Trong thông điệp Giáng sinh chung hàng năm, các Giáo hội Châu Âu cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và Châu Âu. Hội đồng các Giáo hội Thế giới cũng đã đưa ra thông điệp Giáng sinh kêu gọi tất cả những người có tinh thần thiện chí trở thành những tác nhân của tinh thần hòa giải và những người kiến tạo hòa bình trong bối cảnh lo ngại về chiến tranh, biến đổi khí hậu và nạn đói kém đang ngày càng gia tăng.
Các Giáo hội Châu Âu đã tập trung vào Thông điệp Giáng sinh chung năm nay về “sự đau khổ tột cùng” của người dân Ukraine, và về những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ do cuộc xâm lược quân sự do Nga tiến hành cách đây gần 10 tháng trước.
Giáng Sinh mang đến lời hứa hy vọng bất chấp chiến tranh
“Sự đổ máu đang diễn ra ở Ukraine là một vết thương hở đối với nhân loại”, theo nội dung thông điệp được ký bởi Mục sư Christian Krieger và Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich SJ, lần lượt là Chủ tịch của Hội đồng các Giáo hội Châu Âu (CEC) và Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE).
Bất chấp “bóng tối của chiến tranh” mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, hai nhà lãnh đạo Giáo hội nhận xét rằng Lễ Giáng Sinh vẫn tiếp tục mang đến cho chúng ta “một lời hứa hy vọng”.
“Đường lối của Thiên Chúa không phải là quyền lực và ích kỷ. Ngược lại, nó bao hàm sự gần gũi và lòng trắc ẩn. Như chúng ta đọc trong Kinh thánh, Thiên Chúa không tỏ mình cho tiên tri Ê-li-a trong cơn gió bão mãnh liệt, trong động đất hay lửa, nhưng trong “sự thinh lặng tuyệt đối” (1 V 19:11-12), và “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1:14), khi Ngài trở thành một món quà cho nhân loại nơi một hài nhi nhỏ bé và mỏng manh, Chúa Giêsu Kitô”.
Cầu nguyện cho Ukraine
Do đó, khi Lễ Giáng Sinh đến gần, thông điệp mời gọi các tín hữu cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình ở Ukraine và cho tất cả những người đang bị dày vò “vì lạnh giá, đói và sợ hãi”, và cho những kẻ xâm lược chấm dứt các hành động thù địch “để tất cả các bên, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, có thể cởi mở với đối thoại và đàm phán”.
Để kết thúc thông điệp của mình, các Giáo hội Châu Âu đề xuất lời cầu nguyện sau đây và bày tỏ hy vọng rằng Lễ Giáng Sinh có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người “tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình, để thay vì những bức tường của sự chia rẽ và thờ ơ, những hạt giống của việc tôn trọng lẫn nhau, tinh thần liên đới và tình huynh đệ nhân loại được gieo trồng và nuôi dưỡng trong trái tim của chúng ta”:
“Chúng con cầu nguyện cho người dân Ukraine, cho tất cả những người bị cuốn vào bạo lực và chiến tranh, cho tất cả những người đang đau khổ và sợ hãi, xin Ngài bảo vệ chở che và củng cố họ. Chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới, để họ có được sự khôn ngoan, sự chính trực và lòng trắc ẩn, xin Ngài hướng dẫn họ đi theo con đường công lý và hòa giải. Chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Giáo hội, để họ có được sự sáng suốt, sự quyết tâm và can đảm, để họ có thể nói những lời của chân lý và lẽ phải. Chúng con cầu nguyện cho người dân Nga, cho tất cả những người kêu gọi chấm dứt bạo lực và xung đột, cho tất cả những người bị đàn áp vì lên tiếng phản đối cuộc xâm lược, xin Ngài an ủi, nâng đỡ và bảo vệ họ. Chúng con cầu xin sự an ủi cho những người đang than khóc, xin Ngài ban hy vọng cho những người tuyệt vọng, ban sự tha thứ cho những kẻ gây hấn bạo lực và ban lòng thương xót cho tất cả những ai đau khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Hoàng Tử Hòa Bình”.
Thông điệp Giáng sinh của Hội đồng các Giáo hội Thế giới
Chiến tranh, và đặc biệt là mối đe dọa chiến tranh hạt nhân, cũng là một trong những trọng tâm của Thông điệp Giáng sinh của Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC), được ký bởi quyền Tổng thư ký WCC, Giáo sư Tiến sĩ Ioan Sauca.
Trước những lo ngại ngày càng gia tăng về thảm họa hạt nhân, biến đổi khí hậu và nạn đói kém, trong thời đại mạng xã hội của chúng ta, cũng đang dẫn đến “sự gia tăng những ngôn từ kích động thái độ thù địch, sự phổ biến của các thuyết âm mưu, các hành vi vi phạm nhân quyền và các mối đe dọa đối với nền dân chủ”, thông điệp mời gọi các Kitô hữu tin tưởng “vào lời hứa thiêng liêng về hòa bình trên trái đất và thiện chí của Thiên Chúa đối với nhân loại”.
“Khi chúng ta đón nhận lời hứa này, Thần Khí của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những người có thiện chí”, đó là “những tác nhân của sự hòa giải, và những người kiến tạo hòa bình, thể hiện tình yêu của Chúa Kitô dành cho thế giới”, Linh mục Sauca nhận xét, đồng thời lưu ý rằng những người có thiện chí cũng là những người thuộc các tín ngưỡng khác, hoặc những người không theo tôn giáo, những người “ngày nay chia sẻ tình yêu thương đầy lòng trắc ẩn này với những người lân cận của họ và đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương nhất, và sống thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ các giá trị của thiên quốc”.
“Những người có tinh thần thiện chí là những người đến từ các nền văn hóa và sắc tộc khác nhau, những người tìm cách sống đơn giản vì mục đích gìn giữ và đổi mới toàn bộ công trình sáng tạo. Họ là những người ngày nay khẳng định phẩm giá của mỗi con người và chống lại tội lỗi của chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tư tưởng bài ngoại. Họ là những người bạn đồng hành của chúng ta trên cuộc hành trình tìm kiếm công lý, tinh thần hòa giải và thống nhất”.
“Với tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy chào đón trong đức tin và lòng yêu mến lời hứa hòa bình trên trái đất của các thiên thần, và hãy sống như một lữ khách hành trên con đường dẫn đến công lý, tinh thần hòa giải và hiệp nhất”, Thông điệp Giáng sinh của WCC khép lại.
Minh Tuệ (theo Vatican News)
