Sứ điệp Phục sinh của Cha Bề trên Tổng quyền gửi toàn thể Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế: 'Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng Đích Thực của chúng ta'

WhatsApp-Image-2025-04-16-at-11.24.05

Sứ điệp Phục sinh của Cha Bề trên Tổng quyền gửi toàn thể Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế

Những Thừa sai của Hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế

NĂM DÀNH RIÊNG CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Thiên Chúa sai chúng ta ra đi với tư cách là Những Thừa sai và Những Người Hành hương của Hy vọng trong một thế giới bị tổn thương

Lc 4:16-19, Mc 6:7-12, Lc 9:2-6, Tv 130:7 Hiến pháp 1-20, Quy luật 01-020.

———

Các anh em, các nhà đào tạo và các cộng tác viên trong sứ vụ thân mến,

1. Chúng ta mừng Mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, được trình bày như là Niềm Hy Vọng đích thực của chúng ta. Thánh Phaolô Tông đồ nhắc nhở chúng ta trong Thư gửi tín hữu Rôma rằng “Niềm Hy Vọng không lừa dối” (Rm 5:5). Đây là nền tảng vững chắc mà đức tin của chúng ta được xây dựa trên đó: hy vọng rằng, qua cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi hướng đến một sự sống mới, hướng đến sự chiến thắng trên sự chết và hướng đến sự biến đổi bản thể của chúng ta.

2. Chúa Giêsu, Niềm Hy Vọng của chúng ta, vẫn tiếp tục bước đi giữa chúng ta với thân thể bị thương tích nhưng rạng ngời vinh quang của Người, cho chúng ta thấy rằng Niềm Hy Vọng không bị dập tắt, ngay cả giữa những khó khăn, khốn đốn và đau khổ. Người cho chúng ta thấy rằng Niềm Hy Vọng đích thực – Niềm Hy Vọng nảy sinh từ Thập giá – có khả năng soi sáng những con đường tối tăm nhất, mang lại sức mạnh trong nghịch cảnh và luôn thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Chắc chắn, điều này đòi hỏi chúng ta phải có đức tin mạnh mẽ.

3. Chúng ta đang mừng Đại lễ Hy vọng. Niềm Hy Vọng không phải là sự ảo tưởng hay chỉ là một mong muốn đơn thuần; đó là một nhân đức, ngay cả khi bị tổn thương, vẫn bền bỉ, kiên định với mục đích của mình và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng chân trời mở ra trước mắt. Giống như Chúa Kitô Phục sinh, Đấng đi trước chúng ta trên con đường hướng đến sự sống vĩnh cửu, chúng ta được mời gọi sống một Niềm Hy Vọng biến đổi, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta và khuyến khích chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Với tư cách là những Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta được kêu gọi – dưới ánh sáng của Niềm Hy Vọng – phát triển khả năng phục hồi cần thiết để đối mặt với thế giới phức tạp này cùng với những thách đố của nó: mạnh mẽ trong đức tin, vui mừng trong hy vọng và hăng say trong đức ái, với lòng nhiệt thành Tông đồ sâu sắc ( Hiến pháp số 20).

4. Với tư cách là Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta là Những Thừa sai và Những Người Hành hương của Hy vọng. Chúng ta được kêu gọi loan báo cho thế giới Tin Mừng về sự Phục Sinh, để công bố bằng cuộc sống và bằng chứng tá của chúng ta – ngay cả với thân thể thương tích của chúng ta – sức mạnh của một niềm Hy vọng không bao giờ gây thất vọng, không bao giờ từ bỏ và được đổi mới với mỗi bình minh. “Niềm hy vọng tuyệt đối cho phép chúng ta tiếp tục hành động ngay giữa sự tuyệt vọng sâu sắc nhất. Nó chứa đầy một niềm tin không thể lay chuyển rằng có ý nghĩa. Đó chính là đức tin vào sự khôn ngoan của việc có một hướng đi và một lập trường trước sự tiêu cực”, triết gia người Hàn Quốc Byung-Chul Han nhắc nhở chúng ta (Contro la società dell’angoscia: speranza e rivoluzione, Chống lại xã hội đau khổ: Hy vọng và cách mạng), Einaudi: Torino, 2025, tr. 50). Là những chứng nhân của Chúa Cứu Thế, ánh sáng của thế giới, chúng ta theo đuổi sứ mạng của Người trong việc mang lại ý nghĩa và sự định hướng, giúp mọi người khám phá ra ánh sáng Ơn cứu độ không bao giờ tàn lụi ( Communicanda 1/2024).

5. Trong Mùa Phục Sinh này, chúng ta hãy đổi mới niềm tin của mình vào lời hứa của Chúa Kitô Cứu Thế: ‘Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’ (Mt 28:20). Xin cho chúng ta, những môn đệ của Người, luôn là Sứ giả của Niềm Hy Vọng cho thế giới, mang trong lòng ánh sáng đã chiến thắng bóng tối và tình yêu đã chiến thắng sự chết.

6. Chúc mừng Đại Lễ Phục Sinh và nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh chúc lành cho tất cả mọi người! Xin cho Niềm Hy Vọng của Chúa Kitô Phục sinh hướng dẫn và củng cố chúng ta trong sứ vụ của mình, cùng với Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh, Chân Phước và các vị Tử đạo Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta.

Trong Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế, Niềm Hy Vọng của chúng ta,

Lm Rogério Gomes C.Ss.R

Bề Trên Tổng Quyền

Rôma, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Minh Tuệ (theo Scala News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết