Sự kiện gần đây được tổ chức bởi Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã nhấn mạnh hoàn cảnh của cuộc đàn áp Kitô giáo tiếp diễn tại quốc gia Châu Phi Burkina Faso. Diễn giả chính, Cha Wenceslao Belem, ở Burkina Faso, đã nói về những biện pháp đặc biệt mà các Kitô hữu thực hiện để tránh bị các chiến binh thánh chiến Hồi giáo quấy rối, bắt cóc và tệ hơn nữa, đồng thời kêu gọi cầu nguyện để chấm dứt cuộc đàn áp các Kitô hữu.
Cha Belem đã vẽ nên một bức tranh về một khu vực vô luật pháp, nơi các Kitô hữu sống dưới sự đe dọa bạo lực thường xuyên và không có tự do. Vị Linh mục giải thích rằng các nhà thờ ở Burkina Faso phải được bảo vệ trong các buổi cử hành phụng vụ vì sợ các vụ tấn công bất ngờ. Tương tự như vậy, để tránh bị bắt cóc, các nữ sinh Kitô giáo phải đeo khăn che mặt khi đến trường hàng ngày, và các y tá Công giáo phải ăn mặc như người Hồi giáo để có thể đến các ngôi làng một cách an toàn để điều trị cho bệnh nhân.
Theo ACN, Cha Belem cho biết rằng các trường học Kitô giáo là một trong những mục tiêu phổ biến nhất của các vụ tấn công khủng bố: “Kể từ khi các vụ khủng bố bắt đầu, hơn 2.000 trường học đã bị đóng cửa. Bọn chúng tấn công các trường học hiện đại và biến chúng thành các trường học kinh Koran; chúng tấn công các trường học Công giáo, giết hại hoặc bắt cóc các Kitô hữu, đặc biệt là các Giáo lý viên, Linh mục và những giáo dân tận tụy; và họ muốn buộc phụ nữ phải đeo khăn che toàn bộ mặt, bất kể tôn giáo của họ là gì”.
Tiếp tục, Cha Belem cũng giải thích rằng một số nhóm khủng bố sẽ gài mìn trên những con đường dẫn đến những ngôi làng có đông Kitô hữu hiện diện, nhằm mục đích ngăn chặn viện trợ đến với họ. Vị Linh mục lưu ý rằng trước khi các giáo sĩ đi đến những khu vực như vậy, họ cầu nguyện, xưng tội và Rước lễ trong trường hợp họ không thể quay lại.
Những mối nguy hiểm mà các giáo sĩ Kitô giáo phải đối mặt khi di chuyển trong khu vực được phản ánh tại quê hương, Cha Belem giải thích, vì không có gì lạ khi các Linh mục bị tấn công tại Giáo xứ quê hương của họ. Ngài nhắc lại trường hợp của Cha Jacques Yaro Zerbo, người bị sát hại vào tháng 1 năm 2023. Cha Zerbo đang lái xe đến một ngôi làng để dự một đám tang thì bị những kẻ khủng bố chặn lại, chúng đã bắn chết vị Linh mục trước khi cướp xe của ngài. Vụ giết người diễn ra gần nhà nguyện của làng nên giáo dân nghe thấy tiếng súng và chạy ra tìm thi thể của Cha Zerbo.
Đây chỉ là một trong số những câu chuyện tương tự mà vị Linh mục đã chia sẻ tại sự kiện ở Madrid. Với rất ít hoặc không có quyền truy đòi ở cấp độ pháp lý, Cha Belem cho biết vũ khí duy nhất mà các Kitô hữu Burkina Faso có để tự bảo vệ mình là cầu nguyện và tinh thần hòa bình. Ngài cảm ơn ACN vì đã không để cuộc đàn áp các Kitô hữu ở Burkina Faso bị lãng quên:
“Với Thiên Chúa luôn có sự cứu rỗi!”, Cha Belem nói. “Chúng tôi tin rằng sự dữ sẽ không có tiếng nói sau cùng. Chúng tôi tiếp tục, với hy vọng, chiến đấu chống khủng bố bằng khẩu ‘Kalashnikov’ duy nhất mà chúng tôi có, vũ khí vô hình nhưng rất hiệu quả của chúng tôi: lời cầu nguyện, các Bí tích, Thánh Lễ và Kinh Mân Côi. Chết vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân sẽ tiêu diệt tận gốc các thế lực của sự dữ”.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
