Vị Linh mục Ấn Độ: Giống như Mẹ Têrêsa, những người nghiện cũng "khao khát Chúa Giêsu"

Quỹ Kripa (Kripa Foundation) là tổ chức phi chính phủ lớn nhất liên quan đến việc phục hồi các bệnh nhân AIDS và những người nghiện ma túy ở Ấn Độ. Mẹ Têrêsa đã dạy người sáng lập tổ chức này “cách thức làm thế nào để truyền giáo”. Việc thực hành yoga trở thành “cuộc gặp gỡ với sự hiện diện nội tại của Chúa Kitô Phục sinh”. Nghiện ma túy chính là “sự xâm nhập của Satan”.

INDIA_-_0902_-_Kripa_foundation_e_Madre_Teresa_5

Mumbai (AsiaNews) – “Sự khao khát Chúa Giêsu” của Mẹ Têrêsa Calcutta đã được chia sẻ bởi cả những người nghiện ma túy và các sinh viên yoga Trung Quốc, theo nhận xét của Linh mục Joe Pereira. Người sáng lập ‘Kripa Foundation’, sinh tại Mumbai năm 1981, với mục tiêu phục hồi các bệnh nhân AIDS và những người nghiện ma túy cho biết rằng ngày nay, tổ chức này đã trở thành một điểm tham chiếu trong cả nước đối với việc điều trị nghiện ma túy. Mẹ Têrêsa chính là nguồn cảm hứng của tổ chức. Cha Pereira kể lại câu chuyện của mình, nhân dịp kỷ niệm ba năm Mẹ được tuyên Thánh (ngày 4/9/2016) và Lễ Kính Thánh nhân (ngày 5 tháng 9).

Năm nay tôi có mặt tại Trung Quốc để dạy Yoga và Thiền (ở Trung Quốc) cho đến ngày 25 tháng 8 và nhân dịp sinh nhật Mẹ Têrêsa sau đó tại Kualalumpur, tôi muốn nhắc lại cách thức tôi nợ Mẹ một món quà hết sức đặc biệt về việc “làm thế nào để truyền giáo!”.

Đối với một người đang hấp hối, Mẹ luôn khuyên các Nữ tu của mình tặng cho người đó “một tấm vé để đến với Thánh Phêrô”, vốn đồng nghĩa với Bí tích Rửa tội.

Khi tôi dạy Yoga trên toàn thế giới, tôi luôn tuyên bố Chúa Giêsu chính là vị Thầy Chí Thánh của tôi. Tại Trung Quốc, tôi đã có một vài học viên thừa nhận rằng kể từ khi họ được nghe thông điệp về tình yêu của Thiên Chúa được trải nghiệm qua cơ thể của họ, việc thực hành Yoga của họ đã trở thành cuộc gặp gỡ với Antar Yamin (sự hiện diện nội tại của Chúa Giêsu Phục sinh! Năm nay, chứng kiến hiện tượng nghiện ma túy dẫn đến sự rối loạn trầm cảm, tôi chợt suy nghĩ đến việc Mẹ Têrêsa, người cũng đã từng trải qua chứng trầm cảm, đã bị hiểu lầm nhiều nhất thậm chí ngay cả bởi những người viết về nó trong cuốn “Come Be My Light”(Hãy Nên Ánh Sáng Của Ta).

Bởi vì có rất nhiều nhà thần bí đã trải qua chứng trầm cảm, nhưng có hai loại trầm cảm. Hình thức thứ nhất mà các Thánh đã trải nghiệm được gọi là “obscuras”. Hình thức thứ hai được gọi là “tineblas”, một sự xâm nhập của satan!

Mẹ Têrêsa trong cuốn nhật ký của mình đã hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Ngài không cho con nhìn thấy khuôn mặt của Ngài?”. Và Chúa Giêsu đáp lại: “Bởi vì con xin Ta cho con được làm việc với những người nghèo khổ nhất và Ta muốn con cảm nhận việc họ cảm nhận thế nào!”.

Vì vậy, cái gọi là sự trầm cảm chính là “một sự khao khát”.

Điều đó giống như cơn ‘Khát’ của Chúa Giêsu – một từ luôn được đặt cạnh bên Thánh giá trong mỗi nhà nguyện của Mẹ Têrêsa.

Như là nguồn cảm hứng của Kripa, tôi chia sẻ chiều kích về sự trầm cảm tích cực này mà hầu hết những người nghiện của chúng ta phải trải qua. Do đó, quả thực hết sức phấn khởi khi nhận thấy có rất nhiều sinh viên Yoga người Trung Quốc của tôi đã xin được rửa tội và đã thừa nhận rằng hạt giống của sự biến đổi này đã được gieo vào lòng họ khi họ tìm hiểu về Tình yêu trong các lớp Yoga của tôi.

INDIA_-_0902_-_Kripa_foundation_e_Madre_Teresa_2_(600_x_424)

Chớ gì Mẹ Têrêsa sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho Kripa. Thông qua ‘Kripa Foundation’ Iyengar Yog, việc chữa lành các tác động của tình trạng nghiện ma túy chẳng hạn như trầm cảm sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Tiến sĩ CG Jung trong một lá thư gửi cho người đồng sáng lập của AA tuyên bố rõ ràng rằng tình trạng nghiện ma túy chính là một sự xâm nhập của satan!

Trung tâm Pune Kripa của chúng tôi đã được khánh thành nhân dịp sinh nhật Mẹ Têrêsa hôm 26 tháng 8 và đồng thời mừng kỷ niệm 21 năm thành lập.

Chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ Têrêsa một cách rõ nét khi những người nghiện ma túy đã được phục hồi của chúng ta bước qua thung lũng của thế lực tối tăm và tiến vào Niềm vui của Chúa Giêsu Phục sinh.

Lạy Thánh Têrêsa Kolakata, xin cầu cho chúng con!

Linh mục Joe Pereira

Người sáng lập và quản lý ủy thác của ‘Kripa Foundation’

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết