
Các Giám mục Hoa Kỳ đã chọn chủ đề “Liên đới trong Tự do” làm trọng tâm của Tuần lễ Tự do Tôn giáo năm 2021.
Chủ đề năm nay được lấy cảm hứng từ Thông điệp “Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Về tình huynh đệ và tình bạn xã hội”. “Liên đới có ý nghĩa nhiều hơn là tham gia vào các hành động quảng đại lẻ tẻ”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết. “Nó đồng nghĩa với việc suy nghĩ và hành động xét về phương diện cộng đồng”.
Được hình thành vào năm 2012 như một phản ứng đối với sự xâm phạm của chính phủ đối với quyền tự do tôn giáo, sự kiện này ban đầu được đặt tên là “Fortnight for Freedom” (Hai tuần vì Tự do), diễn ra từ ngày 21 tháng 6 – trước dịp lễ Thánh Gioan Fisher và Thánh Tôma More – đến ngày 4 tháng 7, Ngày Độc lập của Hoa Kỳ. Giữ mối liên hệ với hai Thánh Gioan Fisher và Thánh Tôma More, lễ kỷ niệm đã được rút gọn chỉ còn một tuần lễ duy nhất, giờ đây bắt đầu vào dịp lễ kính hai Thánh nhân và kết thúc vào dịp lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
Trong một thông báo trên phương tiện truyền thông thông báo về dịp kỷ niệm năm nay, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) cho biết: “Tự do tôn giáo cho phép Giáo hội và tất cả các cộng đồng tôn giáo thể hiện đức tin của họ trước công chúng và phục vụ lợi ích của tất cả mọi người”.
Trong suốt tuần lễ, các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ được mời gọi “cầu nguyện, suy tư và hành động” về các vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo, bao gồm quyền của các cơ quan Công giáo trong việc cung cấp các dịch vụ nhận con nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng, cũng như quyền lương tâm cho đội ngũ nhân viên y tế, và quyền tự do ngôn luận cho những người nắm giữ ý kiến thiểu số. Các Giám mục cũng lưu ý làn sóng tấn công nhắm vào các nhà thờ và ảnh tượng Công giáo, cũng như tầm quan trọng của các dịch vụ xã hội Công giáo trong đại dịch.
Một ngày đặc biệt dành riêng cho cái gọi là “Đạo luật bình đẳng”, được thiết kế để cung cấp các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử đối với những người có xu hướng hấp dẫn đồng giới hoặc rối loạn định dạng giới (Gender dysphoria) trong các lĩnh vực như việc làm, nhà ở và các dịch vụ công. “Nhưng cốt lõi của Đạo luật bình đẳng là việc mã hóa hệ tư tưởng mới về ‘giới tính’ trong luật liên bang, loại bỏ sự khác biệt giới tính và trình bày một cách sai lệch ‘giới tính’ chỉ là một cấu trúc xã hội”, các Giám mục nói. Xác nhận rằng “Đạo luật Bình đẳng phân biệt đối xử với những người có đức tin, và bằng cách bao gồm cả việc bắt buộc phá thai tiềm ẩn, đe dọa tính mạng thai nhi”. Lời khuyên của các Giám mục với các tín hữu hết sức thẳng thắn: “Hãy nói với các quan chức được bầu của anh chị em phản đối vấn đề này!”.
Hai ngày nhằm “nâng cao nhận thức và thể hiện tinh thần liên đới” đối với những người bị bức hại vì niềm tin tôn giáo của họ. Vào ngày 26 tháng 6, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo ở Nicaragua, những người đang bị đàn áp bởi chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega và những người ủng hộ chính phủ này. Hai ngày sau, trọng tâm sẽ chuyển sang “sự liên đới của Đức Thánh Cha Phanxicô” với các Kitô hữu bị bách hại tại Iraq, những người vẫn thường xuyên phải đối mặt với sự quấy rối, đe dọa và tống tiền khi đất nước đang trong quá trình tái thiết. “Sự hiện diện của Đức Thánh Cha” tại Iraq trong chuyến viếng Tông du vào đầu tháng Ba, “là một lời khẳng định rất cần thiết về tình yêu của Ngài đối với dân tộc bị bách hại này, và lời kêu gọi đối với sự hòa hợp giữa các tôn giáo”, các Giám mục nói. Các Giám mục cũng đã trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta phải nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng sự hiện diện của Kitô giáo ở những vùng đất này tiếp tục như đã từng như vậy: một dấu chỉ của hòa bình, sự tiến bộ, sự phát triển và hòa giải giữa các dân tộc”.
Thông báo của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ về Tuần lễ Tự do Tôn giáo năm nay kết thúc bằng lời khẳng định: “Thông qua việc cầu nguyện, giáo dục và hành động công khai trong Tuần lễ Tự do Tôn giáo, HĐGM Công giáo Hoa Kỳ hy vọng sẽ thúc đẩy quyền thiết yếu về tự do tôn giáo cho mọi tín hữu Công giáo cũng như tất cả các tín ngưỡng”.
Minh Tuệ (theo Catholic Herald)