Chiến dịch ủng hộ bảo vệ sự sống mới của Ba Lan: 'Mỗi sự sống đều là một điều huyền diệu'

'Mỗi sự sống đều là một điều huyền diệu'

‘Mỗi sự sống đều là một điều huyền diệu’

Chiến dịch ủng hộ việc bảo vệ sự sống mới tại Ba Lan đang làm nổi bật phẩm giá của những đứa trẻ được chẩn đoán mắc bệnh trước khi sinh.

Chiến dịch do Foundation Proelio Group phát động và được biết đến với tên gọi là ‘Mỗi sự sống đều là một điều huyền diệu’, kể về câu chuyện của những đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, trong nhiều trường hợp sau khi các bác sĩ khuyên mẹ của chúng nên cân nhắc việc phá thai.

Phát biểu trong video phát động chiến dịch, người sáng lập tổ chức Magdalena Korzekwa-Kaliszuk cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch của ‘Foundation Proelio Group’ để chứng tỏ rằng sự sống của mỗi con người đều có ý nghĩa, rằng người ta không thể bị giết hại trước khi sinh ra vì một căn bệnh hoặc khuyết tật khả nghi”.

“Trong chiến dịch này, chúng tôi trình bày câu chuyện của những con người cụ thể, những người đã bị đe dọa có thể bị giết hại trước khi sinh ra nhưng vẫn còn sống”.

Chiến dịch đang được phát động sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án hiến pháp Ba Lan.

Trong phán quyết rất được mong đợi vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Tòa án Hiến pháp ở Warsaw tuyên bố rằng phá thai vì những bất thường của thai nhi là vi hiến.

Trước khi phán quyết có hiệu lực, luật pháp Ba Lan chỉ cho phép phá thai trong các trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ hoặc sự bất thường của thai nhi.

Phán quyết, vốn không thể bị kháng cáo, có thể dẫn đến việc giảm đáng kể số lượng các ca nạo phá thai trong nước. Phán quyết đã gây ra làn sóng của các cuộc biểu tình trên khắp Ba Lan.

Chiến dịch giới thiệu hơn 80 câu chuyện cá nhân. Chúng bao gồm câu chuyện của một cậu bé tên là Nathan. Mẹ của cậu bé được cho biết rằng cậu ta sẽ được sinh ra mà không có tay sau khi siêu âm vào tháng thứ tám của thai kỳ.

“Tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tâm lý nào vào thời điểm đó”, người mẹ viết. “Tôi đã kiệt quệ. Bác sĩ của tôi khẳng định: ‘Thật tiếc khi chị đã không phát hiện ra khiếm khuyết này sớm hơn vì lẽ ra chúng tôi đã phải bỏ thai, nhưng giờ đây đã quá muộn. Chị phải sinh con”.

Cậu bé Nathan đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau khi được sinh ra.

“Hiện tại cậu con trai của chúng tôi đã bốn tuổi rưỡi và mọi thứ đang tiến triển rất tốt”, mẹ Nathan nói. “Đôi tay của cậu đang nắm chặt, cậu bé đang chơi bằng cả chân và tay của mình, và cậu đang tiến về phía trước như một cơn bão. Con trai của chúng tôi luôn luôn mỉm cười trong 98% cuộc đời và mang lại nhiều niềm vui cho gia đình chúng tôi. Tôi tự hào khi có một chiến binh như vậy”.

Mẹ cậu bé tiếp tục: “Những người như Nathan thuộc nhóm thiểu số và điều đó khiến họ trở nên đặc biệt. Con trai chúng tôi có đôi bàn tay nhỏ, nhưng, khi cậu bé nói về bản thân, cậu có một trái tim lớn. Những đứa trẻ như vậy cũng có quyền được sống”.

Các nhà tổ chức chiến dịch nói rằng “Mỗi sự sống đều là một điều huyền diệu” cũng đề cập đến những trường hợp khó khăn nhất, bao gồm cả những trẻ em đã chết ngay sau khi sinh.

“Lời chứng của các bậc cha mẹ đã trải qua tình huống kịch tính này, và quyết định chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với chúng tôi, chắc chắn rằng đối với cả đứa trẻ và cha mẹ, tốt nhất là khi họ có cơ hội trải qua ít nhất một thời gian ngắn ngủ với nhau”, các nhà tổ chức chiến dịch cho biết.

Trang web cũng trình bày câu chuyện về một cậu bé tên là Franek, được kể bởi cha của cậu là Paweł, người sống ở Vương quốc Anh cùng với vợ của mình, chị Olga. Sau khi Olga mang thai, các xét nghiệm trước khi sinh cho thấy đứa trẻ có bàn chân bị khoèo, một quả thận rất nhỏ và một số bất thường trong cấu trúc não. Các bác sĩ nhiều lần đề nghị phá thai.

“Chúng tôi đã suy sụp và hoảng loạn. Thật khó cho chúng tôi khi nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao với một đứa trẻ ốm yếu, tàn tật, nhưng chúng tôi cũng khó không kém để tưởng tượng làm thế nào ai đó có thể giết đứa con trai chúng tôi bằng cách tiêm thuốc độc vào tim của nó”, Paweł viết.

Hai vợ chồng quyết định trở về quê hương.

“Chúng tôi đã bay đến Ba Lan để cầu xin một phép lạ (…) Ở Wąwolnica, có một Đền thờ dâng kính Đức Mẹ, nơi nhiều phép lạ đã xảy ra. Ở đó, chúng tôi đã dâng đứa con trai của mình cho Đức Trinh Nữ Maria để Đức Mẹ gìn giữ nó”, người cha viết.

“Chúng tôi xác tín rằng Đức Mẹ vẫn tiếp tục làm như vậy và chính Đức Mẹ là người đã đưa chúng tôi đến với Chúa vào thời điểm đó. Từ đó, tâm hồn chúng tôi cảm thấy bình an thay vì sợ hãi. Chúng tôi đã thưa ‘xin vâng’ theo Thánh ý của Thiên Chúa, bất kể đó là gì”.

Con trai của họ được sinh ra vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, bằng phương pháp mổ lấy thai.

Paweł chia sẻ: “Mặc dù chúng tôi không thể nói rằng cậu bé là một đứa trẻ khỏe mạnh 100%, nhưng cậu ấy chính là điều kỳ diệu của chúng tôi”.

“Hầu hết các dự đoán từ thử nghiệm di truyền đã không trở thành sự thật. Không có bất kỳ bất thường nào trong não của cậu bé. Con trai của chúng tôi cũng có hai quả thận với cấu trúc và kích thước thích hợp. Nó cũng chẳng bị sứt môi hay hở hàm ếch gì cả”.

“Tuy nhiên, con trai của chúng tôi có một bàn chân bị khoèo (chứ không phải hai bàn chân đều bị dị tật như thế), hay đúng hơn là cậu bé có một bàn chân bị như thế, vì nó hiện tại đã thẳng ra và cậu bé chỉ mang một đôi giày chỉnh hình đặc biệt”.

Tổng kết chiến dịch, các nhà phát động chiến dịch cho biết: “Chúng tôi muốn thay đổi trái tim và lương tâm của tất cả mọi phụ nữ và nam giới Ba Lan, bằng cách cho thấy rằng mọi con người đều xứng đáng được sống”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube