
Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua. | Ảnh: Hội đồng Giám mục Nicaragua (CC BY-SA 4.0)
Đức Giám mục phụ tá Địa phận Managua, Đức Cha Silvio Báez, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, đã hành động dàn dựng của chế độ độc tài Daniel Ortega vào cuối tuần vừa qua trong một cuộc phỏng vấn trong tù với Đức Giám mục Rolando Álvarez là “đáng ghê tởm và yếm thế”.
Đức Giám mục Álvarez đã chế độ độc tài bị kết án 26 năm 4 tháng tù vào ngày 10 tháng 2 với tội danh “kẻ phản bội tổ quốc”.
El 19 Digital, một hãng tin ủng hộ chế độ độc tài, đã công bố những bức ảnh và video vào cuối tuần qua về Đức Giám mục Álvarez, Giám mục Địa phận Matagalpa, người đã được anh chị em của mình đến thăm vào ngày 25 tháng 3 tại nhà tù có tên là La Modelo.
Trong những bức ảnh, vị Giám chức mặc bộ đồng phục tù nhân màu xanh lam trong một căn phòng sạch sẽ được bao quanh bởi những tấm rèm trắng và được nhìn thấy đang dùng bữa cùng với anh chị em của ngài là Vilma và Manuel Antonio tại một chiếc bàn tròn.
Trong căn phòng còn có ba chiếc ghế bành màu xanh cùng một chiếc bàn cà phê và vài chậu cây.
“Tôi vô cùng vui mừng khi xem những bức ảnh của Hiền huynh của tôi, Đức Giám mục Rolando. Tôi tạ ơn Chúa vì ngài vẫn còn sống!”, Đức Giám mục phụ tá Silvio José Baez Địa phận Managua, người đang sống lưu vong tại Miami, đăng tweet. “Việc dàn dựng điều này của chế độ độc tài thật ghê tởm và đáng hoài nghi và không xóa bỏ được tội ác của nó”.
“Sức mạnh vủa những lời cầu nguyện của mọi người và áp lực quốc tế đã được tỏ lộ. Hãy trả tự do cho ngài ngay lập tức!”, vị Giám chức cho biết thêm.
Vào tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ đã công bố một báo cáo trích dẫn một số vi phạm nhân quyền xảy ra trong nhà tù khét tiếng đó, chẳng hạn như tình trạng quá tải tù nhân, thiếu dịch vụ chăm sóc y tế, nhân viên nhà tù hành hung tù nhân, giam giữ người thân đến thăm viếng và thực phẩm trộn với chất tẩy rửa.
Martha Patricia Molina, một luật sư và nhà nghiên cứu người Nicaragua, phát biểu với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng “chế độ đã nhượng bộ trước áp lực xã hội, và rõ ràng mọi thứ đã được dàn dựng để trình diễn và nói rằng vị Giám chức không bị cầm tù mà đang hiện đang ở một nơi nghỉ dưỡng”.
“Đức Giám mục Rolando José là một vị Giám mục ôn hòa và tốt lành thánh thiện. Chúng tôi đã quan sát thấy một vị Giám mục khiêm tốn, mạnh mẽ, bình thản và vui tươi nhưng bị ngược đãi về mặt thể lý. Ngài đã thể hiện sự khiêm tốn trong suốt thời gian đó để cho những kẻ hành quyết của mình thấy rằng ngài không lấy ác trả ác”, tác giả của báo cáo “Nicaragua, Một Giáo hội bị bức hại?” cho biết.
Félix Maradiaga, cựu ứng cử viên tổng thống đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ vào tháng Hai cùng với hơn 200 tù nhân chính trị, đã chỉ ra trên Twitter rằng “đối với chúng tôi, những người nhận thức rõ các nhà tù của chế độ độc tài, chúng tôi biết rằng nụ cười bình thản của Đức Giám mục Álvarez là nhờ lòng dũng cảm và đức tin của ngài nơi Thiên Chúa”.
“Với những hình ảnh này, chế độ độc tài chẳng lừa được ai cả! Quyền của Đức Giám mục Álvarez đã bị xâm phạm và ngài đã bị bắt cóc! Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho ngài ngay lập tức”, ông Maradiaga nhận xét.
Ông Maradiaga đã chỉ ra trong một dòng tweet thứ hai rằng: “Đức Giám mục Álvarez đang bị cầm tù vì ngài là tiếng nói duy nhất còn lại được tự do rao giảng sự thật ở Nicaragua: ‘Chúng ta sinh ra đều bình đẳng, được Đấng Tạo Hóa ban cho một số quyền bất khả xâm phạm, trong số đó có quyền sống, quyền tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc’ #Liberad”.
Cha Uriel Vallejos, một Linh mục đã tìm cách thoát khỏi cuộc đàn áp của chế độ vào tháng 9 năm 2022 và hiện đang sống lưu vong, đã viết trên Twitter rằng: “Chế độ cầm quyền đưa Đức Cha Rolando lên một sân khấu được dàn dựng để đổi lấy một hình ảnh giả dối; không tương ứng với cách đối xử tra tấn tâm lý và vô nhân đạo hàng ngày”.
“Tinh thần của Đức Cha Rolando quả thực đầy ngoan cường và ngài đã thể hiện phẩm giá của một người bị sỉ nhục và bị hành xử một cách tồi tệ bởi chế độ độc tài tàn ác”, vị Linh mục nói.
Minh Tuệ (theo CNA)