Vatican: Những bình luận về chiến tranh Ukraine của Đức Thánh Cha Phanxicô không phải là một "lập trường chính trị"

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI, thứ Tư ngày 24 tháng 8 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI, thứ Tư ngày 24 tháng 8 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Tòa Thánh cho biết những bình luận gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô về một vụ đánh bom xe làm thiệt mạng con gái của một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên được hiểu như là một “lập trường chính trị”.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 30 tháng 8, Vatican cũng đã gọi cuộc xung đột Nga-Ukraine là “cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine, do Liên bang Nga khởi xướng”.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, một số bình luận của Đức Thánh Cha Phanxicô đã bị chỉ trích, bao gồm cả tuyên bố mà ngai đưa ra trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 rằng cuộc xâm lược Ukraine của Moscow “có lẽ một cách nào đó đã bị khiêu khích”.

Vào tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bị Đại sứ của Ukraine tại Vatican chỉ trích vì mô tả đặc điểm của ngài về cái chết vào ngày 20 tháng 8 của Darya Dugina, một nhà báo và nhà bình luận chính trị 29 tuổi được biết đến với sự ủng hộ của chị đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Dugina là con gái của Aleksandr Dugin, một nhà tư tưởng chính trị người Nga được cho là thân cận với Putin.

Thông báo không ký tên của Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã có “nhiều bài phát biểu” về Chiến tranh Ukraine “chủ yếu nhằm mục đích mời gọi các vị Mục tử và các tín hữu cầu nguyện, và tất cả những người có tinh thần thiện chí liên đới và những nỗ lực nhằm tái xây dựng hòa bình”.

“Cần nhắc lại rằng những lời của Đức Thánh Cha về vấn đề bi thảm này nên được hiểu như một tiếng nói được nêu lên để bảo vệ sự sống con người và các giá trị gắn liền với nó, chứ không phải là một lập trường chính trị”, Tòa Thánh nhấn mạnh.

Tuyên bố của Vatican dường như đề cập một phần đến những lời chỉ trích đối với lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào ngày 24 tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó ngài đề cập đến cái chết của Dugina.

“Tôi nghĩ về cô gái tội nghiệp đó bị một quả bom làm nổ tung dưới ghế ô tô của cô ấy ở Moscow. Sự trả giá vô tội cho chiến tranh, những người vô tội! Chúng ta hãy nghĩ về thực tế này và nói với nhau: chiến tranh quả là một sự điên rồ”, Đức Thánh Cha nói vào cuối buổi tiếp kiến chung của mình.

Đại sứ của Ukraine tại Tòa Thánh, Andrii Yurash, đã chỉ trích nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter, ông viết rằng bài phát biểu đó “thật đáng thất vọng” và đúc kết các phạm trù “kẻ xâm lược và nạn nhân”.

Tuyên bố của Tòa Thánh cho biết, “trong nhiều dịp khác nhau, cũng như trong những ngày gần đây, các cuộc thảo luận công khai đã nổ ra về ý nghĩa chính trị gắn liền với các bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô” về cuộc chiến ở Ukraine”.

“Đối với cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine, do Liên bang Nga khởi xướng, các bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô rất rõ ràng trong việc lên án nó là bất công về mặt đạo đức, không thể chấp nhận được, man rợ, vô nghĩa, đáng ghê tởm và phạm thánh”, tuyên bố tiếp tục.

Lần đề cập gần đây nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô về Ukraine là trong chuyến viếng thăm thị trấn L’Aquila, miền trung nước Ý, vào ngày 28 tháng 8.

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Ukraine và cho tất cả những người đau khổ vì chiến tranh. Chớ gì Chúa tể của hòa bình làm sống lại cảm thức về lòng trắc ẩn của con người và Lòng thương xót Kitô giáo nơi tâm hồn các nhà lãnh đạo của các quốc gia. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót và là Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết