Chị Asia Bibi muốn trở thành tiếng nói cho các Kitô hữu bị đàn áp trên khắp thế giới

Chị Asia Bibi (Ảnh: Blanca Ruiz / ACI Prensa)

Chị Asia Bibi (Ảnh: Blanca Ruiz / ACI Prensa)

Asia Bibi, một phụ nữ Kitô giáo từng bị kết án tử hình vì cáo buộc tội báng bổ ở Pakistan nhưng cuối cùng đã được trả tự do, giờ đây muốn trở thành tiếng nói cho các Kitô hữu bị đàn áp trên toàn thế giới.

Chị Asia Bibi, người đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế hôm thứ Tư thông qua một thông điệp video từ Canada, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã nỗ lực làm việc để đảm bảo chị được phóng thích và đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì chị đã được trả tự do.

“Từ tận đáy lòng mình, tôi hằng tạ ơn Chúa, Đấng đã giải cứu tôi khỏi những đau khổ và khó khăn của tôi”, chị Bibi nói trong một phát biểu đã được dịch sang tiếng Anh. “Ngài đã cho tôi một sự khởi đầu mới và cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình tôi”.

Hiện đã được an toàn ở Canada, chị Bibi cho biết rằng chị “muốn trở thành tiếng nói cho các Kitô hữu, anh chị em Kitô hữu bị cầm tù và những người gặp khó khăn”.

Chị Bibi đã bị kết tội báng bổ vào năm 2010 và bị kết án tử hình, sau một vụ việc xảy ra vào năm 2009.

Chị Bibi kể rằng khi đang làm việc trên cánh đồng, một người khác đã nhìn thấy chị dùng một chiếc cốc mà người Hồi giáo sử dụng trước đây để uống nước và nói với chị rằng việc một Kitô hữu sử dụng chiếc cốc đó là điều sai trái. Một cuộc tranh cãi đã xảy ra sau đó, và chị Bibi đã được báo cáo với một giáo sĩ Hồi giáo 5 ngày sau đó vì tội báng bổ. Chị Bibi và gia đình là những Kitô hữu duy nhất còn lại cư trú trong khu vực và đã phải đối mặt với áp lực phải cải đạo sang Hồi giáo.

Chị Bibi đã bị kết án tử hình bằng cách treo cổ vì cáo buộc phạm thượng. Bộ luật hình sự của Pakistan xử lý hình sự những lời nói xúc phạm hoặc bôi nhọ Hồi giáo vốn là quốc giáo tại nước này, nhưng nó thường được sử dụng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số và nhiều cáo buộc được cho là sai trái. Pakistan có luật báng bổ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, là một trong bốn quốc gia duy nhất có án tử hình vì tội báng bổ.

Chị Bibi ngay lập tức kháng cáo bản án tử hình của mình, nhưng Tòa án tối cao Lahore vẫn giữ nguyên phán quyết vào năm 2014. Sau đó, chị Bibi đã kháng cáo lên Tòa án tối cao của đất nước và được tuyên trắng án vào năm 2018. Sau đó, chị đã được cấp tư cahcs tị nạn ở Canada và chuyển đến đó vào tháng 5 năm 2019 cùng gia đình.

“Khi tôi ở trong tù, tôi rất lo lắng cho các con và chồng của mình. “Tôi không biết họ đang ở đâu và liệu họ có an toàn hay không”, chị Bibi nói.

“Đồng thời, tôi đặt niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa”, chị Bibi nói. “Cảm ơn tất cả anh chị em đã ăn chay và cầu nguyện cho tôi. Vì những lời cầu nguyện của họ, giờ tôi đã được trả tự do”.

Chị Bibi giải thích rằng “các anh chị em Kitô hữu đã nỗ lực làm việc vì sự tự do của tôi”, và đồng thời cũng cho biết rằng chị “rất biết ơn mọi người từ tận đáy lòng của tôi”.

“Chúng ta hãy chung tay và sát cánh cùng nhau để chúng ta có thể trở nên tiếng nói cho những anh chị em Kitô hữu của chúng ta đang đau khổ và giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh của họ”, chị Bibi nói. “Giống như Thiên Chúa đã làm cho tôi”.

Ở phần đầu của video, chị Bibi mô tả cuộc sống của mình ở Pakistan như thế nào trước khi bị bắt và bị kết tội báng bổ. Chị chia sẻ rằng một số kỷ niệm vui sướng nhất của chị tại ngôi làng của mình ở Pakistan đó là việc mừng lễ Phục sinh và Giáng sinh cùng với gia đình.

Pakistan đã thực thi luật báng bổ của mình 184 lần từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, con số cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Vào năm 2020, có 30 tín hữu Kitô giáo đã bị cầm tù vì tội báng bổ ở Pakistan, trong đó có 7 người bị kết án tử hình. Đất nước này hiện chưa xử tử hình ai vì tội phạm thượng.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube