ĐTC Phanxicô đã gửi một thông điệp video tới các tham dự viên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Hành động Khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2019, diễn ra tại New York vào ngày 23 tháng 9.
Dưới đây là nội dung Thông điệp của ĐTC Phanxicô:
Xin được gửi lời chào tới tất cả các tham dự viên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Hành động Khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2019.
Tôi xin cảm ơn ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông António Guterres, vì đã triệu tập hội nghị này và đã thu hút sự chú ý của các vị nguyên thủ quốc gia – cũng như của toàn bộ cộng đồng quốc tế và dư luận thế giới – đối với một trong những vấn đề hệ trọng nhất và hiện tượng đáng lo ngại trong thời đại của chúng ta: vấn đề biến đổi khí hậu.
Đây chính là một trong những thách đố chính mà chúng ta phải đối mặt. Để làm như vậy, nhân loại được mời gọi để trau dồi ba phẩm chất đạo đức lý tưởng: trung thực, tinh thần trách nhiệm và can đảm.
Với Thỏa thuận Paris ngày 12 tháng 12 năm 2015, cộng đồng quốc tế đã nhận thức được sự cấp bách cũng như sự cần thiết đối với một phản ứng tập thể nhằm giúp xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Tuy nhiên, bốn năm sau Thỏa thuận lịch sử đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng các cam kết mà các quốc gia đưa ra vẫn còn rất “yếu ớt” và còn lâu mới đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Cùng với rất nhiều sáng kiến, không chỉ bởi chính phủ mà toàn xã hội dân sự nói chúng, cần phải hỏi rằng liệu có ý chí chính trị thực sự để phân bổ các nguồn lực về con người, tài chính và công nghệ lớn hơn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của vấn đề biến đổi khí hậu và đồng thời giúp đỡ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, những người phải chịu đựng thiệt hại nhiều nhất.
Trong khi tình hình quả là chẳng mấy tốt đẹp và hành tinh của chúng ta đang rên xiết trong đau khổ, cánh cửa cơ hội vẫn tiếp tục mở ra. Bất chấp tất cả. Chúng ta đừng để cánh cửa đó khép lại. Chúng ta hãy mở cánh của đó ra với quyết tâm của chúng ta để nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của con người, ngõ hầu đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Mặc dù thời kỳ hậu công nghiệp có thể được nhớ đến như một trong những thứ vô trách nhiệm nhất trong lịch sử, tuy nhiên vẫn có lý do để hy vọng rằng nhân loại vào buổi bình minh của thế kỷ XXI sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại gánh vác những trách nhiệm trọng yếu của mình”.
Với sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và lòng can đảm, chúng ta phải đặt sự khôn ngoan của mình “phục vụ cho một hình thức tiến bộ khác, một hình thức lành mạnh hơn, nhân văn hơn, mang tính xã hội hơn, toàn diện hơn”, có khả năng đặt nền kinh tế phục vụ con người, xây dựng hòa bình và bảo vệ môi trường.
Vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến các vấn đề về luân lý, công bằng và công lý xã hội. Tình trạng suy thoái môi trường hiện nay có liên quan đến con người, sự xuống cấp về mặt luân lý và xã hội mà chúng ta trải qua hàng ngày. Điều này đòi buộc chúng ta cần phải suy nghĩ về ý nghĩa của các mô hình tiêu thụ và sản xuất của chúng ta, và các quá trình giáo dục và nhận thức, nhằm làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người. Chúng ta đang đối mặt với một sự “từ khước đối với nền văn minh” để ủng hộ thiện ích chung. Điều này là rõ ràng, cũng như rõ ràng rằng chúng ta có nhiều giải pháp nằm trong tầm tay của mọi người, nếu như chúng ta chấp nhận ở cấp độ cá nhân và xã hội, một lối sống thể hiện sự trung thực, can đảm và tinh thần trách nhiệm.
Tôi mong muốn ba từ quan trọng này – trung thực, can đảm và tinh thần trách nhiệm – trở thành trọng tâm của công việc của toàn thể quý vị hôm nay và mai sau.
Xin cảm ơn toàn thể quý vị!
Minh Tuệ chuyển ngữ (theo Vatican News)