Tòa Thánh kêu gọi việc giám sát đạo đức đối với các loại vũ khí tự động chết chóc

Thị trấn tiền tuyến Orikhiv của vùng Zaporizhzhia bị Nga pháo kích hàng ngày (Ảnh:ANSA)

Thị trấn tiền tuyến Orikhiv của vùng Zaporizhzhia bị Nga pháo kích hàng ngày (Ảnh:ANSA)

Khi các quốc gia tìm cách triển khai các loại vũ khí tự động chết chóc, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero đã kêu gọi việc giám sát đạo đức nghiêm ngặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của con người trong việc kiểm soát việc đưa ra quyết định.

Trong một tuyên bố với Nhóm chuyên gia chính phủ (GGE) năm 2024 về Các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực Hệ thống vũ khí tự động gây chết người (LAWS), Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero đã nhấn mạnh những lo ngại về mặt luân lý của Giáo hội liên quan đến việc triển khai và sử dụng vũ khí tự động.

Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc tại Geneva nhắc lại rằng, trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của những mối bận tâm này.

Đức Tổng Giám mục Balestrero nói rằng “nghiên cứu về các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực được gọi là Hệ thống vũ khí tự động gây chết người, bao gồm cả việc vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo, là nguyên nhân gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về mặt luân lý”.

Đức Tổng Giám mục Balestrero đã nhấn mạnh sự cần thiết phải suy ngẫm về mặt đạo đức trong bối cảnh sự gia tăng của máy bay không người lái có chức năng quân sự và vũ khí tự động. Vị Giám chức đã cảnh báo chống lại việc tách rời khỏi hậu quả của chiến tranh đối với con người, ngài nói: “không thể thoát khỏi những câu hỏi về luân lý nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực vũ khí”.

Đức Tổng Giám mục Balestrero cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí tự động thiếu cơ sở đạo đức vốn có trong việc đưa ra quyết định của con người.

“Các hệ thống vũ khí tự động không thể là đối tượng chịu trách nhiệm về mặt đạo đức”, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự giám sát của con người trong quá trình triển khai chúng.

Đức Tổng Giám mục Balestrero tiếp tục lưu ý rằng máy móc, mặc dù rất tinh vi, nhưng không thể thực sự hiểu hoặc tuân thủ các cân nhắc về đạo đức cần thiết trong xung đột vũ trang.

“Máy móc, là đồ vật chứ không phải chủ thể, không thể thực sự suy nghĩ, cảm nhận, quyết định hoặc chịu trách nhiệm về hành động của chúng”, vị Giám chức nói.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Balestrero nhắc lại cam kết của Tòa Thánh đối với việc xóa bỏ chiến tranh và kêu gọi GGE ưu tiên các cuộc thảo luận về việc cấm và quản lý các hệ thống vũ khí tự động, với sự tập trung kiên định vào phẩm giá của con người.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Balestrero tái khẳng định sự xác quyết của Tòa Thánh đối với bản chất vô nhân đạo của chiến tranh và đồng thời kêu gọi một sự thay đổi văn hóa hướng tới hòa bình.

Vị Giám chức kêu gọi việc tích hợp các tiến bộ công nghệ vào một khuôn khổ ưu tiên sự phát triển con người và công ích.

“Giải pháp thực sự nằm ở việc chuyển đổi sang một nền văn hóa hòa bình, đặt những tiến bộ công nghệ vào việc phục vụ nhân loại”, Đức Tổng Giám mục Balestrero nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube