Khi cuộc chiến ở Ukraine đang kéo dài đến tháng thứ 9, Linh mục Pavlo Vyshkovskyi, OMI, cho biết người dân ngày càng bị tổn thương và cần sự trợ giúp cả về tâm lý lẫn thiêng liêng.
“Nhiều người cần một hình thức giúp đỡ sâu sắc hơn, không chỉ về mặt tâm lý mà còn về mặt thiêng liêng, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp đỡ”.
Cha Pavlo Vyshkovskyi, OMI, đã đưa ra phân tích đó về gánh nặng mà người dân phải gánh chịu sau gần 8 tháng chiến tranh ở Ukraine.
Phát biểu với Svitlana Dukhovych, cộng tác viên của Vatican News, Cha Vyshkovskyi đã mô tả công việc mà Hội Dòng của ngài – Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm – đang tiếp tục thực hiện.
Cha Vyshkovskyi phục vụ với tư cách là Linh mục quản xứ của Nhà thờ Công giáo Thánh Nicholas ở thủ đô Kyiv của Ukraine.
Công việc mục vụ giữa những sự tổn thương
Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, cộng đoàn OMI ở Kyiv tự hỏi liệu họ có nên tham gia cùng hàng triệu người khác và chạy trốn khỏi Ukraine để tìm kiếm sự an toàn ở nơi khác hay không.
Với tư cách là Bề trên địa phương, Cha Vyshkovskyi đã thúc giục các linh mục trẻ hơn của Hội Dòng rời đi, vì “bất cứ điều gì có thể xảy ra”.
“Nhưng họ nói không, chúng con cũng sẽ ở lại”, Cha Vyshkovskyi kể lại trong cuộc phỏng vấn tại phòng thu của Vatican News.
Cha Vyshkovskyi mô tả quyết định của họ để tiếp tục ở lại với những người mà họ phục vụ là “vô cùng cảm động”, bởi vì điều đó có nghĩa là các Hiến sĩ của Hội Dòng sẽ tiếp tục ở lại cùng với nhau “với tư cách là một cộng đoàn”.
Cộng đoàn Giáo xứ bắt đầu tổ chức Chầu Thánh Thể mỗi ngày, và nhiều người đã xuất hiện, thậm chí lần đầu tiên đến với các Bí tích.
Để đáp lại những tổn thương do chiến tranh gây ra, Cha Vyshkovskyi cho biết cộng đoàn của ngài hy vọng sẽ thành lập một trung tâm tham vấn ở Kyiv.
“Chúng tôi muốn thành lập một trung tâm chữa lành dành cho trẻ em đã mất cha mẹ, cho những người mẹ mất con trong chiến tranh, cho những người vợ mất chồng và những người đã mất tất cả”.
Cung cấp cho những người tị nạn một mái nhà
Các Hiến sĩ Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng có mặt ở nhiều thành phố khác của Ukraine, ngoài Kyiv, bao gồm Chernihiv và Tyvriv.
Ở một số vùng, Cha Vyshkovskyi nói, cuộc chiến đang diễn ra đã cướp đi mọi thứ của người dân.
“Các Hiến sĩ không bỏ rơi mọi người, nhưng gánh vác gánh nặng cùng với họ”.
Cha Vyshkovskyi cũng cho biết thêm rằng nhà thờ ở thành phố Tyvriv, miền trung Ukraine vẫn tiếp tục mở cửa để cung cấp cho hơn 90 người tị nạn nơi trú ẩn tạm thời.
Cha Vyshkovskyi cho biết cộng đồng Tyvriv cũng chuẩn bị các gói viện trợ cho quân nhân, với việc đích thân cha xứ chuyển nó cho quân đội Ukraine đang chiến đấu ở miền đông.
Cha Vyshkovskyi cho biết cộng đoàn Tyvriv cũng chuẩn bị các gói viện trợ cho quân nhân, với việc đích thân Cha xứ chuyển nó cho quân đội Ukraine đang chiến đấu ở miền đông.
Sự khuyến khích của ĐTC Phanxicô đối sứ mạng của các Tu sĩ Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Vào ngày 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các đại biểu tại Tổng Tu nghị của OMI, một buổi tiếp kiến có sự tham dự của Cha Vyshkovskyi.
Cha Vyshkovskyi lưu ý rằng Đức Thánh Cha đã khuyến khích các Hiến sĩ trung thành với đặc sủng của họ trong việc phục vụ người nghèo.
“Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ chúng tôi rằng hãy gần gũi với người nghèo, và giúp thức tỉnh thế giới trước những nỗi đau và sự đau khổ do chiến tranh gây ra”.
Thiên Ân (theo Vatican News)