Một vị Tổng Giám mục Công giáo đã hoan nghênh chính phủ mới được bầu ở bang miền nam Karnataka vì quyết định bãi bỏ một đạo luật gây tranh cãi đã hình sự hóa việc chuyển đổi tôn giáo.
“Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự hài lòng đối với chính phủ Karnataka vì đã quyết định bãi bỏ Đạo luật Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo của Karnataka, năm 2022”, Đức Tổng Giám mục Peter Machado Địa phận Bangalore (nay là Bengaluru), thủ phủ của bang cho biết.
Phản ứng của vị Giám chức diễn ra vài giờ sau khi nội các tiểu bang dưới quyền Bộ trưởng Siddaramaiah bãi bỏ luật gây tranh cãi thường được gọi là luật chống cải đạo vào vào ngày 15 tháng 6.
Chính phủ của Đảng Bharatiya Janata (BJP) ủng hộ Hindu giáo trước đây đã ban hành luật này vào tháng 9 năm 2022, phớt lờ sự phản đối của các đảng đối lập và các cộng đồng thiểu số bao gồm các Kitô hữu và casc tín đồ Hồi giáo, những người chiếm lần lượt 2% và 13% trong tổng số 64 triệu dân của Karnataka.
Các nhà lãnh đạo từ các cộng đồng thiểu số cho rằng luật này sẽ phục vụ như một công cụ trong tay các nhóm ủng hộ người theo đạo Hindu theo đường lối cứng rắn để nhắm mục tiêu vào họ.
BJP đã bị lật đổ trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào tháng 5 và một chính phủ thế tục của đảng Quốc đại đã thế chỗ.
Quốc hội trong chiến dịch bầu cử đã hứa sẽ hủy bỏ tất cả “các quyết định vi hiến” do BJP áp đặt và quyết định hủy bỏ luật chống cải đạo là một phần của cam kết này.
Đức Tổng Giám mục Machado, người đi đầu trong chiến dịch phản đối luật này, cho biết “quyết định của nội các đã chứng minh lập trường của các bên liên quan khác nhau bao gồm cả các Kitô hữu” và là “điều quan trọng để duy trì các quyền cơ bản” như được ghi trong Hiến pháp Ấn Độ.
“Điều này tái khẳng định xác quyết rằng luật pháp không chỉ gây bất lợi cho quyền tự do tôn giáo của một cá nhân mà còn mâu thuẫn trực tiếp với các điều khoản được ghi trong Điều 25 của Hiến pháp Ấn Độ vốn đảm bảo quyền tự do thực hành, tuyên xưng và truyền bá bất kỳ tôn giáo nào cho một xã hội đa dạng và đa nguyên”, vị Giám chức cho biết trong một thông cáo chính thức được phát hành vào ngày 15 tháng 6.
Vị Giám chức đảm bảo với tất cả mọi người rằng:“Các Kitô hữu sẽ luôn tiếp tục phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt đẳng cấp và tín ngưỡng, đặc biệt tiếp cận với những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội”.
Đức Tổng Giám mục Machado cho biết luật chống cải đạo ở Karnataka và các bang khác của Ấn Độ đã làm gia tăng mạnh mẽ các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu “vì chúng khuyến khích các phần tử cực đoan tấn quá khích công chúng tôi mà không sợ hãi”.
“Nó gây ra sự nghi ngờ, mất lòng tin và sự bất hòa giữa các cộng đồng. Tôi hy vọng các bang khác cũng sẽ làm theo và bãi bỏ những đạo luật như vậy”, vị Giám chức cho biết thêm.
11 bang ở Ấn Độ, hầu hết do BJP thân Ấn Độ giáo cai trị, đã ban hành luật tương tự với lý do ngăn chặn cải đạo thông qua việc dụ dỗ, cưỡng bức và ép buộc.
Các luật này ở nhiều bang cũng hình sự hóa các cuộc hôn nhân khác tôn giáo, đặc biệt là giữa các cô gái theo Hindu giáo và các chàng trai theo Kitô giáo hoặc Hồi giáo.
Hôn nhân giữa các cô gái theo đạo Hindu và các chàng trai theo Hồi giáo được gọi là “love jihad” (tạm dịch: Thánh chiến tình yêu), ngụ ý rằng các cô gái theo đạo Hindu cả tin đã bị dụ dỗ chấp nhận Hồi giáo thông qua hôn nhân.
Đức Tổng Giám mục Machado, cũng là một trong những người đệ đơn kiến nghị trong một vụ kiện tụng vì lợi ích công nhằm tìm kiếm hướng dẫn từ Tòa án Tối cao Ấn Độ để chấm dứt cuộc bức hại các Kitô hữu trên khắp đất nước, cho biết động thái bãi bỏ một đạo luật bất công “sẽ góp phần thúc đẩy bầu khí của sự hòa hợp, khoan dung tôn giáo và tôn trọng tất cả các tín ngưỡng trong tiểu bang”.
Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đang xét xử một kiến nghị khác thách thức tính hợp hiến của các luật chống cải đạo trên khắp đất nước.
Các Kitô hữu chiếm 2,3% trong tổng số 1,4 tỷ người Ấn Độ, gần 80% trong số họ là người theo đạo Hindu, trong đó có gần 9% người dân nghèo theo các thực hành tôn giáo duy linh của họ.
Minh Tuệ (theo UCA News)
