Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất Kitô giáo – Suy niệm Kinh Thánh Ngày 5

Bài giảng trên núi

Bài giảng trên núi

Chúng tôi gửi đến quý vị bài suy niệm thứ năm trong một loạt những suy tư Kinh Thánh sử dụng trong Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã được Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo và Ủy ban về Đức tin và Trật tự của Hội đồng các Giáo hội Thế giới cùng chuẩn bị.

NGÀY 5: ĐỂ CHO LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI  

“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em”

(Ga 15, 3)

Đnl 30: 11-20 – Lời Chúa ở rất gần anh em

Mt 5,1-12 – Phúc cho anh em

Suy niệm:

Lời Chúa rất gần gũi với chúng ta. Đó là một sự chúc lành và một lời hứa về tình trạng hạnh phúc. Nếu chúng ta rộng mở lòng mình, Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta và kiên nhẫn biến đổi điều đang chết dần chết mòn trong chúng ta. Thiên Chúa loại bỏ điều ngăn cản sự phát triển của sự sống đích thực, giống như người thợ trồng nho cắt tỉa cành nho.

Việc thường xuyên suy niệm về một bản văn Kinh Thánh, một mình hoặc trong một nhóm, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta. Nhiều Kitô hữu đọc kinh ‘Tám Mối Phúc Thật’ mỗi ngày. Bát Phúc tiết lộ cho chúng ta một thứ hạnh phúc ẩn chứa bên trong đó là điều chưa được viên mãn, một thứ hạnh phúc vượt ra khỏi sự đau khổ: phúc cho những ai, được Chúa Thánh Thần đánh động, không cầm được nước mắt nữa mà để cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi và nhờ đó nhận được sự an ủi. Khi họ khám phá ra nguồn mạch ẩn chứa bên trong nội tâm của họ, sự khao khát công lý, và sự khao khát được dấn thân cùng với những người khác vì một thế giới hòa bình, lớn dần lên trong họ.

Chúng ta không ngừng được mời gọi đổi mới cam kết của chúng ta đối với cuộc sống, thông qua suy nghĩ và hành động của chúng ta. Có những lúc chúng ta đã nếm trải, ở đây và bây giờ, phúc lành vốn sẽ được kiện toàn vào thời sau hết.

Hãy cầu nguyện và làm việc để Thiên Chúa có thể ngự trị.

Trong suốt một ngày của bạn

Hãy để Lời Chúa thổi sức sống vào công việc cũng như những giây phút nghỉ ngơi của bạn.

Hãy duy trì sự thinh lặng nội tâm trong mọi việc

để được ở trong Đức Kitô.

Hãy đổ đầy tâm hồn của bạn tinh thần của các Mối Phúc,

niềm vui, sự bình dị, Lòng thương xót…

(Lời cầu nguyện hàng ngày của các Nữ tu thuộc Cộng đồng Grandchamp)

Cầu nguyện:

Phúc cho anh em vì được Thiên Chúa, Cha chúng ta,

ban cho món quà là Lời của Người trong Kinh Thánh.

Phúc cho anh em vì có được sức mạnh biến đổi của Lời Chúa,

giúp chúng ta lựa chọn cuộc sống,

và được hướng dẫn bởi Thần Khí của Người,

để chúng ta có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc mà Người muốn chia sẻ với chúng ta.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube