Một tòa nhà bị đánh sập bởi cuộc không kích của Israel ở Rafah, miền nam Gaza, vào ngày 20 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: AFP)
Caritas Giêrusalem, tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo tại các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết rằng với các cuộc oanh tạc cực kỳ nặng nề của Israel, gần như suốt ngày đêm, tổ chức này không thể cung cấp viện trợ cho người dân ở Dải Gaza.
Bất chấp sức ép của Hoa Kỳ nhằm giảm leo thang, Israel vẫn tiếp tục cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào Hamas ở Dải Gaza. Một loạt các cuộc không kích và pháo binh khác vào sáng sớm hôm thứ Năm đã la,f thiệt mạng ít nhất một người Palestine và làm bị thương một số người khác trong khu vực đông dân cư, nơi mà các chiến binh Hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket vào Israel.
Tuyệt vọng và sợ hãi
Theo Caritas Giêrusalem, khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza không có dấu hiệu lắng xuống, người dân ở khu vực đông đúc đang hết sức tuyệt vọng và tình hình rất đáng sợ.
Việc các tổ chức từ thiện và nhân đạo quốc tế có thể tiếp cận và cung cấp viện trợ cho người dân Gaza là quá nguy hiểm, theo Nữ tu Bridget Tighe, Tổng Giám đốc Caritas Giêrusalem tại Dải Gaza chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News. Phát biểu tại văn phòng của mình ở Giêrusalem, vị Nữ tu thuộc Dòng Phanxicô Thừa sai Thánh Mẫu Thiên Chúa (FMDM), cho biết các cuộc không kích của Israel là vô tội vạ và liên tục gần như 24 giờ một ngày.
Cuộc giao tranh mới nhất giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 10/5, khi nhóm chiến binh bắn tên lửa tầm xa về phía Giêrusalem sau nhiều ngày đụng độ giữa những người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel tại khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa điểm thiêng liêng đối với người Do Thái và người Hồi giáo.
Một loạt cuộc không kích lớn khác vào sáng sớm hôm thứ Năm đã làm thiệt mạng ít nhất một người Palestine và làm bị thương một số người khác trong khu vực đông dân cư, nơi mà các chiến binh Hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket vào Israel.
Ít nhất 230 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm 65 trẻ em và 39 phụ nữ, với 1.710 người bị thương, theo Bộ Y tế Gaza. Khoảng 58.000 người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. 12 người ở Israel, bao gồm một cậu bé 5 tuổi, một bé gái 16 tuổi và một binh lính, đã thiệt mạng.
Một hình thức chiến tranh “khác”
Nữ tu Bridget đã lắng nghe người dân ở Gaza kể lại rằng trong cuộc chiến này, các cuộc ném bom của Israel mang tính chất bừa bãi và mạnh hơn nhiều và có bản chất khác so với các cuộc xung đột trước đây. Họ đã quen với việc nghe thấy tiếng bom nổ và ít nhiều biết mục tiêu là gì. Nhưng lần này, họ hầu như không nghe thấy tiếng bom phát ra cho đến khi chúng phát nổ gần họ. “Những quả bom được ném xuống gần như 24 giờ một ngày. Đôi khi, có 2 giờ giải lao vào nửa đêm, khi mọi người cố gắng thiếp đi và sau đó cuộc oanh tạc lại bắt đầu”, Nữ tu Bridget nói.
Các bệnh viện, trường học và trạm y tế bị hư hại và họ đã mất đi hai bác sĩ giỏi cùng với gia đình của họ. Do đường sá bị hư hỏng nặng nên xe cứu thương không thể đi lại.
Người đứng đầu Caritas Giêrusalem cho biết ước tính khoảng 24 giờ trước đó, con số người phải di tản nội bộ (IDP) là 72.000 người, trong đó 47.000 người trú tại các trường học do Liên hợp quốc điều hành và số còn lại ở với các gia đình bản xứ.
Không thể cung cấp viện trợ
“Vì vậy, với các cuộc oanh tạc cực kỳ nặng nề này, gần như 24 giờ, không thể cung cấp viện trợ”, Nữ tu Bridget nói. “Các bệnh viện đang gặp khó khăn, các phòng khám đang làm những gì có thể nhưng các tổ chức viện trợ không thể đi lại vì nguy hiểm cho các nhân viên của họ”, Nữ tu Bridget nói. “Vì vậy, Caritas Giêrusalem không thể giúp đỡ những người bị thương và phải di tản cho đến khi cuộc không kích dừng lại”.
Nữ tu Bridget cho biết khi các cuộc không kích kết thúc, họ sẽ đánh giá nhu cầu tại Dải Gaza và cho các thành viên Caritas quốc tế biết họ có thể giúp đỡ như thế nào. Theo những gì Nữ tu Bridget đang nhận thấy, đây là một “cuộc chiến hoàn toàn khác”.
“Mọi người đang tuyệt vọng và tình hình thật hết sức kinh hoàng”.
Cơ sở hạ tầng của Gaza, vốn đã bị suy yếu bởi cuộc phong tỏa kéo dài 14 năm, đã nhanh chóng xuống cấp sau cuộc giao tranh mới nhất. Nguồn cung cấp y tế, nước và nhiên liệu sản xuất điện đang dần cạn kiệt trong vùng lãnh thổ mà Israel và Ai Cập áp đặt lệnh phong tỏa sau khi Hamas nắm quyền vào năm 2007.
Các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn được cho là đang được tiến hành nhanh chóng, với việc các quan chức thân cận với các cuộc đàm phán cho biết họ mong đợi một thỏa thuận ngừng bắn sẽ sớm được công bố.
Minh Tuệ (theo Vatican News)