Vatican kêu gọi các tín hữu Công giáo tiếp cận với những người bị buộc phải di tản nội bộ

Đức Hồng Y Michael Czerny, tPhó Tổng thư ký đặc trách Phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện Tín dụng: Pablo Esparza / CNA.

Đức Hồng Y Michael Czerny, Phó Tổng thư ký đặc trách Phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện (Ảnh: Pablo Esparza / CNA)

Văn phòng Di dân và Tị nạn của Vatican đã phát hành một cuốn cẩm nang với hướng dẫn về cách Giáo hội có thể ứng phó với vấn đề những người bị buộc phải di tản nội bộ trong các quốc gia của họ do xung đột hoặc thảm họa.

Nhiều người có thể không biết về sự tồn tại của những người bị buộc phải di tản nội bộ, hoặc IDP, Đức Hồng y Michael Czerny, Phó Tổng thư ký đặc trách Phân bộ di dân và tị nạn, cho biết hôm 5 tháng 5.

Phát biểu trong buổi họp báo được phát trực tiếp, Đức Hồng y Michael Czerny lưu ý rằng việc di tản nội bộ trong nước là “một thực tế hiện tại, đương đại ở một số quốc gia đáng ngạc nhiên”.

Những người bị di dời nội bộ (IDP) được định nghĩa là những người phải trốn tránh khỏi nhà ở hoặc nơi cư trú của mình do bạo lực, xung đột, thảm họa hoặc các dự án phát triển để tìm nơi ẩn náu ở một khu vực khác trong nước. Vì những người IDP không vượt qua biên giới quốc tế, họ không có tư cách pháp nhân của những người tị nạn hoặc những người di cư và không nhận được sự bảo vệ pháp lý mà các danh mục có thể đưa ra.

Văn phòng của Đức Hồng y Czerny, trực thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã xuất bản một cuốn cẩm nang vào ngày 5 tháng 5 với tựa đề là “Định hướng Mục vụ về những người di tản nội bộ”.

Tài liệu này chủ yếu nhắm đến các Giáo phận, Giáo xứ, các tổ chức phi chính phủ Công giáo và các tổ chức Công giáo khác. Nó có những đoạn ngắn về các vấn đề quan trọng liên quan đến việc chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập những người IDP, xen kẽ với các trích dẫn từ các tài liệu của Giáo hội có liên quan và các bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Tầm quan trọng của việc chăm sóc tâm linh cho người Công giáo bị di tản trong nước họ là một trong những chủ đề được đề cập. Đức Hồng Y Czerny cho biết hôm thứ Ba rằng ngài muốn nhấn mạnh phản ứng mà một Giáo xứ Công giáo có thể đưa ra khi họ “phát hiện ra những người IDP ở giữa và học cách tiếp cận với những người này”.

“Đối với tôi, đây quả là một dấu chỉ tuyệt vời của niềm hy vọng”, Đức Hồng Y Czerny nói.

“Khi Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta đến với các khu vực ngoại vi, chúng ta có thể nghĩ đến việc đi đến một vùng đất xa lạ, nơi chúng ta sẽ làm những điều kỳ lạ”, Đức Hồng Y Czerny nói. “Tuy nhiên, những khu vực ngoại vi thực sự gây tổn thương là những thứ rất gần với chúng ta, những thứ mà mọi người trong chúng ta không thể nhìn thấy, bị gạt sang một bên, bị loại bỏ, bị bỏ quên”.

Theo dữ liệu từ Trung tâm giám sát việc Di tản nội bộ (IDMC), vào cuối năm 2019, 45,7 triệu người đã bị buộc phải di tản nội bộ khỏi nhà cửa của họ trên toàn thế giới vì lý do xung đột. Bao gồm các nguyên nhân khác của sự dịch chuyển, số lượng IDP là hơn 50 triệu người.

IDMC báo cáo rằng các quốc gia có số lượng người di tản nội địa cao nhất là Syria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Iraq, Yemen và Colombia, mặc dù gần như mọi quốc gia trên thế giới đều có IDP.

Tại Hoa Kỳ, IDMC cho biết có 916.000 người mới bị buôc phải di tản nội bộ do thảm họa vào năm 2019. Phần lớn các trường hợp di tản mới này là do cơn bão Dorian và các vụ cháy rừng ở California gây ra.

Giáo hội có thể làm một điều gì đó để “những người trong số chúng ta bị buộc phải chạy trốn và tự nhận thấy mình trong số chúng ta sẽ nhận được sự chào đón Kitô giáo và phản ứng mà Thân thể Chúa Kitô muốn dành cho họ”, Đức Hồng y Cernerny giải thích.

Đức Hồng y Cernerny cho biết rằng mục đích của “Định hướng Mục vụ” là dành cho hơn 50 triệu người IDP “để được công nhận và hỗ trợ, khuyến khích và cuối cùng được tái hòa nhập, để họ có thể đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng ở đất nước của họ ngay cả khi các nguyên nhân có tác động mạnh mẽ, cả những nguyên nhân tự nhiên và bất công của con người, đã buộc họ phải chạy trốn khỏi nhà cửa của họ và lánh nạn ở đâu đó”.

“Trong thế giới hậu COVID-19 đang dần xuất hiện, sự đóng góp của họ sẽ vô cùng cần thiết”, Đức Hồng y Cernerny cho biết thêm.

Đức Hồng y Cernerny giải thích rằng việc xuất bản tài liệu về việc di tản nội bộ không phải là “việc giảm mức độ ưu tiên đối với những người tị nạn, những người di cư, những người xin tị nạn, các nạn nhân của nạn buôn người”, nhưng là một vấn đề về việc “tiếp tục đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và tính dễ bị tổn thương của mọi người”, thậm chí giữa bối cảnh của một đại dịch toàn cầu.

“Có rất nhiều nhu cầu đã không mất đi chỉ bởi vì chúng ta tập trung vào những vấn đề khác trong những tuần lễ qua”, Đức Hồng y Cernerny nhấn mạnh. “Đó không phải là một câu hỏi về việc COVID-19 đang thay thế các ưu tiên. Nó là câu hỏi về cả hai”.

Các vấn đề chẳng hạn như di tản nội bộ đã tồn tại ở đó, “và trên hết, chúng ta cũng phải đối diện với một thách thức với tư cách là một gia đình nhân loại trong việc chống lại và vượt qua đại dịch này”.

Giáo hội, theo Đức Hồng y Cernerny, có thể có khả năng “đảm nhận một thử thách mới mà không vứt bỏ những vấn đề khác như thể chúng đột nhiên trở nên không liên quan”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết