Nhà lãnh đạo Công giáo Ukraine nhân kỷ niệm 1 năm chiến tranh: ‘Chúng tôi cần sức mạnh tinh thần’

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 8 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk ghi lại một thông điệp video vào ngày 8 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: news.ugcc.ua)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết người dân Ukraine cần sức mạnh tinh thần nhiều hơn bao giờ hết khi họ đánh dấu một năm kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào đất nước của họ.

“Một năm đã trôi qua: một năm đau thương, một năm của những tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và con người, những tội ác chống lại nhân loại, những tội ác chiến tranh mà thế giới phải thừa nhận và lên án”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói trong một thông điệp video vào ngày 23 tháng Hai.

Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine mỗi ngày đều chia sẻ một tin nhắn video kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022.

“Vào ngày thứ 365 của cuộc chiến này, chúng tôi tạ ơn Chúa là Chúa vì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu chống lại tội ác của chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk lưu ý rằng một số chuyên gia quân sự tin rằng sự leo thang của cuộc xung đột, đặc biệt là ở khu vực Donbass, đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 23 tháng 2.

Chỉ riêng trong ngày gần đây nhất, 90 vụ tấn công mặt đất và 10 vụ tấn công tên lửa đã được thực hiện nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine ở các thị trấn và làng mạc, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết.

Theo Đức Tổng Giám mục Shevchuk, khoảng 700 trung tâm y tế, phòng khám và bệnh viện đã bị người Nga tấn công trong năm qua, trong khi ước tính có khoảng 500 nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường Hồi giáo và giáo đường Do Thái bị phá hủy, và hàng nghìn người đã thiệt mạng.

Để đánh dấu ngày kỷ niệm đau buồn vào ngày 24 tháng 2, Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã tuyên bố một ngày đặc biệt để cầu nguyện, ăn chay và bố thí.

Giáo hội cũng đã tổ chức một cuộc thi đua cầu nguyện kéo dài 12 tiếng vào thứ Sáu, bắt đầu vào buổi trưa giờ địa phương ở Kiev.

“Chúng tôi cảm thấy rằng khi cùng nhau cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành phúc đức, chúng tôi sẽ  chiến thắng. Chúng tôi rất cần sức mạnh tinh thần để tiến gần hơn đến việc giành chiến thắng”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Cuộc thi đua cầu nguyện bắt đầu tại Nhà thờ Chính Tòa ở Kiev. Sau đó, việc cầu nguyện lan rộng đến các thành phố Zaporizhzhia, Odessa, Kherson và Irpin của Ukraine trước khi lan đến Melbourne, Úc, tiếp theo chuỗi cầu nguyện cũng sẽ được hưởng ứng tại Przemyśl, Ba Lan và Rôma, Ý.

Winnipeg, Canada sẽ là điểm dừng chân đầu tiên ở Bắc Mỹ, tiếp theo là Philadelphia. Cuộc thi đua cầu nguyện sẽ kết thúc ở Buenos Aires, Argentina.

“Toàn thể Giáo hội của chúng tôi, cả ở Ukraine lẫn các khu định cư, sẽ hiện diện trước mặt Chúa trong một buổi canh thức cầu nguyện”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Buổi cầu nguyện sẽ là thời điểm của “tinh thần hiệp nhất và liên đới của người dân Ukraine trên toàn thế giới”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube