Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân giữa đại dịch Covid-19 (Ảnh: AFP)
Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc tại Geneva nhấn mạnh nhu cầu về đức tin và sự cộng tác để đối phó hiệu quả với cả những tác động rõ ràng và tinh vi hơn của đại dịch Covid-19.
Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc tại Geneva, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của cuộc đối thoại chân thành như một công cụ nhằm tạo ra tác động tích cực trên thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra.
Phát biểu tại sự kiện Cuộc đối thoại Liên tôn lần VI năm 2021 ở Geneva hôm thứ Tư, quan chức Vatican nhấn mạnh xác tín chung vốn đã truyền cảm hứng cho cuộc họp, đồng thời lưu ý rằng hội nghị thường niên cho phép chúng ta “chia sẻ những gì quan trọng đối với chúng ta, trên tinh thần của sự tin tưởng và tình huynh đệ, ngõ hầu chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển trong sự tôn trọng lẫn nhau”.
Sự kiện này có chủ đề: “Vai trò của Đức tin trong bối cảnh đại dịch coronavirus”.
Đại dịch và những ảnh hưởng của nó
Đức Tổng Giám mục Jurkovič nhận xét về những tác động tàn phá của đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Vị Giám chức lưu ý rằng thật là bàng hoàng khi suy nghĩ lại rằng cách đây chỉ hơn một năm trước, căn bệnh mới và thực tế chưa được biết đến này đã làm đảo lộn thế giới như chúng ta đều biết.
Tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta đều bị ảnh hưởng, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói. “Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng, vô số người khác đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng; nhiều doanh nghiệp đã bị đóng cửa trên khắp thế giới, nhiều doanh nghiệp trong số đó sẽ không bao giờ có thể mở cửa trở lại, các nền kinh tế quốc gia bị tàn phá; công việc sản xuất bị đình trệ ở nhiều nơi, giáo dục phải chuyển sang hình thức học tập trực tuyến hoặc hoàn toàn chấm dứt và tình trạng đói nghèo đã bị đẩy đến mức đột phá”.
Bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tình trạng khẩn cấp về y tế đang diễn ra, Đức Tổng Giám mục Jurkovič lưu ý, đó là “những người di cư, những người tị nạn, những người bản địa, trẻ em và các bà mẹ”. Vị Giám chức cũng lưu ý thêm rằng vô số người ở trong tình trạng nghèo đói trước đại dịch đã chết vì đói kém. Tất cả những người này, cũng giống như những người đã nhiễm virus, phải được kể trong số các nạn nhân của tai họa cay nghiệt này”, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói.
Những tác động khôn lường và tinh vi hơn của đại dịch
Chia sẻ thêm về những tác động tiêu cực của đại dịch, Đức Tổng Giám mục Jurkovič chỉ ra rằng ngoài tất cả những hậu quả bề ngoài của đại dịch, có lẽ điều đáng lo ngại nhất là những cuộc khủng hoảng nội tâm, tinh vi hơn.
Tuy nhiên, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của những hạn chế về y tế được thực hiện trên toàn thế giới để đảm bảo một môi trường an toàn cho tất cả mọi người, tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Jurkovič lưu ý rằng “việc cách ly ở nhà, đeo khẩu trang, mất công ăn việc làm, việc không thể tương tác về mặt thể lý với gia đình và bạn bè” tiếp tục có tác động sâu sắc đến mặt tâm lý, tình cảm và tinh thần đối với mỗi chúng ta.
Theo quan điểm Kitô giáo, “Thiên Chúa mong muốn sự hiệp thông”, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói. “Đấng Toàn năng đã tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể bước vào mối tương quan mật thiết và có ý nghĩa với Đấng Tạo hóa của chúng ta và với nhau. Chỉ thông qua sự chia sẻ lẫn nhau và tinh thần cởi mở này, chúng ta mới tìm thấy sự mãn nguyện và bình an thực sự”.
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Jurkovič than phiền, đại dịch covid đã làm trầm trọng thêm một số căng thẳng hiện có và đồng thời làm gia tăng các mối đe dọa đối với sự thống nhất giữa các cá nhân, các dân tộc, các nền văn hóa và các quốc gia, đồng thời gia tăng tình trạng bất bình đẳng. Đức Tổng Giám mục Jurkovič lưu ý rằng “khi các nguồn lực và phương pháp điều trị y tế bị hạn chế, có thể hiểu được rằng mỗi người và mỗi quốc gia sẽ tìm cách đảm bảo một kho dự trữ cho những người thân yêu của họ nhưng cách tiếp cận“ tư lợi và thiển cận này trái ngược trực tiếp với sự thống nhất và hiệp thông thực sự vốn mang lại sự viên mãn cho tâm hồn con người”.
“Việc dự trữ vắc-xin, sự khăng khăng về bản quyền sáng chế, việc đóng cửa biên giới và chỉ nghĩ về bản thân mình là phản ứng dễ hiểu đối với cuộc khủng hoảng”, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói. Tuy nhiên, “những phản ứng này, thay vì giúp đỡ chúng ta, thực sự gây ra cho chúng ta một bệnh dịch nghiêm trọng hơn nhiều so với đại dịch Covid-19… nếu không được kiểm soát, nó có thể tách chúng ta khỏi điều khiến chúng ta thực sự trở thành con người: lòng trắc ẩn và mong muốn được sống trong tinh thần hiệp thông huynh đệ”.
Phản ứng của đức tin giữa bối cảnh đại dịch
Trước tình hình hiện tại, đức tin của chúng ta dạy chúng ta phải vượt ra khỏi chính mình và những nhu cầu trước mắt để hướng tới công ích, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nhấn mạnh. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà các truyền thống đức tin lớn lại nhấn mạnh đến tình yêu thương vị tha, khuyến khích tất cả chúng ta quan tâm chăm sóc anh chị em của mình.
Đức Tổng Giám mục Jurkovič tiếp tục tái khẳng định cam kết của Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh trong việc đảm bảo rằng đại dịch không dẫn đến những hậu quả bi thảm hơn nữa và làm suy giảm thêm mối quan hệ tương tác đích thực của con người. Vì vậy, về vấn đề này, một Ủy ban đặc biệt đã được thành lập trong Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện với mục đích thúc đẩy sự chăm sóc đích thực và toàn diện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Thông điệp ‘Fratelli Tutti’ gần đây nhất của ĐTC Phanxicô cũng đặt trọng tâm của nó, tầm quan trọng của tinh thần huynh đệ nhân loại và vai trò của các truyền thống tôn giáo trong việc thúc đẩy nó. Trong Thông điệp, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng các tôn giáo khác nhau, được khơi nguồn từ sự tôn trọng của họ đối với con người như một tạo vật được mời gọi để trở nên con cái của Thiên Chúa, được mời gọi đóng góp đáng kể vào việc xây dựng tinh thần huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội.
Kết luận, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh, nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha trong Thông điệp của Ngài với các thành viên của các Phái đoàn Ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng đại dịch, vốn đã buộc chúng ta phải chịu đựng nhiều tháng cô lập và sự cô đơn, cũng đã làm nảy sinh nhu cầu đối với các mối tương quan giữa con người với nhau. Đức Tổng Giám mục Jurkovič cũng cho biết thêm rằng tất cả chúng ta, được củng cố bởi truyền thống và niềm tin tôn giáo của chúng ta, có thể làm chứng cho giá trị và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng sức khỏe tâm linh, bắt nguồn từ tình huynh đệ và tình yêu thương, như một cách thức hiệu quả để chữa lành thế giới xung quanh chúng ta.
Minh Tuệ (theo Vatican News)