Hôm Chúa nhật, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã lên án gay gắt các báo cáo về một cuộc đột kích được cho là của Israel nhằm vào một trường học Công giáo ở Gaza vào cuối tuần qua.
Tòa Thượng phụ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Chúa nhật rằng họ đang “theo dõi, với sự quan ngại sâu sắc, tin tức về các cuộc đột kích, dường như do quân đội Israel phát động” nhắm vào Trường Thánh Gia ở Thành phố Gaza vào sáng hôm Chúa nhật.
Các đoạn phim và phương tiện truyền thông đưa tin “bao gồm cảnh thương vong của dân thường và sự tàn phá trong khu nhà”, tuyên bố cho biết. Caritas đã báo cáo trên X “sự mất mát bi thảm của hàng trăm sinh mạng vô tội” từ cuộc đột kích.
Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội hôm Chúa nhật và thứ Hai cho thấy sự tàn phá xảy ra tại cơ sở.
Trường Thánh Gia “kể từ khi bắt đầu chiến tranh, đã là nơi ẩn náu cho hàng trăm thường dân”, Tòa Thượng phụ cho biết trong tuyên bố của mình. “Không có nhân viên tôn giáo nào cư trú trong trường”.
“Tòa Thượng Phụ Latinh lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc bất kỳ hành động hiếu chiến nào không đảm bảo rằng dân thường vẫn ở bên ngoài hiện trường chiến đấu”, tuyên bố cho biết.
“Chúng tôi tiếp tục khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa và hy vọng rằng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc tắm máu kinh hoàng và thảm họa nhân đạo trong khu vực”.
Sami El-Yousef, Giám đốc điều hành của Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem, nói với CNA hôm thứ Hai rằng các quan chức không thể thống kê đầy đủ số người thương vong tại trường học.
“Chúng tôi không có con số chính xác vì Linh mục chính xứ của chúng tôi và các thành viên trong cộng đoàn không thể đến được địa điểm, vì giao tranh đang diễn ra gay gắt xung quanh Giáo xứ”, ông El-Yousef nói qua điện thoại.
“Thật quá nguy hiểm nếu bất cứ ai thực sự rời đi. Chúng tôi thực sự không thể xác minh chắc chắn số người thiệt mạng và bị thương”.
Ngôi trường nằm ở khu Remal của Thành phố Gaza, ông El-Yousef cho biết; khu vực này “thực tế đã bị phá hủy” vào khoảng thời gian bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hamas vào tháng 10 năm 2023, ông lưu ý.
Quân đội Israel nói với BBC rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công vào khu vực của một tòa nhà trường học ở Thành phố Gaza, nơi mà họ nói rằng “những kẻ khủng bố đang hoạt động và ẩn náu”.
Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza là nơi xảy ra một cuộc xung đột tương tự được báo cáo vào cuối năm ngoái khi vào tháng 12, người ta cáo buộc rằng một tay súng bắn tỉa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn chết hai phụ nữ tại khuôn viên nhà thờ.
IDF đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ trích gay gắt các báo cáo sau khi chúng được biết đến, cho rằng tại Giáo xứ Công giáo, “không có những kẻ khủng bố, mà chỉ có các gia đình, trẻ em, người bệnh và người khuyết tật, các Nữ tu”.
“Đúng, đó là chiến tranh, đó là khủng bố”, Đức Thánh Cha nói vào thời điểm đó.
Minh Tuệ (theo CNA)