Thứ Năm Tuần Thánh năm 2023: Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho các tù nhân trẻ

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa và hôn chân12 thanh thiếu niên nam nữ, các tù nhân tại trại giam giữ người vị thành niên Casal del Marmo ở ngoại ô Rôma, trong Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa và hôn chân 12 thanh thiếu niên nam nữ, các tù nhân tại trại giam giữ người vị thành niên Casal del Marmo ở ngoại ô Rôma, trong Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho 12 thanh thiếu niên nam nữ, các tù nhân tại một nhà tù dành cho người vị thành niên ở Rôma, trong Thánh lễ Tiệc Ly hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 4.

Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ cho hơn 80 tù nhân, gia đình, nhân viên và quản giáo tại nhà nguyện của trung tâm giam giữ người vị thành niên Casal del Marmo ở ngoại ô Rôma được phát trực tiếp vào ngày 6 tháng 4.

Trong một bài giảng ngẫu hứng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chọn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của Người.

“Rửa chân là một tập quán vào thời điểm đó”, Đức Thánh Cha nói. “Nhưng ai rửa chân? Những kẻ nô lệ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ này để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau khi Người chịu đóng đinh.

Bài học chúng ta cần phải rút ra từ việc này là giúp đỡ lẫn nhau, Đức Thánh Cha nói. “Chúa Giêsu, hôm nay, với buổi cử hành này, muốn dạy chúng ta điều này: lòng cao thượng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã phải nằm viện 3 ngày vào tuần trước để điều trị bệnh viêm phế quản, đã đến nhà tù trên chiếc Fiat màu trắng. Đức Thánh Cha đã được đưa vào bên trong nhà nguyện trên xe lăn và trong Thánh lễ, ngài hầu như liên tục phải ngồi.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài sẽ lặp lại cử chỉ rửa chân của Chúa Giêsu như một lời nhắc nhở về bài học giúp đỡ lẫn nhau. “Cuộc sống tươi đẹp hơn như thế”, Đức Thánh Cha nói.

“Trong khi rửa chân — tôi hy vọng sẽ bước được đến đó vì tôi đi không vững — hãy nghĩ rằng: Chúa Giêsu đã rửa chân cho tôi, Chúa Giêsu đã cứu tôi”, Đức Thánh Cha thúc giục các thanh thiếu niên.

“Ai đó có thể nghĩ: ‘nhưng tôi gặp khó khăn này, ngăn trở này…’”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. “Sẽ qua thôi! Thiên Chúa ở bên cạnh các con và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các con, không bao giờ. Hãy nghĩ về điều này”.

Sau bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô chống gậy tiến đến chỗ 10 thanh niên và 2 thiếu nữ ngồi trên một bục cao gần bàn thờ.

Chiếc bục giúp Đức Thánh Cha có thể rửa và hôn chân họ mà không cần phải cúi sát đất như ngài đã làm trong những năm qua.

Thánh Lễ Tiệc Ly, được cử hành vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, đánh dấu việc Chúa Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các tù nhân trẻ tuổi rằng Chúa Giêsu không bao giờ ghê tởm trước những gì ẩn chứa bên trong chúng ta, bởi vì Ngài biết rõ những yếu điểm của chúng ta: “Chúa Giêsu không bao giờ ngần ngại, bởi vì Ngài đã gánh lấy và trả món nợ của chúng ta. Ngài chỉ muốn đồng hành cùng với chúng ta, Ngài muốn nắm lấy tay chúng ta để cuộc sống của chúng ta không phải khốn cùng”.

Chúng ta thường chứng kiến rất nhiều điều xấu xa trong xã hội, Đức Thánh Cha nói, và chúng ta nghĩ, “tạ ơn Chúa, tôi không như thế!”.

“Nếu tôi không như vậy thì đó là nhờ ơn Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Mỗi người trong chúng ta đều có thể lầm lạc. Mỗi người chúng ta đều có thể như vậy”.

Trong Triều đại Giáo hoàng của mình – và trước đó với tư cách là Giám mục – Đức Thánh Cha Phanxicô đã biến việc cử hành Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh với những người bị cầm tù thành một truyền thống thường xuyên.

Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô với tư cách là Giáo hoàng, chỉ 15 ngày sau khi được bầu chọn, cũng diễn ra tại nhà tù Casal del Marmo ở ngoại ô phía tây bắc của Rôma.

Theo Vatican News, trung tâm giam giữ người vị thành niên có khoảng 50 thanh thiếu niên tuổi từ 14-25, đến từ các quốc gia khác nhau và có nhiều sắc tộc, hoàn cảnh và tôn giáo khác nhau.

Vào buổi sáng ngày thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ Truyền dầu với hơn 1.800 Linh mục tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các Linh mục vì “những điều tốt lành tiềm ẩn” mà họ làm, thường là trong thừa tác vụ được thực hiện “với nhiều nỗ lực nhưng lại ít được công nhận”.

Mặc dù đau bệnh và đã phải nhập viện vào tuần trước, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ chủ sự một lịch trình dày đặc các buổi cử hành và nghi thức trong Tuần Thánh.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Thánh lễ:

dsc3079 dsc3441

dsc8358 dsc8506

dsc3160 dsc3343

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết