Phỏng vấn Đức Hồng y Giorgio Marengo: ‘Chuyến viếng thăm Kazakhstan của Đức Phanxicô thúc đẩy Giáo hội tại Trung Á’

Marengo_Ordinazione

Trong Công nghị Hồng y vào ngày 27 tháng 8 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vinh thăng 21 Giám mục vào Hồng y Đoàn. Một trong số họ là Đức Giám mục Giorgio Marengo, Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar (Mông Cổ).

Vị Giám chức 48 tuổi, thành viên trẻ nhất của Hồng y Đoàn, đại diện cho Mông Cổ trong Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Á, được thành lập vào tháng 4 năm nay. Đức Giám mục Giorgio Marengo đã tham gia cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Giám mục, chia sẻ về những đặc thù của Giáo hội Công giáo ở Mông Cổ trong cuộc phỏng vấn sau đây.

Vị Giám chức cũng chia sẻ kỳ vọng của mình về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Kazakhstan trong khi trò chuyện với Cơ quan Thông tin Công giáo Trung Á.

Kính thưa Đức Cha, ngài đã phục vụ ở Mông Cổ bao lâu rồi?

Với tư cách là một nhà truyền giáo, tôi đã phục vụ Giáo hội ở Mông Cổ trong suốt 19 năm qua. Tôi đến đây lần đầu tiên vào năm 2003. Chỉ trong hai năm gần đây, tôi mới bắt đầu phục vụ Giáo hội với tư cách là Giám mục và Giám quản Tông Tòa.

Xã hội địa phương cảm thấy thế nào về sự tồn tại và các hoạt động của Giáo hội Công giáo?

Tôi có thể nói rằng khía cạnh tích cực của Giáo hội Công giáo ở Mông Cổ là nó giống như hạt giống nhỏ bé, điều mà Chúa Giêsu thường mô tả trong các dụ ngôn về Triều đại của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh biến đổi xã hội. Mặc dù chúng tôi không có dấu hiệu gì về sự biến đổi bên ngoài, nhưng chúng tôi thích sự so sánh này về Giáo hội như một đàn chiên nhỏ bé trong một xã hội có truyền thống tôn giáo và lối suy nghĩ hoàn toàn khác biệt.

Đó là vẻ đẹp của Giáo hội ở Mông Cổ, phụng sự Triều đại của Thiên Chúa qua chứng nhân khiêm nhường, qua đời sống cầu nguyện và việc phục vụ.

Có lẽ nhờ một đời sống phục vụ mà một dân số đông đúc như vậy mới có thể tiếp xúc với Giáo hội Công giáo bởi vì Giáo hội Công giáo rất tích cực trong các chương trình xã hội, giáo dục và thậm chí cả trong các chương trình y tế.

Giáo hội ở Mông Cổ nhận được nhiều sự tôn trọng thông qua việc tham gia vào các dự án xã hội như vậy.

Hội đồng Giám mục Trung Á có thể làm gì để giúp đỡ công cuộc truyền giáo?

Tôi nghĩ là có. Các dự án của chúng tôi có thể được hỗ trợ. Ý tôi là họ cần sự hỗ trợ từ bên ngoài vì chúng tôi không có đủ nội lực.

Tất cả các nguồn lực của chúng tôi đều hướng tới việc phục vụ xã hội trong các lĩnh vực như giáo dục, trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe và đối thoại liên tôn.

Chúng tôi cố gắng hết sức để thúc đẩy văn hóa của sự hiểu biết lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau. Tôi chắc chắn rằng Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Á mới được thành lập có thể quan tâm đến việc tham gia vào các chương trình như vậy vì chúng thực sự giúp chứng minh bản chất thực sự của Giáo hội Công giáo.

Đâu là những thách thức đối với việc truyền giáo? Đức Cha đánh giá thế nào về mối quan hệ với nhà nước?

Có lẽ một trong những vấn đề chính là việc trở thành một người Công giáo không được coi là một điều gì đó khá bình thường.

Người ta phải rất quyết tâm và can đảm để đưa ra quyết định quan trọng này. Như tôi đã nói, đại đa số mọi người đều theo các truyền thống tôn giáo khác.

Khi một người trở thành một tín hữu Công giáo, người đó có thể dễ dàng đối mặt với những hiểu lầm trong gia đình hoặc thậm chí phải đối mặt với thái độ nghi ngờ từ bạn bè và gia đình.

Đây là vấn đề chính yếu liên quan đến đức tin Công giáo mới trong khu vực. Mặc dù lịch sử chỉ ra rằng Kitô giáo đã có mặt ở Mông Cổ ít nhất 1000 năm, nhưng vì một số lý do mà nó chưa bao giờ trở thành một tôn giáo phổ biến.

Các hoạt động của chúng tôi có thể gặp một số vấn đề hoặc trở ngại mang tính quan liêu, nhưng chúng tôi có sự hợp tác rất tích cực và hiệu quả với chính quyền địa phương.

Nhiệm vụ chính yếu của Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Á là gì và họ sẽ giúp Đức Cha thế nào trong sứ vụ của ngài?

Trước hết, tôi rất vui khi có một đoàn thể bao gồm các huynh đệ xung quanh tôi, đặc biệt là những hiền huynh hơn tôi nhiều kinh nghiệm, và tôi chắc chắn rằng họ sẽ giúp tôi phục vụ Giáo Hội tốt hơn.

Hoàn toàn bị cô lập, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ kinh nghiệm vượt ra ngoài biên giới của đất nước chúng tôi.

Chắc chắn, đây là ưu điểm của Hội đồng Giám mục mới thành lập vì nếu nhìn vào lịch sử và văn hóa của các nước, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều điểm chung, cùng với đó là một số điểm khác biệt.

Khía cạnh hiệp nhất này, những cuộc gặp gỡ để cùng nhau suy ngẫm, chia sẻ kinh nghiệm, cầu nguyện và đưa ra quyết định, phù hợp với các giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về khả năng nhận biết thánh ý của Thiên Chúa và tính hiệp hành, chắc chắn sẽ là một lợi thế của cấu trúc mới.

Có lẽ một số nhiệm vụ mà chúng tôi phải cùng nhau giải quyết sẽ liên quan trực tiếp đến các khu vực do chúng tôi phụ trách, nhưng có cơ hội để đưa ra các quyết định mục vụ và lập kế hoạch để chúng tôi có thể thực hiện bằng cách phân tích và cố gắng xác định mức độ phù hợp của chúng phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, cùng với nhau, như một tổng thể, và không độc lập, tôi thiết nghĩ, là một điểm cộng rất lớn đối với chúng tôi.

Việc Vatican thành lập một Hội đồng Giám mục cho Trung Á có thể giúp gì cho sự phát triển của Giáo hội trong khu vực không?

Tôi nghĩ là có. Việc Tòa Thánh chấp thuận thành lập Hội đồng Giám mục mới này là một dấu hiệu cho thấy những người có trách nhiệm chăm sóc phổ quát Giáo hội Công giáo nhìn thấy điều gì đó tích cực trong dự án này.

Tôi hy vọng rằng với sự giúp đỡ của họ và kết hợp với họ, chúng tôi có thể phát triển các chiến lược chung và làm cho sự hợp tác với Hội đồng Giám mục của chúng tôi hiệu quả hơn, thực sự mang lại nhiều điều tích cực tại những nơi chúng tôi phục vụ.

Đức Cha hy vọng gì về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Kazakhstan? Chuyến viếng thăm này hợp thời và có liên quan như thế nào?

Tôi có nhiều kỳ vọng đối với chuyến viếng thăm này. Tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một giai đoạn quan trọng trong đời sống của Giáo hội ở Kazakhstan và trong toàn bộ khu vực lân cận.

Tôi rất vui mừng tuân theo truyền thống tuyệt vời của Kazakhstan để đoàn kết mọi người và phát triển nhận thức về tầm quan trọng của hòa bình, sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau vào một thời điểm khó khăn như vậy vì những lý do rõ ràng.

Vào lúc đó, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến đất nước xinh đẹp đa truyền thống tôn giáo này, tôi thiết nghĩ, chắc chắn sẽ nêu gương sáng về sự hợp tác hiệu quả cho tất cả mọi người.

Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm này cũng sẽ có tác động tích cực đến các quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Mông Cổ, mặc dù chúng tôi ở hơi xa một chút.

Nhưng tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ là một ví dụ điển hình về cách Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đối thoại liên tôn, trong sự hợp tác với những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Xét cho cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô được biết đến như một người cổ vũ cho ý tưởng về sự chung sống hài hòa giữa mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau.

Lời khuyên của Đức Cha dành cho các Kitô hữu giữa bối cảnh của những thách thức phức tạp của thế giới là gì?

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mời gọi mọi người phát triển và củng cố mối tương quan cá nhân của họ với Đức Kitô vì đức tin của chúng ta không dựa trên ý thức hệ hay triết học, mà dựa trên mối tương quan thực sự với Thiên Chúa hằng sống.

Trong một thế giới, nơi chúng ta có xu hướng bị chia rẽ và tuân theo những khuôn mẫu hành vi khác nhau không phải lúc nào cũng mang lại sự sống, tôi thiết nghĩ chìa khóa đó là củng cố và làm sâu sắc hơn mối tương quan cá nhân của chúng ta với Đức Kitô.

 Đây sẽ là cái neo thực sự giữ chúng ta hiệp nhất với Ngài và với Hội Thánh của Ngài bởi vì chỉ khi chúng ta cảm nếm và nhận ra Thiên Chúa nhân từ như thế nào, khi chúng ta có thể trung thành với Ngài, chúng ta mới có thể giúp người khác nhận biết Ngài.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết