Vũng Áng: lời kêu gọi đầy bi thiết cùng sống Thông điệp Laudato Si’

  • Xã hội
  • Chúa Nhật, 01-05-2016 | 14:19:05

Dân Việt chúng ta đang sống trong một thời điểm vô vàn khó khăn: Thời tiết khô hạn, đồng bằng ngập mặn, mùa màng thất bát, môi trường tự nhiên bị hủy diệt – cụ thể trước mắt là sự cố cá chết hàng loạt tại duyên hải miền Trung mà Vũng Áng là cái tên được nhắc nhiều nhất trong lúc này.

Nỗi khổ đau đè nặng tâm can cá nhân, tập thể, vùng miền.

Người dân Xuân Hòa, Quảng Xuân, Quảng Trạch tuần hành vì biển. Ảnh: Hồng Phong

Người dân Xuân Hòa, Quảng Xuân, Quảng Trạch tuần hành vì biển. Ảnh: Hồng Phong

Từ Việt Nam, chúng ta nghe thấy có lời vọng đến từ Vatican: Thông điệp Laudato Si’ về “Chăm sóc ngôi nhà chung”, lời tiên tri về tình trạng môi trường do con người gây ra, nếu không mau mau giải quyết khôn ngoan trong tinh thần đạo lý thì thảm họa sẽ đổ ập đến con người, nhất là người nghèo.

Trước thảm cảnh cá chết bất thường, tai họa ập đến người dân, người ta thường nghĩ đến vai trò của nhà cầm quyền: Tìm đâu ra người lãnh đạo biết lo cho dân, vì dân phục vụ?

Dân sẽ không tin những lời hoa mỹ từ phía nhà cầm quyền nếu họ chỉ nói suông mà không có hành động ứng phó.

Khi khủng hoảng môi trường xảy đến, nhà cầm quyền phải hành động thế nào để đừng đánh mất người dân, làm mất lòng dân.

Laudato Si’ đề nghị toàn dân, toàn chính quyền phải sử dụng nguyên tắc công ích, bổ trợ và liên đới nhưng trên hết phải “ưu tiên cho người nghèo khổ nhất” (LS 158).

Trong khi chờ chính quyền “của dân, do dân và vì dân” hành xử chức trách, nhiệm vụ của mình, chúng ta hãy ra tay ngay, ở đây và lúc này, vận dụng các nguyên tắc liên đới, bổ trợ và công ích trong khả năng của chúng ta.

Vũng Áng là biến cố thúc đẩy người Công giáo chúng ta sống giáo huấn xã hội Công giáo. Một thúc đẩy đầy bi thiết?

Minh Hiền

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube