
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho 7 vị Thánh mới tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 14 tháng 10. Trong số các vị Thánh được tuyên phong có Thánh Phaolô VI và Thánh Oscar Romero (Ảnh: Paul Haring/CNS)
Hàng chục người đoạt giải Nobel sẽ tập trung tại Vatican vào cuối tuần này để quảng bá thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại, coi đó vừa là giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu vừa là điều mà các nhà tổ chức mô tả là một nền văn hóa ngày càng thờ ơ với người khác.
Phát biểu với các nhà báo hôm thứ Hai, Đức Hồng Y Mauro Gambetti người Ý, một đồng minh chủ chốt của Đức Thánh Cha Phanxicô, cho biết: “Chúng tôi muốn làm cho từ ‘Tình Huynh đệ’ này vang dội tại Quảng trường Thánh Phêrô cũng như trên mạng xã hội”.
“Chúng tôi hết sức mong muốn điều đó, từ ngày 10 tháng 6, trở thành một trong những từ có ảnh hưởng đến văn hóa và thu hút sự chú ý của trái tim mọi người quay trở lại” với những gì thiết yếu, Đức Hồng Y Gambetti nói.
Giám Quản Đền Thờ Thánh Phêrô, Tổng đại diện Thành quốc Vatican, Đức Hồng Y Gambetti, là một trong những nhà tổ chức chính của sự kiện “Not Alone” (Không đơn độc) sắp tới.
Dự kiến diễn ra tại Vatican vào thứ Bảy tuần này, ngày 10 tháng 6, sự kiện này đang được quảng bá trên mạng xã hội với hashtag # “#NotAlone” và được lấy cảm hứng từ Thông điệp Fratelli Tutti năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình bạn xã hội.
Sự kiện được tổ chức bởi Quỹ Fratelli Tutti với sự cộng tác của một số cơ quan của Vatican, bao gồm các Thánh Bộ Truyền thông, Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Đối thoại Liên tôn, Văn hóa và Giáo dục, và các Giáo hội Đông phương.
Phủ Quốc Vụ Khanh của Vatican cũng sẽ tham gia, với tư cách là Quốc Vụ Khanh, Đức Hồng y Pietro Parolin người Ý, và Phụ tá Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Edgar Peῆa Parra người Venezuela, sẽ gặp gỡ 30 người đoạt giải Nobel tham dự sự kiện này.
Vào sáng thứ Bảy, những người đoạt giải sẽ soạn thảo một tài liệu về “Tinh thần Huynh đệ Nhân loại” sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha Phanxicô vào tối hôm đó. Những người đoạt giải bao gồm người phụ nữ Yazidi ở Iraq, chị Nadia Murad; cựu Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos; nhà hoạt động nhân quyền Shirin Ebadi người Iran; và cựu Tổng thống Costa Rica Oscar Arias Sánchez, trong số những người khác.
Mục tiêu chính của sự kiện, vốn sẽ quy tụ những người trẻ tuổi và đại diện của các tổ chức và hiệp hội khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả thanh thiếu niên đến từ cả Nga lẫn Ukraine, đó là thúc đẩy một nền văn hóa huynh đệ, hòa bình và đối thoại thông qua việc thể hiện rõ ràng sự đoàn kết trong sự đa dạng trong vòng tay ôm của hàng cột Bernini ở Quảng trường Thánh Phêrô.
Mọi thứ sẽ bắt đầu vào sáng thứ Bảy, với việc các tham dụ viên tham gia sự kiện gặp gỡ theo 5 nhóm làm việc khác nhau: những người đoạt giải Nobel, các nhà hoạt động môi trường, các trường học, những người dễ bị tổn thương và các hiệp hội. Các nhóm sẽ thảo luận về chủ đề tình huynh đệ và vạch ra “những đường hướng của sự hiệp thông” trong các lĩnh vực tương ứng của họ.
Vào buổi chiều, bắt đầu lúc 4 giờ chiều theo giờ Rôma, các tham dự viên sẽ cùng nhau tham gia một chương trình buổi tối chính thức sẽ được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước RAI của Ý, và chương trình này sẽ có các màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ, bao gồm danh ca Andrea Bocelli và một loạt ca sĩ nổi tiếng khác của Ý.
Các cuộc trò chuyện cũng sẽ được đưa ra bởi những người đại diện cho các hiệp hội khác nhau dành riêng cho vấn đề nhân quyền và môi trường, cũng như các doanh nhân, những người sẽ thảo luận về cam kết cần thiết để xây dựng một “nền văn hóa huynh đệ” toàn cầu theo tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Các tham dự tham gia sự kiện cũng sẽ hòa nhịp cùng với một số quốc gia khác trên thế giới, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Argentina, Nhật Bản, Peru và Giêrusalem ở Thánh địa, cũng như từ một con tàu cứu hộ di cư sẽ được chèo thuyền trên biển Ionian ở miền nam nước Ý.
Cuộc quy tụ này sẽ lên đến đỉnh điểm với cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô, người dự kiến sẽ xuất hiện tại sự kiện vào khoảng 6:00 chiều và nghe thuyết trình về những gì đã được thảo luận trong các nhóm làm việc buổi sáng. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ có bài phát biểu trước những người hiện diện và những người được kết nối từ nước ngoài.
Đại diện cho những người đoạt giải Nobel sẽ là doanh nhân xã hội Muhammad Yunus người Bangladesh và nhà hoạt động nhân quyền Nadia Murad người Yazidi ở Iraq, những người lần lượt được trao giải Nobel Hòa bình năm 2006 và 2018.
Họ sẽ trình lên Đức Thánh Cha tài liệu về “Tinh thần Huynh đệ Nhân loại” do 30 người đoạt giải Nobel soạn thảo vào sáng sớm hôm đó. Sau đó, đích thân Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ ký vào tài liệu, khởi động một sáng kiến nhằm thu thập một tỷ chữ ký.
“Hoặc chúng ta là anh chị em, chúng ta tự nhận mình là anh chị em, hoặc chúng ta trở thành kẻ thù”, Đức Hồng Y Gambetti nói trong buổi giới thiệu sự kiện hôm thứ Hai.
“Mỗi người phải chọn theo bên nào. Tất cả những ai, dọc theo con đường sẽ mở ra sau ngày 10 tháng 6, ký vào bản tuyên bố, sẽ là một phần của thế giới muốn xây dựng tinh thần huynh đệ”, Đức Hồng Y Gambetti nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ được chiếu một đoạn video minh họa khái niệm về tình huynh đệ được tạo ra bởi những người được mô tả là yếu đuối và bị gạt ra bên lề nhất trong xã hội. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ nắm tay các thanh thiếu niên nam nữ đến từ năm châu lục trên thế giới trong một cử chỉ tượng trưng cho sự hiệp nhất.
Sự kiện sẽ tiếp tục cho đến khoảng 10:00 tối, với các nghệ sĩ xiếc và đường phố biểu diễn tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Mỗi tham dự viên sẽ nhận được một nhúm đất và nhiều hạt giống khác nhau để gieo trồng như một món quà và là biểu tượng của cam kết phát triển và bảo vệ Tinh thần Huynh đệ Nhân loại.
“Tất cả chúng ta đều có phẩm giá bình đẳng, nhưng chúng ta khác nhau về mọi quan điểm: Nhân chủng học, văn hóa, xã hội, sắc tộc, tôn giáo”, Đức Hồng Y Gambetti nói, đồng thời cho biết sự đa dạng này “là vẻ đẹp tuyệt vời, cũng là món quà và tiềm năng to lớn, bởi vì xung quanh những khác biệt này, được đọc dưới ánh sáng của tình huynh đệ, người ta có thể xây dựng sự hiệp thông, xây dựng một cộng đồng”.
Trong số những người tham gia sự kiện có Filippo Grandi, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, người cũng đã phát biểu tại buổi thuyết trình hôm thứ Hai trong một thông điệp video được ghi hình trước.
“Chúng tôi rất vui được hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ và hòa bình của nhân loại”, ông Grandi nói. “Trong một thế giới bị vùi dập bởi những xung đột, thông điệp này phải được chào đón vì lợi ích của toàn thể nhân loại”.
Ông Grandi cảm ơn các tổ chức khác nhau đã cam kết chào đón những người tị nạn “như anh chị em” và cam kết “làm cho xã hội của chúng ta phát triển”, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự kiện vào thứ Bảy “đại diện cho sự khởi đầu của một tinh thần liên đới được củng cố cho hơn 103 triệu người di tản và những người tị nạn vẫn đang tìm kiếm sự bảo vệ”.
Đức Hồng Y Gambetti nhấn mạnh sự cần thiết phải vun đắp sự đoàn kết và tình bằng hữu trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ, bị bộ lạc hóa và bị cô lập thông qua mạng xã hội, thường coi người khác hoặc ít nhất là những người có quan điểm khác biệt, là “đối thủ thay vì là bằng hữu”.
“Thời điểm mà chúng ta đánh mất quan điểm về sự khác biệt”, cảm thức về nhân tính bị mất đi, Đức Hồng Y Gambetti, đồng thời cho biết rằng mọi người “không còn coi nhau là anh em nữa”, nhưng những hình ảnh méo mó về người khác phát triển “tạo điều kiện cho bạo lực, áp đặt lên những người khác, hoặc những khoảng cách khiến chúng ta thờ ơ hoặc bị cô lập với những người khác”.
Đức Hồng Y Gambetti lưu ý rằng Đức Hồng Y người Ý Matteo Zuppi đã thực hiện sứ mệnh hòa bình ở Kiev từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6 để thảo luận về khả năng hòa bình và hỗ trợ nhân đạo trong bối cảnh của cuộc chiến Ukraine-Nga đang diễn ra.
Đức Hồng Y Zuppi, Đức Hồng Y Gambetti nói, đã đến Kyiv “để mang lại tầm nhìn xa hơn, nghĩa là có thể công nhận nhau như anh em và như vậy họ coi nhau như một món quà và có thể cùng tồn tại hòa bình”.
Mục đích của sự kiện vào thứ Bảy, Đức Hồng Y Gambetti cho biết, là “vạch ra một chân trời mà chúng ta có thể gặp gỡ và tái nhận thức về thế giới, sự toàn cầu hóa, với những động lực thúc đẩy sự phát triển của tất cả mọi người và sự hài hòa giữa các dân tộc, trong lĩnh vực kinh tế, công lý, chính trị, thế giới, môi trường”.
“Chúng ta thực sự muốn trở thành anh chị em với nhau”, Đức Hồng Y Gambetti nói.
Minh Tuệ (theo Crux)