Sau giai đoạn lục địa của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, Tài liệu làm việc chuẩn bị sẵn sàng vào cuối tháng 5

ConferenzaSinodo

Một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Vatican để đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn châu lục của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, trong đó 7 hội nghị châu lục đưa ra các ưu tiên của họ trong những tháng đầu tiên của năm 2023.

Một điều nổi lên từ quá trình này là Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng dự kiến vào tháng 10 sẽ không phải là một sự thao diễn về mặt học thuật cũng như một phân tích thống kê về các chủ đề được đề cập nhiều nhất trong hành trình Hiệp hành; thay vào đó, đó sẽ là một sự phân định thiêng liêng mà Tổng thư ký Thượng Hội đồng về Hiệp hành dự định công bố vào cuối tháng Năm.

Phó Tổng thư ký của Thượng Hội đồng, Nữ tu Nathalie Becquart, người đã tham gia 4 trong số 7 hội nghị châu lục, đã nhấn mạnh một số đặc điểm quan trọng của các cuộc họp này.

Trong khi “các tài liệu cung cấp một điều gì đó về trải nghiệm, thực sự, chúng ta thấy tính trung tâm của trải nghiệm bên ngoài các tài liệu”, Nữ tu Becquart nói. “Ví dụ, Đại hội các Giáo hội Trung Đông được tổ chức ở Lebanon vài ngày sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là một cơ hội để mang lại sự an ủi. Đối với một số người, ở Châu Phi, việc đến tham dự cuộc họp ở Addis Ababa là cơ hội đầu tiên để rời khỏi đất nước của họ”.

“Một sự kiện quan trọng khác là với sự gia tăng di cư, ngày nay không một Giáo hội địa phương nào có thể thực sự nghĩ về mình chỉ bắt đầu từ cộng đồng bản địa của mình”.

“Thật thú vị khi các cộng đồng ở Bán đảo Ả Rập – nơi có sự hiện diện của các Kitô hữu đến từ rất nhiều quốc tịch khác nhau – đã mang đến cho Đại hội đồng của Trung Đông chứng tá về một hành trình Hiệp hành tuyệt đẹp”.

Một vấn đề quan trọng khác là sự hội nhập văn hóa. “Làm thế nào chúng ta có thể trở thành một Giáo hội trong sự đa dạng về văn hóa và bối cảnh này?”, Nữ tu Becquart đặt câu hỏi. “Câu hỏi về việc những gì nên được quyết định ở mỗi cấp độ là một trong những chủ đề mới nổi. Mong muốn củng cố chiều kích lục địa này cũng vậy”.

Một ủy ban bao gồm các chuyên gia bao gồm các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và giáo dân – nam nữ với quan điểm, nguồn gốc và kinh nghiệm khác nhau – đã gặp gỡ nhau vào tuần trước tại Rôma để bắt đầu làm việc về các tài liệu chung kết do mỗi hội nghị châu lục gửi đến Rôma.

Đức Tổng Giám mục Timothy John Costelloe Địa phận Perth, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, đã nói về công việc mà ủy ban sẽ thực hiện để soạn thảo Tài liệu Làm việc.

“Chúng tôi dành thời gian để cùng nhau cầu nguyện và suy tư về những gì chúng tôi đang đọc, để trò chuyện cởi mở và lắng nghe lẫn nhau”, Đức Tổng Giám mục Costelloe nói. “Chỉ sau đó, chúng tôi mới bắt đầu cùng nhau phân định các chủ đề, ưu tiên và những vấn đề căng thẳng để đưa ra các cuộc thảo luận của chúng tôi như một đóng góp cho việc soạn thảo Tài liệu Làm việc”.

Các cuộc họp trong tuần này với các Thánh Bộ của Giáo triều Rôma là một khía cạnh quan trọng của tiến trình, cung cấp một ví dụ điển hình về phong cách nằm ở trung tâm của hành trình Hiệp hành: nói và lắng nghe cởi mở, chăm chú và tôn trọng.

“Thượng Hội đồng kỹ thuật số” cũng tiếp tục trong vài tháng qua, cung cấp không gian kỹ thuật số để tiếp cận những người không tham gia vào các tổ chức của Giáo hội nhưng vẫn muốn theo dõi Giáo hội trong hành trình này.

Cha Lucio Adian Ruiz, Tổng thư ký của Thánh Bộ Truyền thông, đã cung cấp một bản tóm tắt, nói về khoảng 1000 “nhà truyền giáo kỹ thuật số” có liên quan và “20 triệu người theo dõi tiềm năng” của họ. Đây là một nhóm lớn những người, đặc biệt là những người từ 18 đến 40 tuổi, bao gồm 30% những người không có đức tin hoặc những người xa rời Giáo hội, với khoảng 150.000 người tham gia trong một cuộc điều tra ở 115 quốc gia.

“Những người trẻ tuổi đã tìm ra cách thức phù hợp hơn với họ về thời gian, định dạng và phương pháp”, Cha Ruiz nói. “Đối với những người không có đức tin”, điều này đồng nghĩa với “một con đường nối lại quan hệ và đối thoại cho phép họ thể hiện bản thân một cách tự do hơn”.

“Phong trào đại kết là một khía cạnh quan trọng khác của hành trình Hiệp hành”, Linh mục Hyacinthe Destivelle, thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, lưu ý. Theo quan điểm của ngài, “một trong những món quà mà các tín hữu Công giáo có thể nhận được từ các Kitô hữu khác chính là kinh nghiệm hiệp hành của họ”.

Để đạt được mục tiêu này, Thánh Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo đã tổ chức 4 hội nghị quốc tế vào năm 2022 và 2023 để tìm hiểu kinh nghiệm hiệp hành của các truyền thống Kitô giáo lớn khác: Chính thống giáo, các Giáo hội Đông phương lâu đời, Tin lành truyền thống và các nhóm giáo hội mới.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết