Áp phích Ngày Trái đất mô tả một chiếc khẩu trang ở Bangkok, Thái Lan, trong bối cảnh gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 (Ảnh: AFP)
Ngày Trái đất năm 2021, ngày 22 tháng 4, đang diễn ra trong Năm “Laudato Sí'” của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Linh mục Joshtrom Kureethadam thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện nói về lối sống sinh thái toàn diện.
Hệ sinh thái toàn diện cần phải dẫn đến những lối sống mới đáp lại tiếng kêu của trái đất và người nghèo trong một chiều kích tâm linh. Đây là điều mà Năm Laudato Si’ và kế hoạch hành động tiếp theo trong bảy năm sắp tới dự định đạt tới. Cha Joshtrom Kureethadam, Linh mục Dòng Salêdiêng, đã đưa ra một số phát biểu nhận xét nhân Ngày Trái đất, thứ Năm, ngày 22 tháng Tư.
Linh mục người Ấn Độ, Điều phối viên Lĩnh vực Sinh thái và Công trình Sáng tạo thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã giám sát Năm Kỷ niệm Laudato Si’ Đặc biệt từ ngày 24 tháng 5 năm 2020 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi nhằm đánh dấu kỷ niệm 5 năm Thông điệp Laudato Sí. Bất chấp những hạn chế do đại dịch gây ra, sự kiện kéo dài cả năm được đánh dấu bằng một loạt các sự kiện, hầu như chỉ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Các chiều kích của lối sống
Linh mục Joshstrom, người cũng là Giáo sư Triết học Khoa học và Giám đốc Viện Khoa học Xã hội và Chính trị tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Rome, nhấn mạnh tầm quan trọng của “mối liên hệ giữa lối sống mới và hệ sinh thái toàn diện”, đồng thời cho biết rằng lối sống mới không thể chỉ đơn thuần nghĩa là sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. “Tất cả những hành động này đều quan trọng, nhưng trong tầm nhìn của sinh thái học toàn diện, cách tiếp cận phải toàn diện hơn, tổng thể hơn nhiều – chúng ta cần ứng phó với cuộc khủng hoảng của trái đất”, Linh mục Joshtrom phát biểu với Vatican News.
“Chúng ta cũng cần đáp lại tiếng kêu của người nghèo. Vì vậy, chúng ta cần đặt những người nghèo, những người đau khổ, những người dễ bị tổn thương vào trung tâm của mọi hoạt động chúng ta thực hiện ở trung tâm của Giáo hội ngày nay”.
Linh mục Joshstrom đề cập đến khía cạnh thứ ba của lối sống mới này, đó là “chiều kích tâm linh, rằng Trái đất chính là công trình sáng tạo của Thiên Chúa”. Do đó, “một lối sống mới cũng có nghĩa là có được cái nhìn chiêm nghiệm này về thế giới tự nhiên, để chúng ta cầu nguyện với công trình sáng tạo, chúng ta ca tụng công trình sáng tạo, để công trình sáng tạo đi vào phụng vụ của chúng ta”. Đây chính là lý do, như Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích trong Thông điệp Laudato Sí, tại sao chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, chẳng hạn như trước và sau mỗi bữa ăn.
Bằng cách này, Linh mục Joshtrom chỉ ra, “lối sống mới sẽ trở nên toàn diện” khi chúng ta kết hợp các chiều kích thể lý, đạo đức, tinh thần lại với nhau, bao gồm cả “khía cạnh giáo dục, kinh tế và chính trị”. “Vì vậy, chỉ khi tất cả những khía cạnh này được kết hợp lại với nhau, chúng sẽ trở thành những lối sống thực sự mới trong tầm nhìn về sinh thái học toàn diện”.
Sinh thái học toàn diện trong diễn ngôn công khai và thế tục
Với việc Năm kỷ niệm Đặc biệt Laudato Si’ sắp kết thúc trong hơn một tháng nữa, vào ngày 24 tháng 5, vị Linh mục Dòng Salêdiêng đã chỉ ra hai khía cạnh của lễ kỷ niệm. “Một mặt, chúng ta rất vui khi thấy rằng khái niệm sinh thái học toàn diện đã được đưa vào diễn ngôn công khai”. Linh mục Joshtrom cho biết rằng sinh thái học toàn diện đang được thảo luận không chỉ trong giới Giáo hội mà thôi. Kinh nghiệm của Linh mục Joshtrom tại một số hội nghị và sự kiện thế tục tại các trường đại học cũng như trong các lĩnh vực và lĩnh vực khác cho thấy rằng mọi người đều đề cập đến sinh thái học toàn diện, mà theo ngài, là “một điều hết sức tốt đẹp để biết ơn”.
Sinh thái học toàn diện trong hành động
Tuy nhiên, Linh mục Joshtrom lưu ý, vẫn còn một thách thức đó là “sinh thái toàn diện chưa thực sự trở thành hành động.” Do đó, việc biến “sinh thái học toàn diện thành hành động” là điều mà Linh mục Joshtrom coi như là một sứ mạng nên đồng hành với chúng ta.
Cuối cùng, Linh mục Joshtrom nói về cái gọi là Nền tảng Hành động Laudato Si, sẽ bắt đầu vào cuối Năm Laudato Si’. Mục đích đó là làm cho các cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới hoàn toàn bền vững theo tinh thần sinh thái học toàn diện của Thông điệp Laudato Si’. Linh mục Joshtrom cho biết Nền tảng Hành động Laudato Si’ kéo dài bảy năm sẽ liên quan đến các gia đình, các Giáo xứ, Giáo phận, các trường học, các trường đại học, bệnh viện, các tổ chức, doanh nghiệp, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các Dòng tu. “Vì vậy, hầu như tất cả mọi người, nhưng với tư cách là các cộng đồng, chúng ta trở thành các cộng đồng Laudato Si’, nhưng luôn ở góc độ sinh thái học toàn diện”, Linh mục Joshtrom nói.
Minh Tuệ (theo Vatican News)