
Một Nữ tu cầm cành ô liu khi cùng với anh chị em giáo dân dừng lại dọc theo con đường, mà theo truyền thống, Chúa Giêsu đã đi qua khi tiến vào Thành Giêrusalem trong cuộc rước hôm Chúa nhật Lễ Lá trên Núi Ô-liu, Giêrusalem, ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Debbie Hill / CNS)
Khi Michael La Civita thuộc Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông (CNEWA) xem xét cách cơ quan ưu tiên gửi viện trợ đến địa điểm nào, ông cho biết rằng cách tốt nhất để mô tả nó giống như một “bộ ba”, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng mà nhiều quốc gia phải đối mặt.
Khi nói đến Thánh địa – nơi mà về cơ bản ông nghĩ đến Trung Đông – sự sụp đổ về kinh tế xã hội và chính trị của Lebanon; một ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19 ở Israel, Palestine và Jordan; và hoàn cảnh của các Kitô hữu ở Iraq chỉ là một số vấn đề còn tồn tại.
“Hiện tại, mọi thứ đều là một cuộc khủng hoảng”, ông La Civita, Giám đốc truyền thông của cơ quan viện trợ phát biểu với Crux. “Tùy thuộc vào từng quốc gia, không có tin tức nào là tốt cả. Nó chỉ có thể đi từ xấu đến tệ hơn tùy thuộc vào nơi quý vị nhìn. Tất cả những lĩnh vực đó đều được chúng tôi quan tâm và là ưu tiên của chúng tôi”.
CNEWA là một cơ quan của Tòa Thánh phục vụ người dân và các Giáo hội ở Trung Đông, Đông Bắc Phi, Ấn Độ và Đông Âu. Các dịch vụ của cơ quan này bao gồm các chương trình đào tạo đội ngữ Giáo lý viên giáo dân, các sáng kiến mục vụ và chăm sóc trẻ em, các tổ chức phục vụ nhu cầu đặc biệt cho người lớn, các chương trình cứu trợ khẩn cấp và chăm sóc sức khỏe.
Cơ quan này cũng hợp tác với Bộ các Giáo hội Đông phương của Vatican. Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, gần đây đã viết một lá thư kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới ủng hộ cuộc lạc quyên hàng năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh nhằm trợ giúp Thánh địa.
Với tư cách là Tổng trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, Đức Hồng y Sandri giám sát cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh hàng năm cùng với các Tu sĩ Dòng Phanxicô thuộc Văn phòng Quản trị Thánh địa. Các nhà hảo tâm của cuộc lạc quyên này bao gồm Giêrusalem, Palestine, Israel, Jordan, Cyprus, Syria, Lebanon, Ai Cập, Ethiopia, Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq.
Đức Hồng y Sandri đề cập đến tình trạng cô lập, mất công ăn việc làm và sự dai dẳng của chiến tranh và những hệ lụy do đại dịch COVID-19 gây ra. Đức Hồng y Sandri cũng lưu ý rằng thực tế là cuộc lạc quyên hàng năm đã giảm sút vào năm ngoái vì phần lớn thế giới đã bị hạn chế do các biện pháp phong tỏa do COVID-19.
“Cầu mong cuộc lạc quyên ‘pro Terra Sancta’ năm nay sẽ là cơ hội để mọi người không phớt lờ hoàn cảnh khó khăn của các anh chị em của chúng ta tại Thánh Địa mà quảng đại giúp đỡ hầu giảm nhẹ gánh nặng của họ”, Đức Hồng y Sandri viết. “Nếu cử chỉ liên đới và chia sẻ nhỏ bé này không được thực hiện cách hữu hiệu, thì nhiều người trong số họ sẽ càng khó cưỡng lại cám dỗ rời bỏ xứ sở của họ, càng đòi hỏi phải hỗ trợ các Giáo xứ trong công việc mục vụ và giáo dục của họ, và khó duy trì cam kết xã hội hầu giúp đỡ những người nghèo và những người đau khổ hơn”.
Đối với CNEWA, ông La Civita cho biết cơ quan thực sự đã giữ vững vị thế của riêng mình so với năm 2019, khi tổng doanh thu đạt 26.275.011 đô la, theo báo cáo tài chính của cơ quan này. Chưa có con số chính thức cho năm 2020.
Điều bù đắp cho những khiếm khuyết, ông La Civita cho biết, đó là việc thích ứng với mô hình kinh doanh trực tuyến vốn đã trở nên phổ biến trong thời đại đại dịch COVID-19. Thay vì các phương pháp như gửi thư trực tiếp, quảng cáo và làm việc với các nhà tài trợ lớn, cơ quan này tập trung làm nổi bật những câu chuyện và những khó khăn mà mọi người phải đối mặt trên khắp thế giới.
“Chúng tôi nhận thấy rằng mọi người cần được cung cấp thực phẩm. Cơ quan này không liên tục kêu gọi mọi người đóng góp tiền bạc, mà chỉ cung cấp cho những người Công giáo, hoặc những người quan tâm đến công việc của Giáo hội, những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới nhằm giúp mọi người có được một số góc nhìn về những gì đang xảy ra trong đời thực, trong thời gian thực”, ông La Civita phát biểu với Crux.
“Tôi nghĩ và cảm thấy rằng những nỗ lực đó để kết nối với mọi người theo một cách rất riêng biệt […] nó đã thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người và mọi người đã đáp lại một cách quảng đại, mà đôi khi không thực sự được nhắc nhở hoặc yêu cầu”.
Ông La Civita cho biết chuyến viếng thăm gần đây của ĐTC Phanxicô đến Iraq được xem như là một đợt tăng cường việc quyên góp khác ở các quốc gia “bởi vì họ nhận thấy giá trị của những gì Giáo hội đang làm”.
Phương pháp này tiếp tục hơn một năm sau đó. Các bài đăng trên blog giữ được sự ổn định, tài liệu tạp chí và email đã tăng lên trong suốt đại dịch. Và một lần nữa, khoản doanh thu đó rất cần thiết để cung cấp viện trợ và cứu trợ cho các Kitô hữu đang gặp khó khăn trên toàn thế giới.
Ông La Civita cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là Giáo hội ở miền bắc Ethiopia. Cụ thể là Tigray, vốn là một trung tâm lịch sử của Giáo hội Công giáo Ethiopia. Các cơ sở giáo dục, phòng khám và các chương trình dịch vụ xã hội dành cho người khuyết tật đều đã bị tác động tiêu cực bởi cuộc xung đột sắc tộc trong nước, sự di dời của người dân, cuộc khủng hoảng người tị nạn và giờ đây là đại dịch Covid-19, ông La Civita nói.
Tiếp theo, ông La Civita xác định việc hỗ trợ các bệnh viện và các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là các trường học, ở Lebanon là ưu tiên được Tòa Thánh xác định. Tiếp theo là hoàn cảnh của những người tị nạn Syria và Iraq ở Lebanon và Jordan. Và việc cung cấp cho những người bị gạt ra bên lề xã hội và nhungwxn người dễ bị tổn thương – người già và trẻ em vô gia cư – ở Armenia và Georgia.
Đó là chưa kể đến những khó khăn nói trên mà các quốc gia như Iraq, Palestine và Israel phải đối mặt.
Ông La Civita cho biết chính nhờ việc cầu nguyện và những kỳ vọng thực tế cho phép cơ quan này đưa ra quyết định đúng đắn và cung cấp cho các quốc gia này những gì họ cần.
“Xin hãy nhớ đến các Giáo hội này, những dân tộc này trong suy nghĩ của anh chị em và quan trọng nhất là trong lời cầu nguyện của anh chị em. Nếu không cầu nguyện, chúng ta không thể làm được gì”, ông La Civita nói. “Điều còn lại là duy trì những kỳ vọng thực tế. Chúng tôi cố gắng không đặt kỳ vọng cao cho mọi người nhưng liên tục hiện diện với họ và tìm cách đáp ứng nhu cầu của họ cách tốt nhất có thể”.
Minh Tuệ (theo Crux)