Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine: 'Chúng tôi đã quen với chiến tranh, nhưng chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình'

Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine đang chiến đấu với trận hỏa hoạn sau các vụ tấn công bằng tên lửa (Ảnh: ANSA)

Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine đang chiến đấu với trận hỏa hoạn sau các vụ tấn công bằng tên lửa (Ảnh: ANSA)

Khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, thảo luận về tình hình trên thực địa và tầm quan trọng của phản ứng của Giáo hội đối với cuộc khủng hoảng.

Vào ngày Ukraine bị tấn công bằng tên lửa gần đây, Vatican News đã trò chuyện với Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas. Cuộc phỏng vấn với Svitlana Dukhovych xoay quanh tình hình của các cư dân tại Ukraine, vai trò của Giáo hội trong cuộc xung đột và lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tình hình trong nước

Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 10, Ukraine đã phải hứng chịu trận pháo kích nặng nề nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến, với việc tên lửa không chỉ tấn công nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Kyiv mà còn cả Lviv, Dnipro, Kharkiv và các thành phố khác. Các quan chức cho biết rằng các vụ tấn công đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

“Sau bảy tháng rưỡi chiến tranh khốc liệt, chúng tôi đã quen với điều đó, về mặt tâm lý, theo một cách nào đó, nên nó ảnh hưởng ít hơn đến chúng tôi, ngoài những thiệt hại khác”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói. “Nhưng nó gây ra sự đau thương, bởi vì với mỗi quả tên lửa, với mỗi quả bom, người dân chết chóc, ngoài những thiệt hại khác”.

“Ngay cả lời cầu nguyện cũng trở nên tuyệt vọng một phần”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết thêm. Tuy nhiên, chiến tranh cũng là “một kinh nghiệm thiêng liêng khiến chúng ta hoán cải, khiến chúng ta ngày càng kết hợp với Thiên Chúa hơn”.

“Có một khía cạnh rất mạnh mẽ của sự kiên định, bởi vì chúng ta không ngừng cậy trông vào Thiên Chúa. Tôi không thể nói rằng tất cả mọi người đều có trải nghiệm tâm linh sâu sắc này, nhưng tôi đã nghe rất nhiều những lời chứng như vậy”.

Vai trò của Giáo hội

Đức Tổng Giám mục Kulbokas nhấn mạnh hai cách thức chính mà Giáo hội đang ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước.

Thứ nhất, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói, các nhà thờ mở tầng hầm của họ để làm nơi trú bom, do đó trở thành “một phần của hệ thống phòng thủ dân sự”. Đây là trường hợp của cả “nhà thờ Công giáo Rôma Thánh Nicholas ở trung tâm Kyiv và nhà thờ Công giáo Hy Lạp, nơi có tầng hầm kiên cố, có nghĩa là nó có thể chứa rất nhiều người. Sự giúp đỡ không chỉ đến với anh chị em giáo dân mà còn đến những người sống gần đó”.

Thứ hai, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói, “các Giáo phận, Giáo xứ và Caritas Giáo phận và Giáo xứ tiếp tục hoạt động một cách rất tích cực, đặc biệt trong việc đi đến những nơi đã hứng chịu trực tiếp các vụ tấn công. Tôi không đề cập quá nhiều đến các vụ tấn công gần đây, mà đề cập đến những khu vực đã bị chiếm đóng trong một thời gian dài và cần sự trợ giúp liên tục, hàng ngày. Tôi biết rằng có những đoàn xe, thậm chí đến từ Kyiv, đôi khi đi vài trăm km để giúp những vùng chẳng còn gì, nơi không còn sản xuất, không còn công việc … Đôi khi, những người bị bỏ lại đó phải dựa vào viện trợ từ các vùng khác”.

Tuy nhiên, cũng như các hành động của Giáo hội, Đức Tổng Giám mục Kulbokas cũng nhấn mạnh đến tính trọng tâm của lời cầu nguyện.

“Nhận thức cá nhân của tôi đó là ‘vũ khí’ quan trọng nhất là lời cầu nguyện. Tôi chắc chắn về điều này vào mỗi buổi sáng, khi tôi cử hành Bí tích Thánh Thể với tư cách là một Giám mục. Tôi nhận thức rằng tôi trò chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ, và tôi thân thưa với Ngài cùng một câu hỏi: ‘Tất cả những gì chúng con cần là một lời từ Ngài, lạy Chúa Giêsu, và chúng con sẽ có hòa bình’. Tôi tin rằng không có lối thoát nào ngoại trừ lời cầu nguyện và sự hoán cải của những người phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này”.

Một nền hòa bình đích thực

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những lời kêu gọi liên tục và cấp thiết về việc chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Đức Tổng Giám mục Kulbokas đã mô tả cuộc gặp gỡ của ngài với những người vợ và người mẹ của các thành viên quân đội Ukraine bị bắt làm con tin, những người đã nói với ngài rằng “điều duy nhất chúng tôi mong muốn là hòa bình, điều duy nhất, bởi vì nếu không thì sẽ có sự đau khổ khôn siết”.

Điều đặc biệt quan trọng về những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chấm dứt chiến tranh, Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết, đó là sự nhấn mạnh của ngài về “nền hòa bình đích thực”.

“Khi nói về hòa bình, Đức Thánh Cha luôn nói về hòa bình không chỉ có dáng vẻ bề ngoài mà đó phải là một nền hòa bình thực sự. Chúng tôi không muốn chỉ có vẻ bề ngoài của hòa bình, chúng tôi muốn một nền hòa bình thực sự, một sự thay đổi thực sự của trái tim”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết