Phát ngôn viên của các Giám mục Công giáo Nga: ‘Không có giải pháp nào có thể dự đoán’ cho cuộc chiến Ukraine

(Ảnh: Vlad Vasnetsov/Pixabay)

(Ảnh: Vlad Vasnetsov/Pixabay)

Trò chuyện với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, Cha Kirill Gorbunov, người cũng là Tổng đại diện của Tổng Giáo phận Công giáo La Mã Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, chia sẻ rằng “phần lớn người dân đang đau khổ”, và “sau một năm chiến tranh [với Ukraine], không có giải pháp nào có thể thấy trước được”.

“Dường như giải pháp được đề xuất duy nhất là làm cho cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn”, Cha Gorbunov than phiền.

Theo vị Linh mục, những người đến với ngài “để tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh nói lên nỗi sợ hãi về một tương lai không chắc chắn, sự vỡ mộng và tức giận đối với những người mà họ tin là phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại; đôi khi cũng hướng về Thiên Chúa và Giáo Hội”.

Ngoài ra, Cha Gorbunov cho biết rằng “sự đau khổ xảy ra vì xung đột giữa đồng nghiệp, bạn bè và người thân do quan điểm chính trị khác nhau”.

Cha Gorbunov lưu ý rằng “có rất nhiều gia đình hỗn hợp người Nga-Ukraine, thậm chí trong Giáo hội Công giáo còn hơn như vậy nữa, và trong nhiều người trong số họ, mọi người tự nhận thấy mình ở hai phía đối lập của mặt trận”.

“Điều này gây ra rất nhiều đau khổ”, Cha Gorbunov nhấn mạnh.

Vị Linh mục cũng giải thích rằng thế hệ người Nga lớn lên khi Liên Xô, vốn đã bị giải thể vào những năm 1990, vẫn còn tồn tại “nói chung có xu hướng cảm thấy hoàn toàn bất lực trước nhà nước và không tin rằng bất kỳ loại hành động xã hội nào cũng có thể đóng góp vào một giải pháp hòa bình”.

Ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình

Cha Gorbunov nhấn mạnh rằng các Giám mục “đã mời gọi anh chị em tín hữu của chúng ta cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình”.

“Chúng tôi tiếp tục đưa những lời khẩn cầu chấm dứt bạo lực và khôi phục hòa bình vào lời cầu nguyện của các tín hữu. Một số nhóm cầu nguyện cũng đang thực hiện những lời cầu nguyện đặc biệt cho ý chỉ này”, Cha Gorbunov lưu ý.

Phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Công giáo La Mã Nga cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc Đức Thánh Cha Phanxicô thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 25 tháng 3 năm 2022.

“Chúng tôi tri ân Đức Thánh Cha về việc thánh hiến này. Hành động này đã gửi đi một thông điệp hết sức mạnh mẽ rằng dưới con mắt của Thiên Chúa và Mẹ Maria, tất cả chúng ta đều là con cái của các Ngài”.

“Việc Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng cuộc xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại chứ không phải sức mạnh quân sự mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao”, Cha Gorbunov cho biết thêm.

Cha Gorbunov giải thích rằng “Người Công giáo chỉ là một nhóm thiểu số nhỏ ở Nga, chưa đến 1%”, điều này hạn chế khả năng của Giáo hội trong việc ứng phó với thảm kịch chiến tranh.

Tuy nhiên, “các Giáo xứ của chúng tôi, đặc biệt là ở miền nam nước Nga, đang cố gắng tìm cách giúp đỡ tất cả những ai tìm đến với chúng tôi và xin giúp đỡ”.

Phát ngôn viên của các Giám mục Công giáo La Mã Nga cũng bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt là các tín hữu Công giáo, những người cảm thấy cần phải cầu nguyện cho người dân Nga, nhận thức rằng một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua việc hoán cải con tim chứ không phải bằng vũ lực”.

“Có vẻ như rất thất vọng khi 2.000 năm sau Mầu nhiệm Giáng sinh và Phục sinh của Đức Kitô, những người tự xưng là Kitô hữu không thể tìm ra cách thức nào khác để giải quyết sự căng thẳng chính trị ngoài việc giết hại lẫn nhau”, Cha Gorbunov nói.

“Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng, với tư cách là các tín hữu Công giáo, chúng ta được mời gọi trở thành ‘những người kiến tạo hòa bình’, những người nỗ lực làm chủ khả năng đoàn kết tất cả mọi người và giúp họ giải quyết xung đột thông qua việc hoán cải tâm hồn”, Cha Gorbunov lưu ý.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube