y Turkson nói.

“Chúng tôi khuyến khích việc triển khai các phương thức làm việc vốn dựa trên phẩm giá con người hơn là lợi nhuận”, Đức Hồng Y Turkson cho biết thêm, và do đó cung cấp mọi thứ cần thiết để cải thiện phúc lợi về tinh thần, thể chất và tâm linh cho các thuyền viên”.

Thông điệp của Đức Hồng y Turkson được đưa ra nhân dịp kỷ niệm Chúa nhật Biển hàng năm, năm nay rơi vào vào ngày 11 tháng 7. Ngày này là một sáng kiến của một tổ chức từ thiện Công giáo nhằm giúp đỡ những người đi biển trên toàn thế giới.

Vào tháng 9 năm 2020, tổ chức này đã được đổi tên từ ‘Phong trào Tông đồ Biển’ thành ‘Stella Maris’, theo tên một trong những tước hiệu bằng tiếng Latinh tôn vinh Đức Trinh nữ Maria.

‘Stella Maris’ đã kỷ niệm 100 năm thành lập vào tháng 10 năm 2020.

Trong thông điệp của mình, Đức Hồng y Turkson nói, “chúng tôi cảm ơn Những con người của Đại dương vì công việc của họ, và lòng biết ơn của chúng tôi được chuyển hóa trong lời cầu nguyện của chúng tôi để Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh trong những giây phút yếu đuối, hiệp nhất trong sự đa dạng, an toàn và thuận buồm xuôi gió, và khi kết thúc hợp đồng của họ, được vui mừng hạnh phúc khi được đoàn tụ với những người thân yêu của họ”.

Đức Hồng y Turkson cho biết rằng cũng có những vấn đề khác liên quan đến COVID-19, bao gồm cả việc thiếu các chính sách rõ ràng về tiêm chủng cho các thuyền viên.

“Vì đại dịch này, chúng tôi muốn mời gọi ngành hàng hải học cách hành động bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi thuyền viên và việc tiêm chủng, đồng thời tăng cường thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao và bảo vệ quyền con người và quyền lao động của Những con người của Đại dương”, Đức Hồng y Turkson nói.

Đức Hồng y Turkson cũng chỉ ra rằng 38 vụ cướp biển đã được báo cáo kể từ đầu năm. Trong khi số lượng các vụ việc này đã giảm, Đức Hồng y Turkson nói, “bạo lực đối với các thuyền viên đang ngày càng gia tăng”.

“Đây là những lời nhắc nhở đáng buồn về tính mong manh của ngành hàng hải, vốn đã bị thử thách bởi đại dịch”, Đức Hồng y Turkson nhận xét. “Các thuyền viên có quyền thực hiện công việc của mình mà không phải chịu nguy cơ của việc bị bắt cóc, bị thương hoặc thậm chí bị giết hại”.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả các chính phủ và các tổ chức quốc tế xác định các giải pháp lâu dài để đối phó với nạn cướp biển, đồng thời lưu ý đến sự cần thiết phải giải quyết vấn đề cơ bản là sự bất bình đẳng trong việc phân phối hàng hóa giữa các quốc gia và việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên”.

Đức Hồng y Turkson cũng bày tỏ lo ngại về các vụ đắm tàu và tai nạn hàng hải, đồng thời lưu ý rằng mặc dù đôi khi những điều này xảy ra do tác động của thiên nhiên, thế nhưng vẫn có “quá nhiều trường hợp xảy ra do sơ suất của những người thích ưu tiên lợi nhuận hơn vấn đề an toàn và an ninh”.

“Chúng ta hiệp dâng lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi Sao Biển, đồng hành với những người không còn ở bên chúng ta được về bến Thiên đàng, và an ủi những người thân và bạn bè tuyệt vọng bị bỏ lại phía sau”.

Đức Hồng y Turkson nhắc lại những nỗ lực của các Linh mục tuyên úy của ‘Stella Maris’ và các tình nguyện viên để phục vụ những người đi biển và các ngư dân trong thời gian xảy ra đại dịch.

“Họ hiện diện trong cuộc sống của các thuyền viên, liên tục thích nghi với sứ vụ của mình để thay đổi hoàn cảnh, và giải quyết các nhu cầu về tinh thần và vật chất của thuyền viên”, Đức Hồng y Turkson giải thích.

“Chúng tôi trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi Sao Biển, sự an lành của Những con người của Đại dương, sự cam kết và cống hiến của các Linh mục tuyên úy và các tình nguyện viên, và chúng tôi cầu xin Đức Mẹ tiếp tục chở che tất cả chúng ta khỏi mọi nguy hiểm, đặc biệt là COVID-19”, Đức Hồng y Turkson kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube