Vị Linh mục Nigeria được trả tự do sau khi bị tra tấn và phải nhập viện với ‘vết thương sâu trên đầu’

Cha Marcellus Nwaohuocha đã được giải thoát khỏi cảnh giam cầm tại Tổng giáo phận Jos ở Nigeria  vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: OMI)

Cha Marcellus Nwaohuocha đã được giải thoát khỏi cảnh giam cầm tại Tổng giáo phận Jos ở Nigeria vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: OMI)

Cha Marcellus Nwaohuocha thuộc Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (OMI), người bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 6 từ Tổng giáo phận Jos của Nigeria, đã được trả tự do.

Trong một tuyên bố vào ngày 20 tháng 6 được chia sẻ với ACI Africa, hãng thông tấn đối tác của CNA ở Châu Phi, Bề trên Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Nigeria, Cha Peter Klaver, đã thông báo việc Cha Nwaohuocha được trả tự do sau khi bị tra tấn, đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài “có những vết thương sâu trên đầu”.

Cha Klaver đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì “Cha Marcellus, người anh em của chúng con”, đã được trả tự do vào đêm ngày 19-20 tháng 6 và hiện đang nằm viện để điều trị.

Cha Nwaohuocha đã bị bắt cóc khi các tay súng không rõ danh tính xông vào Giáo xứ Thánh Phaolô Bomo thuộc Tổng Giáo phận Jos, nơi ngài làm Linh mục quản xứ.

Những kẻ bắt cóc đã bắn nhân viên bảo vệ Giáo xứ, người đã qua đời trên đường đến bệnh viện.

Trong tuyên bố vào ngày 20 tháng 6 của mình, Cha Klaver đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho linh hồn của nhân viên bảo vệ quá cố và sự chữa lành hoàn toàn cho Cha Nwaohoocha.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để Cha Klaver mau chóng bình phục hoàn toàn và đồng thời cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố được an nghỉ, người đã bỏ lại gia đình và vợ con”, Cha Klaver nói.

Vụ bắt cóc và trả tự do cho Cha Nwaohuocha là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ bắt cóc nhắm vào các thành viên thuộc hàng giáo sĩ, chủng sinh và các Kitô hữu khác ở quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Vào ngày 11 tháng 6, Cha Jeremiah Yakubu, một Linh mục của Giáo phận Kafanchan, đã bị bắt cóc và sau đó được trả tự do.

Vào ngày 7 tháng 6, Cha Charles Onomhoale Igechi, một thành viên trong hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận Thành phố Benin, người dự kiến sẽ mừng kỷ niệm một năm Linh mục của mình vào ngày 13 tháng 8, đã bị bắn chết khi đang trở về sau khi thi hành nhiệm vụ mục vụ.

Vào ngày 2 tháng 6, Cha Stanislaus Mbamara, một Linh mục đang phục vụ trong Giáo phận Nnewi của Nigeria, đã bị bắt cóc và sau đó được trả tự do.

Các quan chức của Hiệp hội Kitô giáo Nigeria đã kêu gọi Tổng thống Bola Ahmed Tinubu, người đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 29 tháng 5, ưu tiên các mối bận tâm về vấn đề an ninh và những nỗ lực kinh tế của dân Chúa ở quốc gia Tây Phi.

“Nigeria đang đối mặt với một số thách thức đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán. Từ những lo ngại về vấn đề an ninh cho đến những khó khăn về kinh tế, rõ ràng là còn nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng Nigeria có thể phát huy hết tiềm năng của mình”, Linh mục Daniel Okoh cho biết vào ngày 29 tháng 5.

Vào ngày 27 tháng 5, Đức Giám mục Matthew Hassan Kukah thuộc Giáo phận Sokoto của Nigeria đã kêu gọi tân Tổng thống của Nigeria xác định những điều ẩn chứa đằng sau “những vết sẹo, những tổn hại và những vết thương” của người dân Nigeria ngay cả khi ông ưu tiên sự chữa lành của họ.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết