
Tổ chức Caritas đã giúp hàng triệu người bằng các chiến dịch viện trợ và nâng cao nhận thức trên khắp Bangladesh (Ảnh: Caritas Bangladesh)
Ramesh Majumder đã bị ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch Covid-19 tấn công Bangladesh vào tháng 3 năm ngoái.
Người cha 42 tuổi theo đạo Hindu đến từ khu vực Dacope của quận Khulna điều hành một cửa hàng tạp hóa để nuôi sống gia đình. Do đại dịch và hậu quả của các biện pháp giãn cách xã hội, doanh số bán hàng đã giảm đáng kể. Anh Majumder bị buộc phải đi làm thuê hàng ngày để nuôi sống gia đình bốn thành viên của mình.
Đột nhiên, anh Majumder bị đau ngực dữ dội và một trong những người con của anh bị sốt. Anh đã phải đến nhiều bệnh viện chính phủ và tư nhân khác nhau ở Khulna chỉ để bị từ chối nhập viện do số lượng bệnh nhân quá đông.
Anh Majumder đã đến quận Jessore lân cận và có thể được tiếp nhận vào Bệnh viện Fatima do Giáo hội Công giáo điều hành. Nhờ các dịch vụ tận tâm nơi đây, cả anh và con của anh đều đã bình phục trong vòng một tuần lễ và đã trở về nhà.
Bệnh viện Fatima 70 giường do các nhà Thừa Sai Xaverian thành lập năm 1958, là một trong những bệnh viện Công giáo lâu đời nhất ở Bangladesh.
“Bệnh viện Fatima đã cho chúng tôi hy vọng và đưa ra phương pháp điều trị cần thiết khi chúng tôi hoàn toàn vô vọng. Tôi vô cùng biết ơn cơ quan quản lý bệnh viện”, anh Majumder phát biểu với UCA News.
Khi gia đình bị tàn phá về mặt tài chính, vợ anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổ chức Caritas Khulna, văn phòng khu vực của tổ chức từ thiện Công giáo.
“Chúng tôi đã nhận được viện trợ lương thực từ Caritas và một khoản vay tín dụng vi mô trong thời gian khó khăn của chúng tôi. Nhân viên Caritas cũng khuyến cáo chúng tôi cách thức tự bảo vệ mình khỏi đại dịch bằng cách sử dụng khẩu trang, chất khử trùng và xà phòng và tránh những khu vực đông người”, anh Majumder nói.
James Gomes, Giám đốc các chương trình của Tổ chức Caritas Bangladesh cho biết trên khắp Bangladesh, Caritas đã tiếp cận hàng triệu người với các chiến dịch viện trợ và nâng cao nhận thức thông qua 8 văn phòng khu vực.
“Ngay từ đầu, Caritas Bangladesh đã làm cho mọi người nhận thức về dịch bệnh. Chúng tôi đã phân phát hơn một triệu khẩu trang và vật dụng khử trùng cho mọi người. Thông qua 80 dự án thuộc các văn phòng trung ương và khu vực, chúng tôi đã giải ngân khoản viện trợ và tiền mặt trị giá 350 triệu taka (4,13 triệu USD) cho 56.000 hộ gia đình”, ông Gomes phát biểu với UCA News.
Ông Gomes cũng cho biết thêm rằng Caritas đang trong quá trình thiết kế và khởi động các dự án sáng tạo để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương có sinh kế và thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch.
“World Vision”, một tổ chức nhân đạo Kitô giáo hàng đầu, đã tiếp cận 2,05 triệu người trong đó có 776.903 trẻ em ở Bangladesh với nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau để chống lại đại dịch.
Các tổ chức y tế, giáo dân và giới trẻ dựa trên Giáo hội cũng như các viện giáo dục Kitô giáo cũng đã đảm nhận việc hỗ trợ những người nghèo khổ và thiếu thốn.
Theo Hiệp hội Y khoa Kitô giáo Bangladesh (CMAB), tất cả 20 bệnh viện Kitô giáo do người Công giáo và Tin lành điều hành đã tiếp tục phục vụ người dân và hầu hết hợp tác với chính phủ nhằm cung cấp các dịch vụ Covid-19 chuyên dụng bao gồm xét nghiệm, chuyển tuyến và cách ly kiểm dịch.
“Các bệnh viện và phòng khám Kitô giáo đều nằm ở khu vực ngoại vi, vì vậy Giáo hội đã tận dụng chúng để nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong khi phục vụ họ. Chúng tôi đã cung cấp các vật liệu chăm sóc sức khỏe và an toàn khác nhau và phân bổ ngân quỹ cho mỗi trong số tám Giáo phận cho mục đích này”, Lily A. Gomes, Thư ký của Ủy ban Chăm sóc sức khỏe của các Giám mục Công giáo, phát biểu với UCA News.
Ủy ban đã hỗ trợ chuẩn bị các cuốn cẩm nang và biểu ngữ cũng như tổ chức các cuộc hội thảo để giúp mọi người nhận thức về cách thức đối phó với các vấn đề trong và sau đại dịch, chị Gomes chia sẻ.
“Kế hoạch hàng năm của chúng tôi bao gồm các sáng kiến nhằm cung cấp sự hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người bị nhiễm Covid-19”, chị Gomes cho biết thêm.
Tiến sĩ Edward Pallab Rozario, Chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Bangladesh, cho biết nhóm đã đề khởi các dịch vụ điện thoại và trực tuyến cho người dân.
“Chúng tôi đã và đang làm việc để nâng cao nhận thức thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Vì việc di chuyển là một vấn đề, chúng tôi đã cố gắng cung cấp dịch vụ trực tuyến. Các gia đình và người thân có thể nhận thức được và giữ an toàn khi chúng tôi tiếp tục liên hệ với họ”, Tiến sĩ Rozario phát biểu với UCA News.
Trong khi các Giáo phận Công giáo gây quỹ và hỗ trợ người nghèo, các nhóm giới trẻ Kitô giáo tại các Giáo xứ trên khắp đất nước đã đi đầu trong việc nâng cao nhận thức trong các cộng đồng của họ.
Sandeep Barmon, 34 tuổi, một tín hữu Công giáo thuộc Nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria ở Giáo phận Dinajpur, cho biết anh rất biết ơn nhóm giới địa phương đã giúp mọi người nâng cao nhận thức về đại dịch.
“Khi Covid-19 xảy ra, dân làng địa phương không biết phải làm gì. Các thành viên của các tổ chức giới trẻ đã đến thăm người dân và làm các biểu ngữ hướng dẫn sử dụng khẩu trang, xà phòng và chất khử trùng, đồng thời khuyến cáo mọi người tránh ra ngoài không cần thiết. Họ đã thực sự làm được những điều tuyệt vời”, Barmon phát biểu với UCA News.
Bangladesh đã ghi nhận 784.000 trường hợp nhiễm và 12.228 trường hợp tử vong do đại dịch Covid-19, theo dữ liệu của chính phủ.
Minh Tuệ (theo UCA News)