Vị Linh mục Công giáo đến từ Ukraine trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô cây Thánh giá làm từ đống đổ nát chiến tranh

Cha Vyacheslav Grynevych đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một cây Thánh giá làm từ kính vỡ và gạch vụn từ các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 (Ảnh của Cha Vyacheslav Grynevych )

Cha Vyacheslav Grynevych trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một cây Thánh giá làm từ kính vỡ và gạch vụn từ các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 (Ảnh của Cha Vyacheslav Grynevych)

Cha Vyacheslav Grynevych nhớ rất rõ ngày đầu tiên Nga xâm lược Ukraine cách đây một năm trước.

Vị Linh mục Công giáo thức giấc vì một cuộc điện thoại: “Cha ơi, hãy thức dậy vì chiến tranh đã bắt đầu”.

“Tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ giống như trước đây”, Cha Grynevych nói.

Với tư cách là Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Công giáo Caritas-Spes, Cha Grynevych sớm nhận thấy mình đang điều phối các nỗ lực nhân đạo từ một hầm tránh bom ở Kiev, đồng thời tiếp nhận 36 người khác, chủ yếu là trẻ em và thú cưng của họ trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến.

Trong năm qua, Cha Grynevych và nhóm của ngài tại Tổ chức Caritas Quốc tế đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi để cung cấp thức ăn, chỗ ở, sự bảo vệ cũng như hỗ trợ y tế và tâm lý cho 3 triệu người ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Một vài ngày trước dịp kỷ niệm một năm chiến tranh nổ ra tại Ukraine, vị Linh mục Công giáo đã có thể trò chuyện trực tiếp với Đức Thánh Cha Phanxicô tại dinh thự của ngài ở Vatican để chia sẻ với Đức Thánh Cha những cập nhật về những nỗ lực nhân đạo của Giáo hội tại thực địa.

Cha Grynevych đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một cây Thánh giá làm từ kính vỡ và gạch vụn từ các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev trong một khoảnh khắc xúc động trong cuộc gặp gỡ của họ.

“Tôi muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha những câu chuyện, những địa điểm mà chúng tôi nhìn thấy, con mắt của mọi người”, Cha Grynevych nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNA tại Rôma vào ngày 22 tháng 2, Cha Grynevych chia sẻ rằng ngài thấy Đức Thánh Cha đau đớn biết bao khi nghe về kinh nghiệm của người dân Ukraine trong suốt năm chiến tranh vừa qua.

father-vyacheslav-grynevych-with-pope-3

Cha Vyacheslav Grynevych đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một cây Thánh giá làm từ kính vỡ và gạch vụn từ các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 (Ảnh của Cha Vyacheslav Grynevych )

Cha Vyacheslav Grynevych đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một cây Thánh giá làm từ kính vỡ và gạch vụn từ các tòa nhà bị phá hủy ở Kiev vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 (Ảnh của Cha Vyacheslav Grynevych)

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã lắng nghe và sau đó ngài nói: ‘Hãy nói với mọi người rằng tôi nỗ lực làm mọi thứ mà tôi có thể làm, tất cả mọi thứ mà tôi có thể làm’. Và ngài đã lặp lại điều này một vài lần”.

Cha Grynevych cũng đã tặng Đức Thánh Cha một bản copy những suy niệm về Chặng Đàng Thánh Giá do những người dân Ukraine viết, họ kể những câu chuyện cá nhân của họ về các nạn nhân chiến tranh khi họ liên hệ đến Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Buổi đi Chặng Đàng Thánh Giá sẽ được phát trực tuyến từ một hầm tránh bom ở Kiev vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 2.

“Mỗi ngày đã trở thành một Chặng Đàng Thánh Giá”, Cha Grynevych nói.

Vá lại những trái tim tan vỡ

Caritas-Spes, được điều hành bởi Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Latinh của Ukraine, là một trong hai tổ chức liên kết với Tổ chức Caritas Quốc tế tại Ukraine. Tổ chức còn lại, Caritas Ukraine, được giám sát bởi Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, mà phần lớn người Công giáo Ukraine thuộc về.

