Vị Giám chức cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới Colombia-Panama liên quan đến những người di cư đến Hoa Kỳ.

Hàng nghìn người di cư băng qua Colombia đến rừng rậm | Darién EWTN News (Ảnh chịp video)

Hàng nghìn người di cư băng qua Colombia đến rừng rậm | Darién EWTN News (Ảnh chịp video)

Vào ngày 11 tháng 10, Đức Giám mục Hugo Torres Marín Địa phận Apartadó cho biết rằng có một cuộc khủng hoảng nhân đạo gần biên giới với Panama khi hàng ngàn người liều mạng vượt qua rừng rậm Darién trên đường đến Hoa Kỳ.

Trong vài ngày, hàng nghìn người di cư, trong đó có nhiều người Venezuela, đã từ Panama di chuyển đến khu vực Colombia nằm bên kia Vịnh Urabá và đang chờ đợi ở thị trấn Necoclí trên bờ biển Colombia để có cơ hội dùng thuyền vượt Panama di chuyển đến Capurganá, và từ đó băng qua Darien Gap trên đường về phía bắc tiến đến Hoa Kỳ, một hành trình dài hơn 3.000 dặm.

Tuy nhiên, dọc theo con đường, họ phải đối mặt với hành vi trộm cắp, buôn bán người và thậm chí cái chết.

Đáp lại, Tổng giám đốc Cơ quan Di cư Colombia, Fernando García Manosalva, gần đây đã đến khu vực Urabá để xem xét tình hình tại các thị trấn Carepa, Turbo, Apartadó, Necoclí, Acandí và Capurganá của Colombia, nơi có khoảng 8.000 người di cư.

Trong một tuyên bố với Noticias Caracol, Đức Giám mục Torres, Giáo phận có các thị trấn này, cho biết: “Tôi tin rằng đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Vị Giám chức cho biết rằng hầu hết tất cả những người di cư đều là người Venezuela. “Nhiều người đến trong hoàn cảnh nghèo đói cùng cực, không tiền bạc, không quần áo, không giày dép đầy đủ để vượt qua biên giới và con đường đầy gian nan hiểm trở như Darién”, Đức Giám mục Torres nói.

“Điều tồi tệ”, vị Giám chức chỉ ra, “là nhu cầu có nghĩa là những chiếc thuyền không có khả năng chuyên chở quá nhiều người và họ phải ở trên các bãi biển, bởi vì họ không có gì để trả tiền mướn khách sạn và điều đó khiến cuộc sống của những người này tồi tệ hơn nhiều”.

Vị Giám chức, người đã yêu cầu các nhà chức trách tìm ra các giải pháp thỏa đáng, đã kể lại việc ngài đã đến thăm thị trấn Capurganá. “Tôi nhận thấy mình đang đứng trước một bộ phận rất trẻ, từ 30 đến 40 tuổi, đang mù quáng lao vào cuộc hành trình của họ”, Đức Giám mục Torres nói.

 “Họ chỉ muốn đến Hoa Kỳ, cải thiện điều kiện sống, cải thiện sức khỏe của con cái, nhận các phương pháp điều trị y tế đặc biệt cho gia đình họ”, nhưng họ mất phương hướng, Đức Giám mục Torres nói.

Đức Giám mục Torres cũng cho biết rằng trên đường những người di cư gặp “nhiều người xin tiền họ… những người khác muốn cướp bóc họ, những người khác đối xử tệ bạc với họ”. Công dân của các quốc gia mà những người di cư đi qua thường nhìn họ với thái độ thờ ơ và không giúp đỡ họ, Đức Giám mục Torres cho biết thêm.

Trong một tuyên bố với AP, thanh tra viên của Colombia, ông Carlos Camargo, cho biết rằng tình hình hiện tại “nghiêm trọng hơn nhiều” so với năm 2021, khi hàng nghìn người, chủ yếu là người Haiti, đến Necoclí.

“Số người di chuyển đến Panama cho đến nay vào năm 2022 vượt quá 150.000 người so với 134.000 người di cư trong cả năm 2021. Và xu hướng tiếp tục gia tăng”, Đức Giám mục Torres nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết