“Chúng ta biết rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe Covid-19 đang gây ra một cuộc khủng hoảng xã hội, trong đó nhiều người đang trải qua thời kỳ khổ nạn và cái chết”. Đức Ông Bruno-Marie Duffé, thư ký của Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã phát biểu như vậy trong cuộc họp báo trình bày Sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo hoàng, được công bố hôm 12/2, trong đó Đức Giáo hoàng khuyến khích, trước hết, như một hành vi chay tịnh, hãy đoạn tuyệt với lối sống coi trọng bản thân và tiêu dùng quá mức.
“Mùa Chay là thời gian để cầu nguyện, đơn giản bằng cách cầu nguyện cho những người mà cuộc đời đặt trên con đường của chúng ta, và cùng hy vọng với họ”- diễn giả nói: “Qua kinh nghiệm cầu nguyện cá nhân này – nhưng luôn mở lòng với Đấng Khác và với người khác – chúng ta được ban cho nguồn cảm hứng để vững mạnh, an ủi, khuyến khích, quan tâm và tha thứ cho những người xung quanh chúng ta. Và điều này mở rộng cho những người ở xa hoặc cô đơn”. Cuối cùng, là bố thí, vốn “là hành động chúng ta bày tỏ lòng từ bi và bác ái của mình” và đi ra “khỏi chính mình, để đến gần những người bị thương tích, bị khinh miệt, không có nhà cửa, thiếu thốn mọi thứ”.
Đức Ông Duffé kết luận: “Mùa Chay là thời gian cho đi: những gì chúng ta có, những gì chúng ta biết, những gì chúng ta là.” “Như thế, Mùa Chay mở ra cho chúng ta một con đường hoán cải, theo bước chân của chính Chúa Giêsu, Đấng đã sống trọn vẹn sứ mệnh làm Con và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại vào sáng Phục sinh. Đây là đức tin của chúng ta: Ngài là niềm hy vọng được ban cho mọi người, bên kia đau khổ và cái chết. Ngài mang trên bàn tay và trên cơ thể Ngài những dấu vết của những bất công và nỗi đau của chúng ta, nhưng Ngài đứng trước mặt chúng ta và kêu gọi chúng ta đến một cuộc sống mới”.
M.N.