Tetiana Stawnychy, Chủ tịch Caritas Ukraine, phát biểu với CNA rằng ngày kỷ niệm cuộc xâm lược đánh dấu một thời điểm khi “cuộc sống của hàng triệu người chỉ thay đổi chỉ sau một đêm”.

Bà Tetiana Stawnychy, Chủ tịch Caritas Ukraine, cung cấp viện trợ nhân đạo ở Lviv, Ukraine (Ảnh: Caritas Ukraine)

Bà Tetiana Stawnychy, Chủ tịch Caritas Ukraine, đang cung cấp viện trợ nhân đạo ở Lviv, Ukraine (Ảnh: Caritas Ukraine)

Bà Stawnychy đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ đã phải di tản hai lần vì chiến tranh: “Người phụ nữ ấy nói: ‘Lần thứ hai trái tim tôi tan nát'”.

Ban đầu, người phụ nữ này đến với Caritas để được giúp đỡ và hỗ trợ nhân đạo. Sau đó, chị quay trở lại và bắt đầu tham gia công tác tình nguyện, cuối cùng trở thành một phần của đội ngũ nhân viên.

Trong khi chia sẻ câu chuyện của mình, người phụ nữ nói với bà Stawnychy: “’Chị biết đấy, mỗi khi tôi giúp đỡ ai đó, nó giống như một mảnh tim khác của tôi được khâu lại với nhau’”.

Nhân viên Caritas mang hàng viện trợ tới người dân gần Kiev, Ukraine.

Nhân viên Caritas mang hàng viện trợ tới người dân gần Kiev, Ukraine.

Caritas Spes và Caritas Ukraine đã cùng nhau cung cấp 3,7 triệu mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm; 1,5 triệu đồ dùng vệ sinh, nước sạch; và 192.000 dịch vụ y tế, cũng như hỗ trợ tiền mặt cho 107.600 người và cung cấp chỗ ở cho 637.000 người trong năm qua.

Bà Stawnychy, người đã cố gắng đích thân đến thăm gần như tất cả 42 trung tâm viện trợ của Caritas Ukraine trên khắp đất nước, chia sẻ rằng bà đã chứng kiến việc tạo ra những con đường liên đới giữa mọi người đã trở thành “một quá trình chữa lành và biến đổi” như thế nào.

Nhân viên Caritas Spes mang hàng viện trợ tới người dân gần Kyiv, Ukraine.

Nhân viên Caritas Spes mang hàng viện trợ tới người dân gần Kyiv, Ukraine.

“Mọi thứ thật khó khăn ở Ukraine khi phải liên tục sống trong sự chấn thương”, bà Stawnychy nói. “Bạn phải tìm cách tiếp tục trung thành, để đáp lại những gì bạn nhìn thấy. Đồng thời, hãy thấy rằng nó cũng không hủy hoại bạn. Vậy làm thế nào để bạn tìm thấy sự kiên cường đó? Một lần nữa, cách chúng tôi tìm thấy sự kiên cường là tiếp tục giúp đỡ mọi người và đó thực sự là điều mang lại cho chúng tôi cuộc sống. Và tôi nhận thấy điều đó ở mọi nơi. Đây là hành động yêu thương tiếp tục diễn ra giữa bối cảnh chiến tranh và sự tàn phá”, bà Stawnychy nói.

“Chiến tranh xé toạc cốt lõi ý nghĩa của việc làm người vì nó xé toạc các mối tương quan và nó tạo ra sự mất lòng tin vì đó là một cuộc tấn công”, bà Stawnychy nói. “Và kế đến tôi cảm thấy như công việc mà Giáo hội thực hiện và công việc mà viện trợ nhân đạo đang làm hoặc có thể làm có khả năng sửa chữa điều đó, hàn gắn nó, để chạm vào những gì được tạo ra bởi chiến tranh và mang lại cho ai đó cảm giác thoát khỏi nơi an toàn nộ tại đó, thoát khỏi sự an toàn đó bằng cách tái thiết lập tình yêu và các mối tương quan”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube